NSND Thanh Quý hội ngộ con dâu Luyến 'lươn' trong phim mới 'Hoa sữa về trong gió'

'Bà là nơi để về' - Đó là câu nói mà nhân vật Trang, cô cháu nội dành cho bà Trúc, người bà tần tảo, ấm áp, bao dung trong bộ phim chuẩn bị ra mắt khán giả trên VTV1 'Hoa sữa về trong gió'. Phim theo mô típ phim gia đình, có nét gần gũi với 'Thương ngày nắng về', và đặc biệt là có sự tham gia lần đầu tiên của con gái NSƯT Võ Hoài Nam: Võ Hoài Anh, cũng như cuộc tái ngộ giữa bà Tình - NSND Thanh Quý và con dâu Luyến 'lươn' - Thanh Hương.

NSND Thanh Quý và diễn viên Võ Hoài Anh trong phim. (Ảnh: VFC)

NSND Thanh Quý và diễn viên Võ Hoài Anh trong phim. (Ảnh: VFC)

“Hoa sữa về trong gió” là tác phẩm mới nhất của đạo diễn Bùi Tiến Huy, do Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) thực hiện, với đề tài gia đình.

Phim phần nào gợi nhớ đến “Thương ngày nắng về” với vai bà Trúc do NSND Thanh Quý thể hiện, là một phụ nữ hiểu biết, tháo vát, sắc sảo, một mình nuôi hai con khôn lớn, trưởng thành, một tay vun vén gia đình. Bà là người thấu hiểu, đứng về phía con dâu, nghiêm khắc với con gái, bù đắp yêu thương cho cháu gái mất mẹ từ nhỏ.

Bà Trúc là người tinh tế, thấu hiểu và dang tay ôm trọn cả gia đình.

Bà Trúc là người tinh tế, thấu hiểu và dang tay ôm trọn cả gia đình.

Chuyện phim xoay quanh những câu chuyện thường ngày trong gia đình bà Trúc, từ những hiểu lầm, những vênh nhau giữa bố mẹ và con cái, nơi sự áp đặt được định hình dưới danh nghĩa yêu thương và lo lắng. Cả Hiếu và Thuận, con trai và con gái bà Trúc đều rơi vào tình cảnh như vậy, khi áp đặt con cái, gia đình theo khuôn mẫu mình mong muốn, khiến cho mối quan hệ nhiều lúc trở nên căng thẳng, xa cách, thậm chí ngột ngạt, thiếu sự thấu hiểu.

Và sau những biến cố, mỗi thành viên trong gia đình đều nhận ra vấn đề và điều chỉnh lại mình, hướng về nhau bằng tình yêu thương, sự chia sẻ và đùm bọc. Chính gia đình trong những thăng trầm gian khổ nhất đã khiến mỗi người đều thay đổi và trưởng thành.

Võ Hoài Anh trong phim.

Võ Hoài Anh trong phim.

Điểm đáng chú ý nhất của phim là sự góp mặt của Võ Hoài Anh, con gái của NSƯT Võ Hoài Nam. Năm nay 19 tuổi, theo đuổi giấc mơ chính là thanh nhạc, bộ phim “Hoa sữa về trong gió” thực sự là một ngã rẽ bất ngờ của Võ Hoài Anh.

Chia sẻ về cơ hội được nhận vai, Hoài Anh cho biết, khi được ê-kíp làm phim mời đi casting, cô đã nghĩ là chỉ đi cho biết, nhưng cuối cùng lại may mắn được nhận. Đây là kết quả hoàn toàn bất ngờ, bởi vì cô vốn theo học thanh nhạc và chưa hề được đào tạo gì về diễn xuất. Nhưng bố Võ Hoài Nam đã động viên cô bé và hỗ trợ con gái rất nhiều. Thậm chí những ngày đầu đóng phim, bố Võ Hoài Nam đã theo con gái ra tận trường quay, quan sát, động viên và góp ý với con. Tối về nhà, bố lại hướng dẫn con nắm bắt tâm lý, cảm xúc của nhân vật, cách thoại tròn vành rõ chữ.

