NSƯT Hữu Châu thông báo khép lại vở diễn tâm huyết

NSƯT Hữu Châu thông báo suất diễn cuối của vở kịch Người đi ngược dòng do chính mình đạo diễn.

NSƯT Hữu Châu vừa khiến nhiều khán giả không khỏi bồi hồi khi chia sẻ thông tin về suất diễn cuối cùng của vở kịch Người đi ngược dòng - tác phẩm do chính nam nghệ sĩ làm đạo diễn tại Sân khấu Kịch Thiên Đăng.

Trên trang cá nhân, NSƯT Hữu Châu viết ngắn gọn: "Tuần này xuất cuối ngày 1/8/2026, kỷ niệm một vở mà mình làm Đạo diễn Kakaka". Dòng trạng thái tuy mang giọng điệu hài hước quen thuộc nhưng cũng đánh dấu thời khắc khép lại một dự án sân khấu mà nam nghệ sĩ đã dành nhiều tâm huyết.

NSƯT Hữu Châu chia sẻ về suất diễn cuối của vở kịch Người đi ngược dòng trên trang cá nhân. Ảnh: NSX

NSƯT Hữu Châu chia sẻ về suất diễn cuối của vở kịch Người đi ngược dòng trên trang cá nhân. Ảnh: NSX

Thông báo của NSƯT Hữu Châu được đưa ra trong bối cảnh Sân khấu Kịch Thiên Đăng chuẩn bị chính thức đóng cửa sau gần 3 năm hoạt động. Theo kế hoạch, sân khấu sẽ khép lại hành trình bằng vở Nơi kết thúc bắt đầu vào tối 2/8/2026. Vì vậy, Người đi ngược dòng cũng sẽ có suất diễn cuối vào ngày 1/8, như một lời chia tay dành cho khán giả.

Ra mắt từ đầu năm 2026, Người đi ngược dòng nhanh chóng nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của công chúng. Tác phẩm do Nguyễn Ngọc Thạch chấp bút, NSƯT Hữu Châu làm đạo diễn, phần âm nhạc do Trương Khoa đảm nhận và Dương Nam Long phụ trách biên đạo múa. Bên cạnh đó, vở diễn còn quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như NSƯT Thành Lộc, NSƯT Hữu Châu, Thành Khôn, Phương Dung, Hương Giang, Don Nguyễn, Ngọc Thủy, Nghiêm Nhi cùng nhiều diễn viên trẻ.

Lấy bối cảnh miền Tây sông nước, Người đi ngược dòng xoay quanh nhân vật Chơn người lái đò đã dành hơn hai mươi năm cuộc đời để cưu mang và nuôi dưỡng Tùng, cậu bé từng được mình cứu khỏi dòng nước dữ. Thế nhưng, sự bao bọc quá mức lại vô tình tạo nên một con người chỉ biết sống cho bản thân. Khi nhận ra điều đó, Chơn phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình. Câu chuyện về tình thương, sự hy sinh và những giới hạn của tình yêu thương đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả.

Người đi ngược dòng là tác phẩm đầy tâm huyết do NSƯT Hữu Châu đảm nhận vai trò đạo diễn. Ảnh: NSX

Người đi ngược dòng là tác phẩm đầy tâm huyết do NSƯT Hữu Châu đảm nhận vai trò đạo diễn. Ảnh: NSX

Những ngày cuối cùng trước khi Thiên Đăng khép lại cũng chứng kiến tình trạng "cháy vé" ở hầu hết các vở diễn. Không chỉ Người đi ngược dòng, nhiều tác phẩm như Lộ hàng, 13 đức thầy, Ngôi nhà không có đàn ông... đều liên tục trong tình trạng khan hiếm vé khi lượng khán giả tìm mua tăng đột biến để kịp nói lời tạm biệt với sân khấu và những nghệ sĩ gắn bó nơi đây.

Bên dưới bài đăng của sân khấu kịch Thiên Đăng, hàng loạt khán giả để lại những lời nhắn đầy xúc động. Một tài khoản chia sẻ: "Tạm biệt Kịch Thiên Đăng với nỗi ấm ức vì không thể mua được vé để xem những suất cuối và để tạm biệt những nghệ sĩ mà tôi yêu quý. Rất mong sớm gặp lại các bạn ở những dự án mới thành công hơn." Bình luận nhanh chóng nhận được sự đồng tình của nhiều người, bởi không ít khán giả cũng rơi vào cảnh "săn vé" bất thành trong những đêm diễn cuối.

Để có được tình cảm đặc biệt ấy không phải là điều có thể tạo dựng trong một sớm một chiều. Đó là thành quả của nhiều năm lao động nghệ thuật nghiêm túc của NSƯT Hữu Châu cùng tập thể nghệ sĩ Sân khấu Kịch Thiên Đăng. Mỗi vở diễn được dàn dựng đều mang theo sự chỉn chu, tâm huyết và khát vọng cống hiến, từng bước xây dựng niềm tin cũng như sự gắn bó bền chặt với khán giả.

Khán giả bày tỏ nhiều tiếc nuối khi Sân khấu Kịch Thiên Đăng chuẩn bị khép lại hành trình hoạt động. Ảnh: NSX

Khán giả bày tỏ nhiều tiếc nuối khi Sân khấu Kịch Thiên Đăng chuẩn bị khép lại hành trình hoạt động. Ảnh: NSX

Có lẽ vì thế mà khi cánh màn sân khấu sắp khép lại, nỗi tiếc nuối không chỉ đến từ khán giả mà còn là sự ghi nhận dành cho những người nghệ sĩ đã dành trọn tâm huyết với nghề. Sự yêu mến, những đêm diễn kín chỗ và tình trạng cháy vé ở thời điểm chia tay chính là minh chứng rõ ràng nhất cho những giá trị mà NSƯT Hữu Châu cùng các đồng nghiệp đã bền bỉ vun đắp suốt nhiều năm.

Ở tuổi 60, NSƯT Hữu Châu vẫn miệt mài cống hiến cho sân khấu. Việc Người đi ngược dòng khép lại không chỉ đánh dấu hồi kết của một tác phẩm do anh dày công dàn dựng, mà còn trở thành dấu mốc đầy cảm xúc trong hành trình chia tay của Sân khấu Kịch Thiên Đăng với đông đảo khán giả yêu nghệ thuật.

Khánh Tường

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/nsut-huu-chau-thong-bao-khep-lai-vo-dien-tam-huyet-202607301623466159.html