NSƯT Khánh Hòa xúc động khi thực hiện phim ca nhạc về Trường Sa

Không chỉ tham gia diễn xuất, NSƯT Khánh Hòa còn là người thể hiện tất cả các ca khúc trong phim 'Trường Sa - Bến bờ trong nhau'.

1.000 người góp sức thực hiện phim ca nhạc “Trường Sa - Bến bờ trong nhau”

“Trường Sa - Bến bờ trong nhau” là phim ca nhạc đặc biệt ca ngợi những chiến sĩ hải quân nơi đầu sóng ngọn gió. Nội dung phim kể về người lính hải quân với truyền thống gia đình gồm 4 thế hệ tiếp nối là bộ đội Hải quân. Phim thể hiện tình yêu, niềm tự hào của người lính khi được khoác lên mình bộ quân phục bảo vệ lãnh hải cho Tổ quốc. Bên cạnh đó, phim có nhiều câu chuyện xúc động về sự hy sinh của những người lính và hậu phương của họ - những người vợ, người mẹ dũng cảm, vượt gian nan để người lính vững tâm hết lòng phụng sự Tổ quốc.

Câu chuyện trong phim được kể mộc mạc, chân thành, đan xen những ca khúc về người lính qua giọng hát và phần thể hiện của NSƯT Khánh Hòa - nữ nghệ sĩ luôn dành ưu tiên trong sự nghiệp để hát về biển đảo, đặc biệt là về Trường Sa, đem tới cho người xem nhiều cảm xúc.

Để thực hiện phim “Trường Sa - Bến bờ trong nhau”, ê-kíp đã huy động hơn 1.000 người tham gia góp sức, riêng đoàn làm phim lên đến hơn 105 người. Các đơn vị và tất cả những người trong đoàn làm phim đều làm với tâm nguyện, tình yêu dành cho Trường Sa với 200% sức lực. Công tác chuẩn bị cho bộ phim mất đến nửa năm trời với rất nhiều gian nan khi kế hoạch được đưa ra phải tính toán tỉ mỉ, chi tiết, chính xác mới có thể thực hiện thành công.

Theo tiết lộ của nhà báo Đặng Hương, chủ nhiệm dự án, phim ca nhạc “Trường Sa - Bến bờ trong nhau” tính từ lúc khởi động đến khi hoàn thành kéo dài gần 2 năm. Thời gian ghi hình gần 1 tháng tại Bán đảo Cam Ranh, Vùng 4 Hải quân, Quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1. Lịch ghi hình dày đặc, thành viên trong ê-kíp thường xuyên làm việc khoảng 20h/ngày, dưới cái nắng cháy da cháy thịt, có những lúc gần 45 độ C.

 NSƯT Khánh Hòa trong buổi ra mắt phim ca nhạc “Trường Sa - Bến bờ trong nhau”. Ảnh: Vũ Toàn

NSƯT Khánh Hòa trong buổi ra mắt phim ca nhạc “Trường Sa - Bến bờ trong nhau”. Ảnh: Vũ Toàn

Với tính chất đặc biệt của “Trường Sa - Bến bờ trong nhau”, Ban văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam đã cử 3 đạo diễn kỳ cựu của ban cùng chung tay thực hiện bộ phim gồm: đạo diễn chính Phú Trần, phó đạo diễn Nguyễn Sỹ Khoa và đạo diễn hình ảnh Trịnh Minh Tuấn.

Đạo diễn Phú Trần chia sẻ: “Thực hiện phim “Trường Sa - Bến bờ trong nhau”, cảnh quay nào với chúng tôi cũng ấn tượng và đáng nhớ. Tuy nhiên có một cảnh đến bây giờ khi tôi nghĩ lại vẫn có cảm xúc vỡ òa, đó là khi xây dựng một đại cảnh để NSƯT Khánh Hòa biểu diễn ca khúc Nơi ấy là Trường Sa. Lúc đầu, ý tưởng đưa dàn nhạc giao hưởng ra giữa biển khơi, cùng với các khí tài của Hải quân, chúng tôi cảm giác là một điều khá… phi thực tế. Có quá nhiều khó khăn, làm sao biết vị trí nào để quay hình đẹp, thời gian nào để dàn nhạc đến vị trí ghi hình.

