NSND Quốc Hưng hòa giọng cùng NSND Tạ Minh Tâm mở màn mừng đại lễ 30.4
Sáng 30.4, tại thành phố mang tên Bác, NSND Quốc Hưng cùng NSND Tạ Minh Tâm sẽ hòa giọng trong phần mở đầu cho Lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

NSND Quốc Hưng hòa giọng cùng NSND Tạ Minh Tâm mở màn mừng đại lễ 30.4
Hai nghệ sĩ, một đến từ miền Bắc – NSND Quốc Hưng (giọng nam trầm), một đến từ miền Nam – NSND Tạ Minh Tâm (giọng nam cao), sẽ cùng đứng trên chiếc xe được trang trí rực rỡ cờ hoa, di chuyển cùng đoàn diễu binh qua trục đường Lê Duẩn.
Hai nghệ sĩ sẽ thể hiện màn mashup hai ca khúc bất hủ: Đất nước trọn niềm vui (nhạc sĩ Hoàng Hà) và Màu hoa đỏ (nhạc sĩ Thuận Yến).
Đây là những tác phẩm ca ngợi chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam, tôn vinh sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh trong hành trình giành độc lập, thống nhất đất nước; là bản hùng ca bất tử nhắc nhở chúng ta về giá trị thiêng liêng của hòa bình, độc lập và thống nhất.
Được vinh dự hát mở màn trong ngày trọng đại này, NSND Quốc Hưng coi đó là món quà vô giá mà anh sẽ mang theo suốt cuộc đời.
Chia sẻ về phần biểu diễn của mình, NSND Quốc Hưng không giấu được niềm xúc động: “Được hát cùng NSND Tạ Minh Tâm trong sự kiện thiêng liêng này là niềm vinh dự lớn lao đối với tôi.
Càng đặc biệt hơn, hai anh em chúng tôi cùng được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân trong một đợt năm 2019, và giờ đây lại cùng chung một sứ mệnh, cùng hòa giọng trong khoảnh khắc lịch sử của dân tộc”.
Trước Lễ Kỷ niệm cấp Nhà nước chính thức diễn ra vào sáng 30.4, NSND Quốc Hưng và NSND Tạ Minh Tâm đã tam gia buổi Tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước diễn ra vào sáng 27.4, tại đường Lê Duẩn (quận 1), TP.HCM, NSND Quốc Hưng xúc động cho biết: “Ba giờ sáng tôi đã thức dậy, và thấy Sài Gòn dường như không có đêm. Người dân đứng kín các tuyến phố, mang theo áo mưa, chiếu để chờ xem Tổng duyệt.

NSND Quốc Hưng vinh dự được hát mở màn trong ngày trọng đại
Có những ông bà già, những cựu chiến binh từ khắp mọi miền hội tụ về đây. Chứng kiến tình yêu nước nồng nàn ấy, tôi không kìm được nước mắt”.
Với NSND Quốc Hưng, những giây phút này còn mang ý nghĩa sâu sắc khi gắn liền với ký ức về người cha – một chiến sĩ cách mạng từng chiến đấu hơn 10 năm tại mặt trận Khe Sanh, Quảng Trị.
“Ông trở về mang trên mình nhiều vết thương nặng nề và sớm qua đời ở tuổi 43, khi tôi mới 13 tuổi. Tôi chọn hát những bài ca này cũng là để nói lời yêu thương gửi tới cha tôi, tới đồng đội của ông và cả những anh hùng đã ngã xuống để Tổ quốc ta được liền một dải, thế hệ chúng tôi được sống trong hòa bình hôm nay”, NSND Quốc Hưng bày tỏ.