NSƯT Kim Tiểu Long mang tiếng hát đến khán giả bại liệt

Chiều 7-6, NSƯT Kim Tiểu Long và đoàn văn nghệ Tình ca Bắc Sơn đã đem niềm vui đến cho hơn 150 cụ già, người tàn tật Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc, quận 12, TP HCM.

NSƯT Kim Tiểu Long và diễn viên Huỳnh Quý

NSƯT Kim Tiểu Long và diễn viên Huỳnh Quý

Những khán giả đặc biệt này đã cổ vũ nồng nhiệt khi nghe NSƯT Kim Tiểu Long (giải Mai Vàng do bạn đọc Báo Người Lao Động trao tặng năm 2003 và 2005) ca bài vọng cổ "Hãy yên lòng mẹ ơi". Anh tâm sự: "Được đem lời ca tiếng hát phục vụ những cụ già neo đơn, những người bị bại liệt là niềm hạnh phúc của người nghệ sĩ. Tôi rất xúc động khi có những bà mẹ nắm chặt tay tôi, khen ngợi, động viên, xem như con cháu trong gia đình. Lần đầu tiên tôi được đến trung tâm này biểu diễn, lòng bùi ngùi xúc động".

NSƯT Kim Tiểu Long hát tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ người tàn tật Thạnh Lộc, TP HCM

NSƯT Kim Tiểu Long hát tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ người tàn tật Thạnh Lộc, TP HCM

NSƯT Kim Tiểu Long hát tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ người tàn tật Thạnh Lộc, TP HCM

Theo kế hoạch, NSƯT Kim Tiểu Long đã phải quay về Mỹ sau đợt biểu diễn từ Tết Nguyên đán, nhưng do dịch bệnh các đường bay chưa mở lại nên anh vẫn còn ở lại quê nhà. "Nhớ con trai của tôi lắm, nhưng cháu điện thoại nói ba cứ ở yên bên quê mình, khi nào hết dịch bệnh mới về với con. Thương đứt ruột vậy đó" – NSƯT Kim Tiểu Long chia sẻ.

NSƯT Kim Tiểu Long và các diễn viên Huỳnh Sơn, Huỳnh Quý, Quế Dinh hát tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ người tàn tật Thạnh Lộc, TP HCM

NSƯT Kim Tiểu Long và các diễn viên Huỳnh Sơn, Huỳnh Quý, Quế Dinh hát tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ người tàn tật Thạnh Lộc, TP HCM

Tin-ảnh: Thanh Hiệp

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/van-nghe/nsut-kim-tieu-long-mang-tieng-hat-den-khan-gia-bai-liet-20200608072509924.htm