NSND Thái Bảo nhớ về cuộc hội ngộ đặc biệt giữa rừng núi với thi sĩ Xuân Quỳnh

Mỗi lần hát 'Thuyền và biển', NSND Thái Bảo lại nhớ đến lần gặp gỡ với nữ sĩ Xuân Quỳnh giữa rừng núi cheo leo vào năm 1984.

 NSND Thái Bảo trong chương trình

NSND Thái Bảo trong chương trình

Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam đã tổ chức chương trình nghệ thuật Gửi người tôi yêu tại rạp Âu Cơ, Hà Nội.

Chương trình là một hành trình âm nhạc đầy cảm xúc, tôn vinh tình yêu dưới nhiều góc độ khác nhau: Tình yêu dành cho mẹ, cho vợ, người yêu và những người phụ nữ đã mang đến ánh sáng và ý nghĩa cho cuộc đời mỗi người. Với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ thuộc nhiều phong cách âm nhạc, chương trình là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, giữa những bản tình ca bất hủ và những sáng tác mới, tạo nên một không gian nghệ thuật vừa hoài niệm vừa tươi mới, mang đậm hơi thở cuộc sống.

Một điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn của NSND Thái Bảo với 3 ca khúc Thuyền và biển (thơ Xuân Quỳnh, nhạc Hữu Xuân), Thành phố tình yêu và nỗi nhớ (Phạm Minh Tuấn), Hãy trả lời em (Tuấn Nghĩa). Bằng chất giọng khàn ấm áp chất chứa bao nỗi niềm cùng lối hát chân thành lắng đọng, NSND Thái Bảo đã để lại dấu ấn khó quên trong lòng khán giả.

Đặc biệt, màn trình diễn của NSND Thái Bảo gây ấn tượng mạnh khi có sự xuất hiện của con trai chị, nghệ sĩ saxophone Bảo Anh. Sự kết hợp của hai mẹ con, hai thế hệ nghệ sĩ đã mang đến những cảm xúc thú vị cho khán giả.

NSND Thái Bảo và con trai Bảo Anh

NSND Thái Bảo và con trai Bảo Anh

Chia sẻ trên sân khấu, NSND Thái Bảo cho biết, mỗi khi hát ca khúc Thuyền và biển, chị lại nhớ đến cuộc hội ngộ với nữ sĩ Xuân Quỳnh vào năm 1984. Thời gian đó, chị có vài lần cùng đoàn văn công đi phục vụ bộ đội và nhân dân ở các tỉnh biên giới phía Bắc. Trong một lần đi diễn, lúc đứng hát trên sân khấu, chị để ý thấy có một người phụ nữ rất đẹp, đôi mắt biết cười, mái tóc đen nhánh đứng ở dưới cánh gà say sưa theo dõi.

"Ngày ấy tôi còn rất trẻ, từ Hà Nội lên vùng núi rừng vắng lặng, lại khung cảnh giữa đêm khuya nên rất… sợ ma, không dám vào lán ngủ. Lúc ấy, người phụ nữ ban nãy xuất hiện và nhẹ nhàng nói: "Thái Bảo vào đây, mấy chị em vào đây ngủ với cô". Hóa ra người phụ nữ đẹp ấy chính là thi sĩ Xuân Quỳnh. Vì thấy ai cũng sợ ma nên Xuân Quỳnh đã đọc thơ, rồi kể chuyện cho mọi người nghe thâu đêm…", NSND Thái Bảo kể.

Cùng với NSND Thái Bảo, làm nên Gửi người tôi yêu dành tặng những người phụ nữcòn có NSND Đức Long, Hà Myo, A Páo, tam ca Pha Lê và nhiều nghệ sĩ khác. Với tiếng hát đậm màu hoài niệm, NSND Đức Long đã cất lên ca khúc Một mình của Thanh Tùng. Một sự trùng hợp tình cờ, NSND Đức Long cũng đang sống một mình, nên có những đồng cảm nhất định với ca khúc.

NSND Đức Long

NSND Đức Long

NSND Đức Long cho biết, với ông, mỗi người phụ nữ một vẻ, như một rừng hoa mà bông hoa nào cũng đẹp cả. Bởi vậy, ông thấy hạnh phúc khi được cất lên những khúc ca tôn vinh phụ nữ. Trong chương trình, NSND Đức Long còn thể hiện ca khúc Còn mãi yêu em của Nguyễn Trung. Tiếp đó, ông song ca Mùa xuân đầu tiên cùng ca sĩ trẻ Ngọc Hà.

Trên sân khấu Gửi người tôi yêu, khán giả được gặp gỡ nữ nghệ sĩ trẻ tiên phong kết hợp loại hình hát xẩm với nhạc điện tử. Đó là ca sĩ Hà Myo với tiết mục Phận đẹp duyên hài, Xẩm xuân chúc phúc.

Ca sĩ Hà Myo

Ca sĩ Hà Myo

Chia sẻ bên thềm đêm nghệ thuật mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ca sĩ Hà Myo cho biết, cô mong muốn mẹ và những người phụ nữ nói chung hãy quan tâm đến bản thân, được sống đúng cuộc đời mình muốn, không phải hy sinh vì ai hay bất cứ điều gì: "Hà thấy đa số phụ nữ nói chung, trong đó có cả mẹ mình đều sống rất hy sinh. Cho đến bây giờ mẹ Hà hơn 60 tuổi rồi, không phải gia đình không có điều kiện, không phải vì con cái không lo được, nhưng mẹ vẫn rất vất vả, lúc nào cũng lo lắng cho mọi người mà không hề nghĩ cho bản thân".

Nghệ sĩ A Páo

Nghệ sĩ A Páo

Tiếp theo Hà Myo là sự xuất hiện của nghệ sĩ đa năng A Páo với 4 ca khúc do chính anh sáng tác: Em là cô gái anh thương, Em mần du xứ Nghệ, Hà Tĩnh quê ơi, Tìm em câu ví sông Lam. A Páo bày tỏ, anh muốn mang tình cảm của một người đàn ông gửi tới các mẹ, các chị, các em thông qua âm nhạc. "Thay cho món quà vật chất, thì đó là món quà tinh thần, món quà tình cảm mà các chàng trai gửi tặng cho những người phụ nữ quanh năm tần tảo chăm chồng chăm con. Nhờ sự vun vén, hy sinh, hỗ trợ của các mẹ, các chị, các em mà cánh mày râu chúng tôi mới gặt hái thành công được", anh bày tỏ.

Gửi người tôi yêu là đêm diễn thuộc chuỗi chương trình nghệ thuật "Màu thời gian" được Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam xây dựng và biểu diễn định kỳ từ năm 2022. Chương trình đã rất thành công với nhiều đêm nhạc trước đó như Khúc mùa thu, Gánh, Ký ức thời hoa lửa

Bảo Minh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/cuoc-hoi-ngo-dac-biet-giua-rung-nui-cua-nsnd-thai-bao-voi-thi-si-xuan-quynh-20250308212812069.htm