NSƯT Hoài Linh làm thơ tiễn biệt nhạc sĩ Lam Phương

NSƯT Hoài Linh đã viết bài thơ 'Ngày tạm biệt' sử dụng 21 tên bài hát nổi tiếng của nhạc sĩ Lam Phương để tiễn biệt ông.

Rạng sáng nay, 4-1 tại Việt Nam (13h ngày 3-1, giờ Mỹ), lễ viếng nhạc sĩ Lam Phương đã được tổ chức tại chùa Huệ Quang (California, Mỹ) với sự tham dự của người thân và bạn bè đồng nghiệp.

Lễ viếng nhạc sĩ Lam Phương đã được livestream để người hâm mộ theo dõi và gửi lời tiễn biệt cuối cùng đến người nhạc sĩ tài hoa chuyên dòng nhạc bolero.

Nhạc sĩ Lam Phương, một tên tuổi lớn của nền âm nhạc Việt Nam đã qua đời vào 18 giờ 7 phút ngày 22-12 (giờ địa phương) tại TP. Fountain Valley, California (Mỹ) sau những ngày nhập viện cấp cứu do bệnh tim có sẵn và tai biến mạch máu não trở nặng. Ông hưởng thọ 83 tuổi.

Nhạc sĩ Lam Phương tên thật là Lâm Đình Phùng. Ông sinh ra tại Rạch Giá, và là một trong những nhạc sĩ gốc miền Nam hiếm hoi có gia tài sáng tác đồ sộ.

Ông có hơn 200 tác phẩm với đa dạng thể loại tình ca, nhạc quê hương trải dài qua các mảng đề tài từ con người đến vận nước. Ca khúc đầu tay ông viết từ năm 15 tuổi – Chiều thu ấy, và nhạc của ông bắt đầu được nhiềungười yêu mến với sáng tác Kiếp nghèo. Ông viết Kiếp nghèo ở tuổi 17.

Trong số nhiều nghệ sĩ Việt Nam gửi lời chia buồn thì NSƯT Hoài Linh đã làm bài thơ Ngày tạm biệt để nhờ đồng nghiệp ở Mỹ đọc tại tang lễ thay lời tiễn biệt cố nhạc sĩ.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 ở Mỹ, những nghệ sĩ và người hâm mộ đến viếng đều đeo khẩu trang, che chắn kỹ lưỡng. Ảnh: ZING

Trong bối cảnh dịch COVID-19 ở Mỹ, những nghệ sĩ và người hâm mộ đến viếng đều đeo khẩu trang, che chắn kỹ lưỡng. Ảnh: ZING

Nghệ sĩ Hoài Linh chia sẻ lễ viếng nhạc sĩ Lam Phương trên trang cá nhân.

Nghệ sĩ Hoài Linh chia sẻ lễ viếng nhạc sĩ Lam Phương trên trang cá nhân.

PLO xin trích bài thơ (những chữ in nghiêng là tên tác phẩm của nhạc sĩ Lam Phương:

Ngày tạm biệt

"Bảy nốt nhạc thôi Bảy mươi năm

Gửi những buồn vui những lặng thầm

Lời ca u uất, tình dang dở

Gửi đến tha nhân những thăng trầm

Gửi lời đến mẹ dưới "Đèn khuya"

Tha phương sinh kế mới chia lìa

Nhớ hình dáng mẹ mỏi mòn đợi

Hỏi con vì sao chẳng thấy "dìa"

"Kiếp nghèo" sao vẫn cứ đeo mang

"Một mình" lặng lẽ giấc mộng tàn

"Thành phố buồn" tênh, chân độc bước

Duyên kiếp chờ người mãi lang thang

"Mùa thu yêu đương" đến rồi đi

"Biển tình" sóng vỗ xóa những gì?

Để rồi "Buồn", "Say" trong men rượu

"Lầm" cho "Phút cuối" quá ai bi

"Trăm nhớ nghìn thương" giữa "Thu sầu"

"Tình bơ vơ" luống những niềm đau

"Cỏ úa", "Xót xa", "Mưa lệ" đổ

"Một đời tan vỡ", hẹn kiếp sau

"Ngày buồn" tạm gác bút mực thôi

"Đường về quê hương" đã chờ rồi

Tạm biệt mọi người, thôi đi nhé

Màu Lam Phương ấy, giữ dùm tôi".

Trước đó lễ viếng nghệ sĩ Chí Tài được tổ chức tại Mỹ, ngay trong đêm sinh nhật của mình, NSƯT Hoài Linh đã làm bài thơ "Huynh ơi!" tiễn biệt người anh, tình bạn hơn 20 năm rất xúc động.

THOẠI KHANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/giai-tri/chuyen-sao/nsut-hoai-linh-lam-tho-tien-biet-nhac-si-lam-phuong-959637.html