NSƯT Hữu Châu không quên điều quen thuộc trước suất diễn cuối

Sau hơn 3 năm gắn bó với sân khấu Thiên Đăng, NSƯT Hữu Châu khép lại hành trình bằng nghi thức lạy Tổ, tri ân sự phù hộ để tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật.

Có một điều đặc biệt ở những nghệ sĩ sân khấu lâu năm: trước mỗi lần bước ra ánh đèn, họ không chỉ chuẩn bị về vai diễn, lời thoại hay cảm xúc nhân vật, mà còn giữ cho mình sự kết nối với những giá trị truyền thống đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Với NSƯT Hữu Châu, việc lạy Tổ trước mỗi suất diễn đã trở thành thói quen được duy trì suốt nhiều năm, như cách thể hiện sự trân trọng với nghề hát xướng.

Mới đây, trước suất diễn cuối cùng của vở “Người Đi Ngược Dòng” tại sân khấu Thiên Đăng vào ngày 1/8, Hữu Châu tiếp tục thực hiện nghi thức quen thuộc. Nam nghệ sĩ chia sẻ đã khấn lạy chào các vị, gửi lời cảm ơn vì đã phù hộ sức khỏe, sự bình an để có thể hát, diễn và cống hiến trong suốt 3 năm qua. Một hành động giản dị nhưng phần nào cho thấy tình cảm sâu nặng của Hữu Châu dành cho sân khấu.

Dòng chia sẻ của Hữu Châu về nghi thức quen thuộc trước mỗi lần bước lên sân khấu. Ảnh: Chụp màn hình.

Dòng chia sẻ của Hữu Châu về nghi thức quen thuộc trước mỗi lần bước lên sân khấu. Ảnh: Chụp màn hình.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Hữu Châu sớm gắn bó với ánh đèn sân khấu. Là cháu của nghệ sĩ Thanh Nga, nam nghệ sĩ trưởng thành trong môi trường cải lương, kịch nghệ và tiếp xúc với nghề từ rất sớm. Tuy có xuất phát điểm đặc biệt, hành trình nghệ thuật của Hữu Châu vẫn trải qua nhiều thử thách trước khi trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của sân khấu kịch miền Nam.

Hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, Hữu Châu ghi dấu với hàng loạt vai diễn đa dạng, từ những nhân vật hài hước, gần gũi đến những vai có chiều sâu tâm lý. Các tác phẩm như “Bí mật vườn Lệ Chi”, “Lôi Vũ”, “Lá sầu riêng” đã góp phần tạo nên vị trí riêng của nam nghệ sĩ trong lòng khán giả. Đặc biệt, vai Nguyễn Trãi trong Bí mật vườn Lệ Chi được xem là một trong những dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp sân khấu của Hữu Châu.

Không chỉ ghi dấu trên sân khấu, Hữu Châu còn góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh và truyền hình. Khả năng biến hóa linh hoạt giúp nam nghệ sĩ có thể đảm nhận nhiều dạng nhân vật khác nhau. Dù là vai chính hay nhân vật phụ, Hữu Châu vẫn tạo được dấu ấn riêng bằng lối diễn tự nhiên, tinh tế và giàu cảm xúc.

Hơn 40 năm gắn bó với sân khấu, Hữu Châu luôn giữ sự kính trọng dành cho nghề diễn. Ảnh: FBNV.

Hơn 40 năm gắn bó với sân khấu, Hữu Châu luôn giữ sự kính trọng dành cho nghề diễn. Ảnh: FBNV.

Bên cạnh tài năng diễn xuất, điều khiến Hữu Châu được nhiều thế hệ nghệ sĩ kính trọng còn nằm ở thái độ làm nghề. Nam nghệ sĩ không chỉ xem sân khấu là nơi thể hiện bản thân mà còn là không gian thiêng liêng cần được gìn giữ. Với Hữu Châu, mỗi vai diễn đều cần sự nghiêm túc, mỗi lần đứng trên sân khấu đều là một lần tri ân những người đi trước.

Trong chia sẻ mới đây, câu nói “người thì có thể đối xử không được tử tế với nhau, nhưng với các vị thì mình phải biết giữ cái nghĩa cái ơn cho trọn vẹn” cũng phần nào phản ánh quan niệm sống của Hữu Châu. Sau ánh hào quang, nam nghệ sĩ vẫn giữ sự khiêm nhường, đề cao chữ nghĩa, chữ tình và lòng biết ơn với nghề nghiệp đã nuôi dưỡng mình.

Với Hữu Châu, mỗi lần bước ra ánh đèn là một lần tri ân những người đi trước. Ảnh: FBNV.

Với Hữu Châu, mỗi lần bước ra ánh đèn là một lần tri ân những người đi trước. Ảnh: FBNV.

Sau hành trình tại sân khấu Thiên Đăng, lời chào của Hữu Châu không chỉ là lời tạm biệt một chặng đường nghệ thuật, mà còn là minh chứng cho tình yêu bền bỉ dành cho sân khấu. Ở tuổi U60, điều nam nghệ sĩ giữ lại không chỉ là những vai diễn để đời, mà còn là sự kính trọng của đồng nghiệp và tình cảm của khán giả dành cho một người luôn đặt chữ tâm lên hàng đầu trong hành trình làm nghề.

Thảo Nhi - CTV

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/nsut-huu-chau-khong-quen-dieu-quen-thuoc-truoc-suat-dien-cuoi-202608040912499291.html