NSND Thanh Hoa: Người nghệ sĩ hát về Bác Hồ bằng tất cả trái tim
Tiếng hát của của người nghệ sĩ ấy vẫn luôn dịu dàng, đầy đặn và chân thành. Giọng ca ấy đã đi cùng năm tháng, vượt qua khói lửa chiến tranh, băng qua hai thế kỷ và in sâu trong lòng hàng triệu khán giả. Hơn nửa thế kỷ miệt mài cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam, NSND Thanh Hoa không chỉ là “người đàn bà hát”, mà còn là “pho sử sống” của những bản hùng ca viết về đất nước, về nhân dân. Và đặc biệt, về Bác Hồ kính yêu.
Sinh ra trong thời kỳ đất nước chia cắt, tốt nghiệp Trường Âm nhạc Việt Nam, Thanh Hoa trở thành ca sĩ của Đài Phát thanh Giải phóng, Đài CP-90.
Ca khúc đầu tiên được ca sĩ trẻ thanh Hoa thể hiện ngày ấy, “Cánh chim mùa xuân” của tác giả Huỳnh Thơ đã vang lên qua sóng phát thanh năm 1970 như một lời nhắn gửi dịu dàng từ hậu phương tới tiền tuyến.
Trong những năm tháng chiến tranh, NSND Thanh Hoa chỉ là một cô gái nhỏ bé, gầy gò chỉ nặng 42kg khi theo đoàn đi dọc Trường Sơn phục vụ chiến sĩ. Nhưng trong tiếng hát của bà khi ấy, có lửa của lòng yêu nước, có ánh sáng của niềm tin. Tiếng hát ấy đủ sức lay động, cổ vũ cả một chiến tuyến giữa bom đạn khốc liệt.

NSND Thanh Hoa: Người nghệ sĩ hát về Bác Hồ bằng tất cả trái tim. Ảnh: Thái Mạnh.
Sau ngày thống nhất đất nước, NSND Thanh Hoa về công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Đây cũng là nơi ghi dấu ấn đậm nét sự nghiệp của bà với hơn 400 bản thu âm. Trong hàng trăm bản thu âm, có một ca khúc mà mỗi khi nhắc đến, người ta sẽ nghĩ ngay đến NSND Thanh Hoa, “Bác Hồ một tình yêu bao la” của nhạc sĩ Thuận Yến.
Với NSND Thanh Hoa, đây không chỉ là một bài hát, mà là tiếng lòng. Bà hát bằng tất cả trái tim yêu kính dành cho Bác, vị Cha già dân tộc. Có lẽ cũng vì thế mà trong những dịp trọng đại của đất nước mỗi khi giai điệu này được cất lên, khán giả luôn mong muốn được nghe chính giọng hát của NSND Thanh Hoa.
NSND Thanh Hoa hiện đảm nhiệm vai trò là Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn, là Phó Chủ tịch Hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam, những vai trò khẳng định trách nhiệm xã hội và lòng tin yêu của cộng đồng nghệ sĩ dành cho bà. Dù nghỉ hưu, bà vẫn miệt mài truyền dạy thanh nhạc cho cộng đồng người Việt ở trong nước và nước ngoài và giữ lửa cho những ca khúc cách mạng.
Cả cuộc đời bà, từ chiến khu đến sân khấu lớn, từ Đài Giải phóng đến cộng đồng Việt kiều nơi đất khách, NSND Thanh Hoa đã khắc ghi tên mình bằng chính giọng hát và trái tim không ngừng rung động vì đất nước.
Ở tuổi ngoài 70, NSND Thanh Hoa sống yên bình bên người gia đình trong căn nhà ngoại ô Hà Nội, giữa khu vườn đầy hoa thơm và nắng gió. “Người đàn bà hát” ấy, suốt hơn nửa thế kỷ trôi qua vẫn thủy chung với dòng nhạc cách mạng, vẫn kiêu hãnh cất lên lời ca về Bác Hồ kính yêu.
Và “Bác Hồ một tình yêu bao la” qua giọng hát của bà, vẫn mãi ngân lên như thanh âm thiêng liêng, lắng sâu trong tâm hồn bao thế hệ người Việt Nam.