NSƯT Hữu Châu bày tỏ khi học trò xem mình là người dưng

NSƯT Hữu Châu khiến khán giả bật cười khi than thở vì học trò bận đi dự án, còn lứa mới vẫn chưa đủ thân để 'xin đồ ăn'.

NSƯT Hữu Châu mới đây tiếp tục khiến khán giả thích thú với một chia sẻ đầy hài hước trên trang cá nhân. Không nói về sân khấu hay công việc, nam nghệ sĩ lại bất ngờ 'than đói' vì những học trò thân thiết lần lượt bận rộn với các dự án mới.

Theo chia sẻ của NSƯT Hữu Châu, ông nghe tin một số học trò ruột sắp đi dự án kéo dài cả tháng, thậm chí hai tháng mới trở về. Điều này khiến nam nghệ sĩ vừa nhớ vừa lo bởi thời gian tới sẽ không còn những buổi gặp gỡ quen thuộc cùng các học trò.

Bài chia sẻ của NSƯT Hữu Châu trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Bài chia sẻ của NSƯT Hữu Châu trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Cách NSƯT Hữu Châu kể chuyện vẫn đậm chất dí dỏm. Ông nhắc đến những món ăn mà trước đây học trò thường mang đến cho mình, rồi hài hước than thở khi lâu ngày không còn được thưởng thức. Từ những món ăn quen thuộc cho đến các đặc sản được học trò gửi tặng, tất cả đều trở thành lý do để người thầy gạo cội nhớ học trò.

Đáng chú ý nhất là câu nói về nhóm học trò mới. Hữu Châu cho biết những người mới học với ông được gần hai tháng vẫn chưa thực sự thân thiết, vì vậy “tụi nó vẫn còn xem mình là người dưng”. Chính vì chưa đủ thân, ông cũng không dám xin gì ăn hết.

Câu chuyện vốn rất đời thường nhưng qua cách kể của NSƯT Hữu Châu lại trở nên duyên dáng. Qua những chia sẻ trên mạng xã hội, Hữu Châu nhiều lần cho thấy mối quan hệ giữa ông và học trò không đơn thuần là thầy trò trong lớp học. Sau nhiều năm đứng lớp, nam nghệ sĩ vẫn giữ liên lạc, thường xuyên gặp gỡ, trò chuyện và dành sự quan tâm cho những người từng được mình dìu dắt.

NSƯT Hữu Châu vốn nổi tiếng là người khá nghiêm khắc khi truyền nghề. Ông chú trọng từ cách phát âm, tiếng nói sân khấu đến thái độ và ý thức của một diễn viên khi bước vào nghề. Thế nhưng ngoài giờ học, hình ảnh của ông lại gần gũi và hài hước hơn rất nhiều.

NSƯT Hữu Châu ở tuổi 60 vẫn miệt mài đứng lớp truyền lửa cho thế hệ diễn viên trẻ. Ảnh: FBNV

NSƯT Hữu Châu ở tuổi 60 vẫn miệt mài đứng lớp truyền lửa cho thế hệ diễn viên trẻ. Ảnh: FBNV

Những câu chuyện xoay quanh đồ ăn trong bài đăng mới nhất cũng phần nào cho thấy sự thân thiết giữa Hữu Châu và các học trò. Khi đã đủ gần gũi, chuyện học trò mang món ngon cho thầy hay thầy 'đòi' học trò một chút đồ ăn cũng trở thành những kỷ niệm vui trong mối quan hệ đặc biệt này.

Đáng nói, NSƯT Hữu Châu còn có nhiều thế hệ học trò đã trưởng thành và hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Dù mỗi người hiện có công việc, lịch trình và những dự án riêng, ông vẫn giữ sự quan tâm dành cho họ.

Ở tuổi 60, bên cạnh hoạt động nghệ thuật, NSƯT Hữu Châu vẫn dành nhiều tâm huyết cho công việc giảng dạy. Ông tiếp tục truyền kinh nghiệm cho những diễn viên trẻ, đồng thời xây dựng mối quan hệ gần gũi với học trò.

Có lẽ vì vậy, câu chuyện 'học trò xem mình là người dưng' thực chất chỉ là màn trêu đùa đầy tình cảm của một người thầy đang mong được gần gũi hơn với lứa học trò mới. Còn với những học trò đã thân thiết, NSƯT Hữu Châu dường như đã trở thành một người thầy mà họ có thể thoải mái chia sẻ cả chuyện nghề lẫn những món ăn ngon trong cuộc sống.

Ngọc Muội - CTV

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/nsut-huu-chau-bay-to-khi-hoc-tro-xem-minh-la-nguoi-dung-202608141646118779.html