NSND Thanh Lam mang 'Khát vọng' trở lại đêm nhạc Phú Quang
NSND Thanh Lam - một trong những ca sĩ hát thành công nhất nhạc Phú Quang sẽ tham gia đêm nhạc Phú Quang với chủ đề 'Khát vọng' diễn ra 1 đêm duy nhất vào 20h tối 4-10-2025 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Hà Nội đầu đông năm 2002, nhạc sĩ Phú Quang lần đầu tiên mang một dàn nhạc giao hưởng quy mô nhỏ lên sân khấu của Nhà hát Lớn Hà Nội trong đêm nhạc của riêng mình có chủ đề “Khát vọng”. Tại thời điểm ấy, nhạc giao hưởng vẫn rất kén người nghe và việc bỏ ra một khoản chi phí lớn để mời dàn nhạc giao hưởng biểu diễn trong một đêm nhạc nhẹ - đó là câu chuyện mang nhiều tầng ý nghĩa đối với ông, chứ hoàn toàn không phải để “đánh bóng” tên tuổi như một số người nghĩ.
Như ông từng tâm sự về tình yêu và sự say mê của mình dành cho âm nhạc, đặc biệt là nhạc không lời: "Thú thật là ngày trẻ tôi đã coi thường ca khúc lắm cho nên sáng tác đầu tay của tôi là nhạc không lời. Bởi vì tôi cảm nhận một điều chỉ trong nhạc không lời, tôi mới có thể “khỏa thân” hồn mình".
Cũng là câu chuyện về Phú Quang và nhạc không lời, những ai thân thiết với ông đều biết vào mỗi buổi chiều, sau khi bỏ lại những ồn ào của cuộc sống bên ngoài, trở về góc riêng trong căn nhà của mình, ngoài khung cửa sổ lại vút bay lên những thanh âm từ chiếc máy quay đĩa với những tác phẩm của Rachmaninoff, Stravinsky… những tác giả nổi tiếng mà ông vô cùng mến mộ. Và "Khát vọng" - cái tên mà Phú Quang chọn cho đêm nhạc năm ấy chính là cách ông hiện thực hóa cho ước mơ chạm tới những điều đẹp đẽ hơn, vươn xa hơn trên hành trình nghệ thuật của chính mình.

Hơn 20 năm sau đó, với biết bao thăng trầm của cuộc sống, hình bóng năm xưa đã trở thành người thiên cổ, "Khát vọng" làm một lần nữa được chọn làm chủ đề cho đêm nhạc riêng của ông diễn ra vào tối 4-10-2025 tại Nhà hát Hồ Gươm. Đêm nhạc do gia đình cố nhạc sĩ tổ chức, nằm trong chuỗi những hoạt động thường niên với mục đích bảo tồn và phát triển những di sản để lại của nhạc sĩ Phú Quang.
Theo đó, đêm nhạc "Khát vọng" lần này được giới thiệu sẽ là lời mời gọi những trái tim yêu nhạc Phú Quang cùng bước vào một không gian "vừa lộng lẫy vừa thiết tha, nơi giai điệu của ông sẽ được nâng đỡ và bừng nở bởi một dàn nhạc giao hưởng có quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử các đêm nhạc Phú Quang". Chương trình sẽ tái hiện lại không gian âm nhạc của nhạc sĩ Phú Quang mà mỗi mảng màu đều được chăm chút, phối khí mới mẻ, với mục đích để âm nhạc của ông có thể lan tỏa trọn vẹn, sâu và rộng nhất.
Chia sẻ thêm về chủ đề đêm diễn, phía gia đình nhạc sĩ cho biết, “Khát vọng” không chỉ là tên gọi, đó còn là tâm thế của những người ở lại, là gia đình, những học trò, đồng nghiệp, tri kỷ – muốn tiếp nối hành trình âm nhạc mà nhạc sĩ Phú Quang đã khởi dựng. Đó còn là lời tri ân gửi tới ông - người đã dành trọn cuộc đời để viết cho Hà Nội, cho tình yêu và cho ký ức. Và hơn cả, đó là mong muốn đưa di sản âm nhạc Phú Quang đến gần hơn với những thế hệ mới, để âm nhạc của ông không chỉ sống trong hoài niệm mà còn vang lên trong từng khoảnh khắc hôm nay.

Đêm nhạc "Khát vọng" do gia đình nhạc sĩ Phú Quang tổ chức, nằm trong chuỗi những hoạt động thường niên với mục đích bảo tồn và phát triển những di sản mà ông để lại. Chương trình với sự tài trợ của GG Corporation - tập đoàn về giải pháp cuộc sống chất lượng cao, quy tụ dàn nghệ sĩ thân thuộc với những đêm nhạc Phú Quang suốt nhiều năm như: NSND Thanh Lam, Tùng Dương, Ngọc Anh, Đào Mác và Tuấn Hiệp,
Với quy mô dàn nhạc lớn và các giọng ca đã từng thân thuộc với những đêm nhạc Phú Quang suốt bao năm qua như: NSND Thanh Lam, Tùng Dương, Ngọc Anh, Đào Mác và Tuấn Hiệp, cùng những nghệ sĩ solist hàng đầu như: NSND Bùi Công Duy, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, nghệ sĩ piano Trần Minh Tuấn và sự dẫn dắt của nhạc trưởng Trần Nhật Minh, “Khát vọng” hứa hẹn sẽ mang đến một trải nghiệm âm nhạc toàn diện: cổ điển mà vẫn đương đại, quen thuộc mà vẫn mới mẻ. Nghệ sĩ Trinh Hương - con gái cố nhạc sĩ sẽ đảm nhiệm vai trò Chỉ đạo nghệ thuật và nghệ sĩ chơi piano.
Đặc biệt, trong đêm nhạc này, NSND Thanh Lam sẽ lại hát những ca khúc của ông – vị nhạc sĩ mà với cô là người bạn tri kỷ, người thầy âm nhạc và cũng là một phần ký ức không thể nào quên trong cuộc đời nghệ sĩ của mình. Không còn tiếng ông cằn nhằn trong cánh gà, không còn cái nhíu mày quen thuộc mỗi khi chị “ngẫu hứng” quá tay nhưng từng câu hát, từng nốt nhạc, vẫn sẽ vang lên như thể ông đang ngồi đó, lặng lẽ mỉm cười.

