NSƯT Hữu Châu ra mắt sách, bày tỏ lòng biết ơn đối với gia tộc mình
'Hữu Châu Chiếc nôi vàng giông bão' là cuốn bút ký mang nhiều sự biết ơn với bà nội - nghệ sĩ Thanh Nga và gia tộc của mình.
Ngày 28-6, Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Hữu Châu đã có buổi giao lưu và ra mắt tác phẩm NSƯT Hữu Châu – Chiếc nôi vàng giông bão tại đường sách TP.HCM.

NSƯT Hữu Châu tại buổi giao lưu ra mắt "NSƯT Hữu Châu – Chiếc nôi vàng giông bão".
Tác phẩm chứa đầy sự biết ơn
Chia sẻ tại buổi giao lưu, NSƯT Hữu Châu bày tỏ: "Cuốn sách này mang chữ “ơn” trong đó nhiều lắm. Muốn nói về Hữu Châu thì phải nói về ông bà nội, cả một giai đoạn rất dài của gia tộc tôi".

NSƯT Hữu Châu muốn gửi cuốn sách này đến tất cả độc giả, bạn bè để vui, để nhớ một thời rất đẹp và đầy sự biết ơn.
Theo NSƯT Hữu Châu, tác phẩm được đơn vị phát hành sách Phanbook đặt hàng từ 9 năm trước - khi bản thân tham gia buổi ra mắt sách của Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Kim Cương.
"Lúc đó tôi chỉ cười vì không tin mình sẽ làm một cuốn sách của riêng mình. Thế rồi thời gian cứ trôi đi…Cách đây 3 năm, nhà thơ Hạnh Ngộ lại thuyết phục, sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi đồng ý" – NSƯT Hữu Châu bộc bạch.

Bút ký Hữu Châu - Chiếc nôi vàng giông bão được chia làm 8 phần, 40 chương, bao quát thời kỳ vàng son của sân khấu Sài Gòn qua góc nhìn của NSƯT Hữu Châu.
Cuốn sách lấy chân dung NSƯT Hữu Châu làm trọng tâm, bắt đầu từ thời điểm 20 năm trước khi anh chào đời, với sự ra đời và phát triển của đoàn cải lương Thanh Minh - Thanh Nga.
Hình ảnh NSƯT Hữu Châu hiện lên từ thuở ấu thơ như một “công tử” được nuông chiều, tinh nghịch, lớn lên trong không khí nghệ thuật của đoàn hát do bà nội sáng lập. Tuy nhiên, khi vừa hơn 10 tuổi, một biến cố lớn giáng xuống gia tộc: Anh mất đi người mẹ – nghệ sĩ Thanh Nga, nữ hoàng sân khấu cải lương, để lại vết thương sâu sắc trong tâm hồn cậu bé năm ấy.
Chính vì thế, cuốn bút ký này thể hiện rất rõ hai con người trong anh – một Hữu Châu hồn nhiên tinh nghịch và một Hữu Châu “trải đời" với những mất mát từ người thân cho đến của cải vật chất.
"Điều kinh khủng nối tiếp kinh khủng tạo thành một điều gì đó quá quen và cả một sự chịu đựng. Chịu đựng hoài lại thành quen. Tôi cũng phải sống giống như là nhân vật vậy.
Đã vào vai thì phải vào cho nhanh, mà khi thoát ra cũng phải dứt khoát. Đừng để nhân vật cứ khoác mãi trên người mình, sống vậy không sống nổi. Mình còn phải sống cho chính mình, còn có trách nhiệm với những người xung quanh nữa. Cho nên, với tôi, những chuyện đó… qua hết rồi” - NSƯT Hữu Châu trải lòng.
Cảm ơn Thành Lộc cùng tình thầy trò
Nhân dịp này, NSƯT Hữu Châu đã "nhờ gió nhắn gửi đôi lời" đến NSƯT Thành Lộc, người đồng hành với NSƯT Hữu Châu suốt 30 năm qua. Tuy nhiên, vì có việc riêng với sân khấu mà không thể đến tham dự chương trình.
"30 năm qua, anh Lộc chính là người đã chắp cánh cho hành trình sự nghiệp, giúp tôi thăng hoa trong từng vai diễn, giúp tôi thấy yêu nghề hơn, tin tưởng hơn vào con đường phía trước. Anh là người ơn mà em không bao giờ quên vì đã chắp cánh để có được ngày hôm nay" - NSƯT Hữu Châu bày tỏ.

Đông đảo học trò đến chúc mừng NSƯT Hữu Châu.
Dù vắng mặt người anh, người bạn đồng hành thân thiết, thế nhưng buổi ra mắt có sự tham gia của các nghệ sĩ, đông đảo học trò của NSƯT Hữu Châu như: Hương Giang, Kim Huyền, Hà Linh, Minh Dự, Gia Bảo, Hữu Đằng, Lê Lộc, Trần Phong...
Chia sẻ tại đây, diễn viên Minh Dự kể lại kỷ niệm lần đầu tiên vô lớp thầy Châu xin học nhưng không suôn sẻ vì anh bị... thầy đuổi về.

Diễn viên Minh Dự tham gia giao lưu tại buổi ra mắt sách.
Bên cạnh đó, đông đảo khán giả cũng bày tỏ niềm yêu mến, thậm chí bày tỏ rằng gia đình họ có 3 đời theo dõi gia tộc Thanh Minh - Thanh Nga, NSƯT Hữu Châu.

Đông đảo khán giả đến tham dự chương trình.