Khi xây dựng màn biểu diễn này, ý tưởng của chúng tôi là thể hiện tinh thần thép, khí thế hào hùng của Hải quân Việt Nam. Quân chủng Hải quân hỗ trợ, hướng dẫn chúng tôi khảo sát rất nhiều địa điểm, tính toán vị trí neo đậu các con tàu, đưa nhân sự hàng trăm người tới điểm ghi hình…

Cuối cùng chúng tôi với sự giúp đỡ của Quân chủng Hải quân đã set up được sân khấu đó, giữa biển khơi, toàn bộ dàn nhạc giao hưởng tập trung trên chiếc tàu Yết Kiêu ở vịnh Cam Ranh Vùng 4 Hải quân, hai bên có 2 chiếc tàu hộ vệ tên lửa, tạo nên một đại cảnh đẹp và choáng ngợp giống như một giấc mơ. Khi bắt đầu những cảnh quay đầu tiên, ánh bình minh lộ ra… tất cả mọi người cùng chung cảm xúc vô cùng thăng hoa. Đứng giữa biển khơi, biểu diễn và thưởng thức một ca khúc mang âm hưởng hào hùng của biển đảo Việt Nam, của Hải quân Việt Nam, cũng như bộ đội Việt Nam… mọi người đều thực sự xúc động, tự hào và kiêu hãnh”.

 Trung Tướng Nguyễn Quốc Duyệt tặng hoa chúc mừng NSƯT Khánh Hòa và đạo diễn Phú Trần. (Ảnh: Vũ Toàn)

Trung Tướng Nguyễn Quốc Duyệt tặng hoa chúc mừng NSƯT Khánh Hòa và đạo diễn Phú Trần. (Ảnh: Vũ Toàn)

Một cảnh quay khác cũng mang đến nhiều cảm xúc đó là khi đoàn phim quay cảnh cho ca khúc "Ngọn nến tri ân" vào buổi tối. “Cảnh người mẹ, người vợ bàng hoàng nhận tin người con, người chồng của mình đã hy sinh trong trận chiến Gạc Ma. Khi những kỷ vật trao tới tay, người mẹ, người vợ đều rất đau buồn. Trong đêm, khi người mẹ cầm chiếc đèn báo bão đi ra bờ biển để lễ ở mộ gió thì tình cờ gặp con dâu của mình cũng đang làm điều đó. Hai người phụ nữ với hai thân phận, người là mẹ, người là vợ nhưng cùng một nỗi đau. Họ chia sẻ với nhau, đồng cảm với nhau nhưng không thể nói nên lời. Trong phim xây dựng hình ảnh hai người đứng cách nhau một đoạn khá xa, cùng hướng về biển, cùng lễ mộ gió.

Thực tế, khi thực hiện cảnh quay này ở một rừng thông trên bãi cát ven bờ biển trong Vùng 4 Hải quân, khi bắt đầu set up ánh sáng lên, đèn lên và bấm cảnh quay đầu tiên, âm nhạc bật lên thì cả đoàn phim, cả ê-kíp lặng đi như tờ và nhìn vào hình ảnh đó, mọi người ai cũng cảm thấy sởn gai ốc. Rất nhiều người trong ê-kíp xúc động, rưng rưng nước mắt và gần như không còn là một cảnh quay, không có diễn viên hay diễn xuất… tất cả ê-kíp hòa chung một cảm xúc tưởng nhớ đến những sự hy sinh của các chiến sĩ Gạc Ma.

Hai thế hệ nối tiếp nhau, cha là người lính Hải quân, người con nối tiếp, người mẹ chịu đựng nỗi đau, rồi đến người vợ của chiến sĩ cũng chịu đựng mất mát đó… Điều chúng tôi muốn gửi gắm, không chỉ các chiến sĩ hy sinh trong trận chiến, mà còn nói lên sự mất mát hy sinh vô cùng lớn lao của người ở lại, của những người phụ nữ Việt Nam ở hậu phương”, đạo diễn Phú Trần, bày tỏ.