NSND Thanh Lam được nhạc sĩ Phú Quang đánh giá là có giọng hát hay nhất trong các nữ ca sĩ Việt Nam, giọng hát rất chuẩn, nhưng phải đến khi cô tự nhận "nhiệt độ 37 độ, độ điên cũng chỉ còn 3 phần", thì mối duyên âm nhạc giữa Phú Quang và Thanh Lam mới bắt đầu
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí năm 2017, nhạc sĩ Phú Quang từng thẳng thắn chia sẻ về giọng ca được mệnh danh "Diva" trong làng nhạc Việt. Ông bảo, Thanh Lam hát nhiều chương trình của mình rồi. Gần đó nhất, cô hát 3 bài của ông và khán giả rất thích. Vị nhạc sĩ tài ba nhận xét Thanh Lam có giọng hát rất chuẩn, ông đánh giá là hay nhất trong các ca sĩ nữ Việt Nam, song bên cạnh đó, giọng hát của cô theo đánh giá của ông là vẫn "mắc lỗi".
Để làm rõ về điều này, nhạc sĩ Phú Quang kể, trước đó có lần ông tổ chức đêm nhạc tại Mỹ, Thanh Lam đã "trách" ông rằng: “Tại sao chú cho Ngọc Anh (3A) đi mà không cho cháu đi?”. Đáp lại, ông không ngần ngại nói vừa vui vừa rất thật rằng, ông rất quý Thanh Lam, giọng hát của cô rất chuẩn, chỉ có 2 điều: thứ nhất là "nhiệt độ trung bình là 40 độ, cảm cúm nhẹ là lên 45 độ" và thứ hai là ông thấy Thanh Lam "điên quá, điên đến 10, khi nào độ điên xuống mức 3 thì mời dám mời hát". 2 năm sau khi nghe lời nhận xét này, Thanh Lam gặp nhạc sĩ Phú Quang và bảo: "Chú ơi, bây giờ nhiệt độ của cháu là 37 độ rồi, độ điên cũng chỉ còn 3 phần thôi". Sau đó, ông mời Thanh Lam hát và cô hát rất nghiêm chỉnh.

Khoảnh khắc xúc động trong đêm nhạc Phú Quang khi ông tự đệm đàn và hát sáng tác của mình
"Cũng phải nói thêm rằng, Thanh Lam rất sợ tôi. Mỗi lần tham gia chương trình, khi ra sân khấu hát, cô cứ phải nhìn vào…trong cánh gà, chỉ sợ tôi nhăn mặt." - đó là những lời tâm sự của nhạc sĩ Phú Quang khi ông còn sống và nói về giọng ca mà ông cho là hàng đầu của Việt Nam. Giữa họ là một mối duyên âm nhạc kéo dài hàng chục năm, đủ để hiểu, để đôi khi “bắt lỗi” nhau nhưng cũng đủ để tin rằng mỗi lần đứng chung trên sân khấu là một lần cả hai tìm thấy một phiên bản mới của chính mình. Với Phú Quang, Thanh Lam không đơn thuần là một ca sĩ thể hiện tác phẩm của ông. Cô có đủ bản lĩnh để biết cách vừa tôn vinh, vừa thách thức tác giả, để mỗi lần hát, ca khúc lại như vừa được viết ra hôm qua. Và với Thanh Lam, âm nhạc của Phú Quang chính là một miền ký ức và cảm xúc đặc biệt – nơi cô có thể sống hết mình với giọng hát, với trái tim, và với niềm tin rằng nghệ thuật là sự gặp gỡ của những tâm hồn đồng điệu.
Đêm nhạc "Khát vọng" tới đây như kỳ vọng của những người làm chương trình, sẽ là dịp mà âm nhạc không chỉ để nghe mà còn để thấy, để cảm và để sống cùng từng nhịp rung của trái tim. Để rồi khi tiếng nhạc khép lại, mong rằng khán giả có thể mang về cho mình một khoảng lặng đủ sâu để nhận ra: âm nhạc, cũng như khát vọng, chính là điều khiến chúng ta mãi còn yêu, mãi còn tin vào vẻ đẹp của cuộc sống.
Một số hình ảnh kỷ niệm về nhạc sĩ Phú Quang và các nghệ sĩ sẽ tham gia trình diễn trong đêm nhạc "Khát vọng" diễn ra tối 4-10 tới tại Nhà hát Hồ Gươm:





