NSƯT Đới Anh Quân: 'Lột xác' trong phim 'Chạm vào hạnh phúc 2'

Được khán giả 'mặc định' với những vai hài hước, dí dỏm, mới đây, Trung tá, Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) Đới Anh Quân, Phó Giám đốc Nhà hát Kịch nói Quân đội đã 'lột xác' với vai nghiêm túc, chỉn chu trong phim 'Chạm vào hạnh phúc 2'. Đó là một hành trình 'làm mới' mình của nam nghệ sĩ trong việc mang đến khán giả một hình ảnh diễn viên đa zi năng.

Trung tá Đới Anh Quân và vợ - diễn viên Huyền Sâm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trung tá Đới Anh Quân và vợ - diễn viên Huyền Sâm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau một thời gian vắng bóng trên màn ảnh nhỏ để tập trung cho công việc Nhà hát, gần đây, anh đã trở lại với các dự án lớn nhỏ. Ngày 11/10 vừa qua, bộ phim “Chạm vào hạnh phúc 2” của đạo diễn Mai Long có sự tham gia của Trung tá, NSƯT Đới Anh Quân đã ra mắt và công chiếu tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, thu hút đông đảo sự quan tâm của các cơ quan báo chí, truyền thông cũng như khán giả.

Nối tiếp thành công của phần 1 khi lấy được nước mắt của khán giả bằng một câu chuyện mang tính hiện tượng ở nông thôn Việt Nam, đó là những gia đình ly tán, xáo trộn bởi những người bố, người mẹ đi xuất khẩu lao động với mong muốn thoát khỏi cái nghèo dai dẳng. Bộ phim “Chạm vào hạnh phúc” xoay quanh những câu chuyện tréo ngoe của gia đình ông Sắn - bà Thắm, cùng hai cậu con trai Bí và Bầu khi vợ ông - bà Thắm đi xuất khẩu lao động rồi biệt tăm, để lại ông bơ vơ với hai cậu con trai đang tuổi ăn học và một khoản nợ nần.

Trong phim “Chạm vào hạnh phúc”, NSƯT Đới Anh Quân đảm nhiệm nhân vật Bí, là con cả trong gia đình nghèo, chịu thương chịu khó, hy sinh bản thân, hy sinh tương lai, để dành cho người em trai có điều kiện ăn học. Anh yêu thương cô hàng xóm tên Thiên (do diễn viên Thanh Hương thủ vai), nhưng đã sẵn sàng hy sinh cả tình yêu của mình để dành cơ hội cho bố là ông Sắn (NSƯT Tiến Quang thủ vai) được hạnh phúc trước, nhưng đến ngày cưới của ông Sắn thì mẹ anh đột ngột trở về. Sau khi hạnh phúc của ông Sắn đổ vỡ, Bí quyết định hỏi cưới Thiên. Nhưng ngày tưởng chừng hạnh phúc nhất thì lại có tin sét đánh là em gái Thiên có bầu với em trai của Bí (đây là mưu mô của cô em gái Thiên mục đích không cho Bí đến với Thiên).

“Nhân vật tôi thủ vai gần như là vai chính kịch. Anh ấy sống nội tâm và là người xâu chuỗi, dung hòa các mối quan hệ và mâu thuẫn trong gia đình, cũng là dạng vai khá mới lạ. Tuy nhiên, tôi may mắn khi được làm việc với đạo diễn từ lúc mới làm kịch bản, được góp ý để xây dựng nhân vật của mình từ những ngày đầu khi còn nằm trên giấy. Theo định hình của khán giả, tôi hay diễn hài, nên từ một diễn viên hài sang đóng bi kịch, tự bản thân mình sẽ thấy khó khăn khi tiếp cận với khán giả, phải làm sao để nhân vật của mình thật và mộc mạc nhất, để khán giả quên đi rằng trước đây mình hay diễn hài” - NSƯT Đới Anh Quân bộc bạch.

NSƯT Đới Anh Quân tâm đắc với bộ phim này bởi nội dung kịch bản khá thời sự, đó là nói về định hướng phát triển trong tương lai của các bạn trẻ. Thường các bạn đi học sẽ không quay về xây dựng quê hương đất nước mà ở lại thành phố, chật vật tìm chỗ đứng cho mình. Họ đã quên đi rằng, bất kỳ ở đâu nếu có năng lực, trí tuệ, khát khao, hoài bão thì đều thành công.