 NSND Mạnh Cường và NSƯT Minh Phương góp mặt trong dự án phim. Ảnh: ĐPCC

NSND Mạnh Cường và NSƯT Minh Phương góp mặt trong dự án phim. Ảnh: ĐPCC

NSƯT Khánh Hòa và diễn viên Tiến Lộc. Ảnh: ĐPCC

NSƯT Khánh Hòa và diễn viên Tiến Lộc. Ảnh: ĐPCC

Diễn viên Bình An và Huyền Thạch. Ảnh: ĐPCC

Diễn viên Bình An và Huyền Thạch. Ảnh: ĐPCC

NSƯT Khánh Hòa hát với dàn nhạc giao hưởng giữa biển khơi

Không chỉ giữ vai trò chính là nghệ sĩ biểu diễn hát tất cả các ca khúc trong phim, là diễn viên, là người khởi lên ý tưởng về phim, viết kịch bản văn học cùng nhạc sĩ Lê Tâm, mà NSƯT Khánh Hòa còn tham gia hỗ trợ sản xuất cho bộ phim…

NSƯT Khánh Hòa nói, chị trân trọng sự giúp đỡ của Quân chủng Hải quân, nếu không có sự giúp đỡ của Quân chủng Hải quân sẽ không thể thực hiện được phim “Trường Sa - Bến bờ trong nhau” và cũng sẽ không thể có được những cảnh quay có một không hai trong phim.

NSƯT Khánh Hòa chia sẻ, có nhiều thời điểm quay hình, chị thực sự bị choáng ngợp trước bối cảnh quá hoành tráng với khí tài, vật lực hùng hậu nơi đại dương, có lẽ hơn cả phim trường làm những bộ phim bom tấn của thế giới, bởi tất cả đều là thực. Những gì lên hình chưa thể nói hết những gì được chứng kiến bằng mắt, bằng cảm xúc nhưng chị tin chắc chắn sẽ khiến mỗi người dân Việt xem sẽ cảm thấy tự hào, hãnh diện.

“Trường Sa - Bến bờ trong nhau” là phim ca nhạc thứ 2 về Trường Sa của NSƯT Khánh Hòa. Trước đó, năm 2012 chị đã thực hiện phim ca nhạc đầu tiên mang tên “Gần lắm Trường Sa”. Đặc biệt, trong bộ phim lần này, NSƯT Khánh Hòa đã “rủ” con trai mình cùng đi Trường Sa và tham gia một vai diễn nhỏ là lính hải quân.

NSƯT Khánh Hòa chia sẻ trong sự kiện. Ảnh: Vũ Toàn

NSƯT Khánh Hòa chia sẻ trong sự kiện. Ảnh: Vũ Toàn

NSƯT Khánh Hòa chụp ảnh với con trai. Ảnh: Vũ Toàn

NSƯT Khánh Hòa chụp ảnh với con trai. Ảnh: Vũ Toàn

NSƯT Khánh Hòa chia sẻ: “Trường Sa là tình yêu lớn nhất, sâu sắc nhất trong tôi. Dù đã đến với Trường Sa 8 lần thì với tôi, lần nào cảm xúc cũng như lần đầu. Mỗi lần đi, cảm xúc lại được bồi đắp thêm, sâu sắc hơn. Tôi rất hạnh phúc trong không khí, con người ở Trường Sa. Được gặp gỡ, làm việc với các chiến sĩ, người dân nơi đây, tôi luôn cảm thấy chứa chan tình người, cháy bỏng tình yêu Tổ quốc. Tôi như bị “nghiện” cảm giác đó và luôn sẵn sàng trở lại. Dù không phải lúc nào cũng có thể đến với Trường Sa, nhưng trong trái tim tôi, tình cảm với Trường Sa luôn ngự trị, luôn hiện hữu. Càng xa tôi càng nhớ, càng thôi thúc tôi thực hiện dự án phim ca nhạc này”.

Phim “Trường Sa - Bến bờ trong nhau” là câu chuyện có thể chia thành 3 phần về mặt âm nhạc kể về người lính hải quân để lại nơi hậu phương người mẹ, người vợ và cả con nhỏ chịu nhiều thiệt thòi, hy sinh khi chẳng mấy khi trọn vẹn mái ấm, để lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ vùng biển quê hương. Là niềm kiêu hãnh của người lính tự hào đứng trong hàng ngũ lực lượng hải quân tinh nhuệ của đất Việt, luôn vững vàng tay súng giữ yên bình cho biển đảo, cho tổ quốc và cũng là cho chính hậu phương nơi anh luôn hướng về. Tình yêu thiêng liêng người lính hải quân ấy dành cho tổ quốc, cho non sông không chỉ là chính xương máu của mình mà còn là sự tiếp nối thế hệ khi con cháu lớn lên noi gương cha anh sẵn sàng làm nhiệm vụ giữ bình yên cho biển trời tổ quốc tươi đẹp.

Hình ảnh hậu trường phim. Ảnh: ĐPCC

Hình ảnh hậu trường phim. Ảnh: ĐPCC

Phim “Trường Sa - Bến bờ trong nhau” sử dụng 8 ca khúc vốn đã quen thuộc nhưng được phối khí mới mẻ và được sắp xếp tinh tế, phù hợp tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của chiến sĩ hải quân cũng như những người phụ nữ ở hậu phương trong từng giai đoạn.

Đặc biệt, phim gây ấn tượng mạnh với người xem qua các tiết mục được dàn dựng công phu: NSƯT Khánh Hòa biểu diễn “Ngọn nến tri ân” cùng Dàn nhạc giao hưởng và Dàn hợp xướng của các chiến sĩ bộ đội Hải quân; Tiết mục “Nơi ấy là Trường Sa” cùng Dàn nhạc giao hưởng trên tàu Yết Kiêu; “Chào Trường Sa” cùng 100 cán bộ chiến sĩ tại cột mốc Trường Sa và trên đảo.

Lần đầu tiên, khán giả chứng kiến cả Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam biểu diễn trên tàu lớn giữa biển Việt Nam, âm nhạc hào hùng xen lẫn những hình ảnh phô diễn lực lượng Quân chủng Hải quân, Quân đội nhân dân Việt Nam tinh nhuệ, hiện đại với vũ khí, tàu pháo, tên lửa, tàu buồm, tàu ngầm, máy bay… khiến người xem bồi hồi tự hào, cảm thấy hai chữ Tổ quốc thiêng liêng đập mạnh trong lồng ngực. Nổi bật hơn cả là hình ảnh những người lính hải quân nơi đầu sóng ngọn gió, luôn vững vàng tay súng, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Có lẽ đây là lần đầu tiên khán giả được thấy cả Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam biểu diễn trên tàu giữa Trường Sa và đây cũng là lần đầu tiên Dàn nhạc được diễn trong bối cảnh này.

NSƯT Khánh Hòa xúc động khi thực hiện phim về Trường Sa. Ảnh: ĐPCC

NSƯT Khánh Hòa xúc động khi thực hiện phim về Trường Sa. Ảnh: ĐPCC

NSƯT Khánh Hòa biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng giữa biển khơi. Ảnh: ĐPCC

NSƯT Khánh Hòa biểu diễn cùng dàn nhạc giao hưởng giữa biển khơi. Ảnh: ĐPCC

NSƯT Khánh Hòa tiết lộ, ban đầu việc mời Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam tham gia dự án không dễ dàng do lịch làm việc của Dàn nhạc dày đặc, hơn nữa khi thấy lịch trình ghi hình sớm khuya vất vả lại ở ngoài biển nắng cháy, Dàn nhạc cũng hơi ngại ngần. Nhưng, khi đứng giữa biển khơi lồng lộng, giữa bãi đáp trực thăng của tàu cứu hộ Yết Kiêu, hai bên là hai con tàu hộ vệ tên lửa, được hít vào lồng ngực hơi thở vùng biển thiêng liêng của tổ quốc, trong trái tim các nghệ sĩ tự nhiên dâng lên niềm tự hào tổ quốc, cùng kiêu hãnh hòa tấu nên những giai điệu về quê hương, đất nước, hạnh phúc và xúc động khi tham gia dự án phim ca nhạc này.

Phim ca nhạc “Trường Sa - Bến bờ trong nhau” quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng tham gia như: NSND Mạnh Cường, NSƯT Minh Phương, NSƯT Khánh Hòa, diễn viên Tiến Lộc, Huyền Thạch, Bình An... Phim sẽ được phát sóng vào lúc 14h10 ngày 4/8 trên kênh VTV1.

Diệu Nga

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/giai-tri/nsut-khanh-hoa-xuc-dong-khi-thuc-hien-phim-ca-nhac-ve-truong-sa-2015895.html