NSƯT Hoàng Tùng hát tôn vinh cha mẹ nhân dịp tết của tình thân

Dịp tết Trung thu 2024 - tết của tình thân, Quán quân Sao Mai 2003 - NSƯT Hoàng Tùng giới thiệu tới người yêu nhạc tác phẩm mang đậm âm hưởng dân gian trữ tình 'Cha mẹ tôi già'.

Cha mẹ tôi già là ca khúc mới được nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung sáng tác để tri ân cha mẹ và nói lên tiếng lòng của những người con hãy luôn trân quý, yêu thương, quan tâm đến đấng sinh thành đang già đi theo tháng năm.

Sự đồng điệu trong tâm hồn, cảm xúc giữa đôi bạn nhạc sĩ - ca sĩ, cùng sự trải nghiệm trong cuộc sống của những người trưởng thành, đã mang đến người nghe nỗi lòng của người con.

Ca khúc Cha mẹ tôi già không chỉ tôn vinh công lao của đấng sinh thành mà còn là những ký ức về tuổi thơ, với hình ảnh mẹ cha luôn hy sinh hết lòng vì con cái.

NSƯT Hoàng Tùng. Ảnh: NVCC

NSƯT Hoàng Tùng. Ảnh: NVCC

Tác phẩm được nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí theo âm hưởng dân gian trữ tình, lấy tiếng đàn bầu mềm mại, tha thiết làm chủ đạo. Giọng baritone (nam trung) ấm áp, trữ tình quyến rũ của NSƯT Hoàng Tùng đã truyền tải hết ý nghĩa của tác phẩm.

“Mỗi lần hát ca khúc của Nguyễn Thành Trung về cha mẹ, tôi lại gửi cho phụ huynh nghe và họ đều rất thích. Bài hát lần này sẽ đặc biệt hơn, như lời động viên, gửi gắm tình cảm của tôi tới bố mẹ ở Quảng Ninh - nơi đang chịu thiệt hại nặng nề từ cơn bão số 3”, NSƯT Hoàng Tùng bày tỏ.

Quán quân Sao Mai 2003 - NSƯT Hoàng Tùng - nổi tiếng với những ca khúc nhạc đỏ, hiện công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Sự đồng cảm của hai tâm hồn trạc tuổi nhau giữa anh và Nguyễn Thành Trung đã tạo nên mối gắn kết, đồng điệu trong cảm xúc. Trước đó, Hoàng Tùng từng thể hiện các ca khúc Cha để lại cho conTôi thương mẹ tôi của Nguyễn Thành Trung.

Tình Lê

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nsut-hoang-tung-hat-ton-vinh-cha-me-nhan-dip-tet-cua-tinh-than-2322506.html