“Bộ phim là dự án dài tập mà mỗi phần nói về góc nhìn nhỏ. Bộ phim đề cập đến nhu cầu hạnh phúc của mỗi người là đi tìm cái xa vời mà thường quên đi hạnh phúc ở ngay chúng ta. Đây là bộ phim rút ngắn, co gọn lại nên có nhiều hạn chế, nhưng lại có thế mạnh là đưa khán giả vào câu chuyện ngay, với diễn biến tâm lý nhanh. Là bộ phim dài chỉ 120 phút, chắc chắn sẽ làm khán giả từ ngỡ ngàng này sang ngỡ ngàng khác, từ cảm xúc này sang cảm xúc khác” - anh tâm sự.

Trung tá Đới Anh Quân trong một cảnh quay trong phim “Chạm vào hạnh phúc 2”. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trung tá Đới Anh Quân trong một cảnh quay trong phim “Chạm vào hạnh phúc 2”. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bộ phim được lấy bối cảnh ở một vùng quê trung du Phú Thọ, với những đồi chè, những con đường đất tạo nên những thước phim yên bình xanh ngát. Khi đoàn lên quay được ngày đầu nắng đẹp, sau đó, liên tiếp mấy ngày mưa bão nên đoàn phải tạm nghỉ. Tuy nhiên, nghỉ mãi cũng không phải cách nên đạo diễn quyết định thay đổi một chút kịch bản, tức là quay trong mưa bão. Mặc dù quay dưới thời tiết như vậy, ekip rất vất vả, nhưng chính sự thay đổi đó đã mang lại hiệu ứng rất tốt khiến cho những cảnh buồn của phim lại càng chân thực.

“Cảnh phim khiến tôi nhớ nhất là cảnh người mẹ sau bao năm đi lao động biệt tích bỗng nhiên trở về làm xáo trộn cuộc sống của 3 bố con Bí, rồi lại thông báo sẽ ra đi và không bao giờ quay về nữa. Khi đó, Bí đã hái bông hoa chè trắng tinh khôi để tặng mẹ, bởi vì mẹ anh vốn rất thích loài hoa này. Đó cũng là cảnh quay tốn nhiều nước mắt của khán giả” - NSƯT Đới Anh Quân chia sẻ.

Nhiều khán giả thắc mắc là trong phim có cảnh quay thân mật giữa anh và nghệ sĩ Thanh Hương, liệu vợ anh - diễn viên Huyền Sâm có ghen không? Nhận được câu hỏi này, NSƯT Đới Anh Quân quả quyết cho rằng, những cảnh thân mật trên phim nếu có cũng chỉ là tình cảm của nhân vật, nên anh cũng không có gì lo lắng cả, với lại, bà xã cũng là đồng nghiệp của anh nên rất hiểu và thông cảm cho anh.

Anh cũng chia sẻ, là đồng nghiệp của nhau nên vợ chồng anh thường xuyên trao đổi để làm tốt hơn cho vai diễn sau hoặc bản thân vai diễn đó nếu còn cơ hội chỉnh sửa, nhất là trên sân khấu.

“Tôi với Sâm làm chung với nhau trên sân khấu nhiều, nhưng với phim ảnh thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan nên sẽ chia sẻ, lắng nghe để có phương án tốt nhất và khắc phục yếu điểm của vai diễn để dần dần có cơ hội sửa chữa khuyết điểm, hạn chế nó để có vai diễn tốt hơn”, anh giãi bày.

Cùng với dự án phim “Chạm vào hạnh phúc”, Trung tá, NSƯT Đới Anh Quân cũng đang trong quá trình quay sitcom “Quán ăn hạnh phúc” của đạo diễn Nguyễn Lớp. Bận rộn với công việc phim ảnh, nhưng anh khẳng định, công việc Nhà hát vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu. Và anh chỉ mong dù không xuất hiện thường xuyên nhưng vẫn sẽ luôn nhận được sự yêu thương và ủng hộ từ quý khán giả dành cho mình.

Ngô Khiêm

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nsut-doi-anh-quan-lot-xac-trong-phim-cham-vao-hanh-phuc-2-post455658.html