Với Võ Hoài Anh, dấn thân vào mảnh đất nghệ thuật sau cái tên của bố Võ Hoài Nam không phải là áp lực, mà là hạnh phúc, bởi không phải ai cũng có được một người thầy ở ngay trong nhà, yêu thương và chỉ bảo cho mình từng ly từng tí như vậy.

Bộ phim đánh dấu sự trở lại của “người mẹ quốc dân”, NSND Thanh Quý. Vốn đảm nhận nhiều vai bà mẹ ở nhiều hoàn cảnh, nhưng đều có chung tính cách là thương yêu con cháu, chịu thương chịu khó, lam lũ vất vả gồng gánh cả gia đình, NSND Thanh Quý cho biết, mỗi một vai diễn có một số phận, tính cách khác nhau cho nên đều có cách thể hiện riêng không bị lẫn vào nhau. Bà Chung trong “Hoa sữa về trong gió” là người hiểu biết, tinh tế, biết cúi mình xuống để hiểu và chia sẻ với con cháu mình.

NSND Thanh Quý cho biết, bộ phim như một dòng suối mát lành cho khán giả với những cảm xúc về gia đình. Có những đoạn rất xúc động, phải kìm nén cảm xúc, “chưa vào diễn nhưng nước mắt đã rơi” – NSND Thanh Quý kể lại.

NSƯT Ngọc Quỳnh trong phim.

NSƯT Ngọc Quỳnh trong phim.

NSƯT Ngọc Quỳnh cũng là cái tên đã lâu mới trở lại với phim truyền hình, sau hàng loạt vai diễn phản diện ấn tượng. Anh chia sẻ, tuyến nhân vật của anh tương đối tách biệt, với những câu chuyện và vấn đề về gia đình khá phổ biến, gặp nhiều ở các gia đình hiện đại ngày nay. “Câu chuyện của gia đình tôi trong phim cũng đem đến nhiều bài học, trong đó quan trọng nhất là dạy dỗ con cái đúng cách, để con còn có tuổi thơ”.

Những khán giả yêu thích cô bé Camy từ “Hướng dương ngược nắng”, hay Hoa trong “Thương ngày nắng về” nay sẽ gặp lại Chu Diệp Anh với một vai diễn hoàn toàn mới. Trong phim, Chu Diệp Anh vào vai một cô bé chịu sức ép học hành từ mẹ, không có không gian riêng.

Phim cũng đánh dấu một hình ảnh mới của diễn viên Thanh Hương. Thoát khỏi hình ảnh lam lũ tất bật trong “Cuộc đời vẫn đẹp sao” hay toan tính mưu mô trong “Người một nhà”, khán giả gặp lại một Thanh Hương mạnh mẽ, quyết đoán, dám làm những điều mình cho là đúng, và hết sức mềm mại, nữ tính…

Phim có những góc quay rất đẹp.

Phim có những góc quay rất đẹp.

“Hoa sữa về trong gió” còn đánh dấu sự trở lại của Huyền Sâm, vốn quen mặt trong những vai diễn “hồi tưởng”, chuyên đóng vai “hồi trẻ” của các nhân vật chính. Huyền Sâm cho biết, cô đã nỗ lực rất nhiều để có thể thực hiện được một vai diễn dài hơi như vậy, và cũng nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ đạo diễn và các đồng nghiệp.

Phim còn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSƯT Bá Anh, NSƯT Tú Oanh, NSƯT Tiến Đạt, các nghệ sĩ Thanh Dương, Sỹ Hưng...

Một căn nhà cổ đậm chất Hà Nội trong phim.

Một căn nhà cổ đậm chất Hà Nội trong phim.

“Hoa sữa về trong gió” cũng là một bộ phim đậm chất Hà Nội với những góc quay, cảnh quay, bối cảnh cũng như tính cách nhân vật đậm chất Hà Nội. Ra mắt khán giả đúng dịp thu về, bộ phim như một món quà dành cho những ai yêu Hà Nội và yêu tính cách Hà Nội.

Phim lên sóng từ ngày 28/8 vào khung giờ 21 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần trên kênh VTV1.

Trailer phim "Hoa sữa về trong gió":

LINH KHÁNH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nsnd-thanh-quy-hoi-ngo-con-dau-luyen-luon-trong-phim-moi-hoa-sua-ve-trong-gio-post826945.html