NSƯT Thanh Quý: 'Trời cho được khỏe lúc nào thì tôi biết lúc đó'

NSƯT Thanh Quý giữ ngọn lửa đam mê với nghề như những ngày đầu 'chạm ngõ' nghệ thuật.

NSƯT Thanh Quý gây ấn tượng với khán giả qua những vai diễn bà mẹ tẩn tảo, hết mực thương yêu gia đình. Ở ngoài đời cũng vậy, cô hội tụ đầy đủ phẩm chất, phong thái của người con gái Hà Nội xưa. Mới đây, cô đang góp mặt trong vai diễn mới phim Hoa sữa về trong gió.

Hình ảnh NSƯT Thanh Quý qua các vai diễn bà mẹ tần tảo gây ấn tượng trong lòng khán giả.

Hình ảnh NSƯT Thanh Quý qua các vai diễn bà mẹ tần tảo gây ấn tượng trong lòng khán giả.

Hoa sữa về trong gió xoay quanh gia đình bà Trúc (NSƯT Thanh Quý), một cán bộ đã về hưu. Bà có 2 người con là Hiếu (NSƯT Bá Anh) và Thuận (Huyền Sâm). Chồng mất sớm, bà Trúc một mình nuôi dạy con cái. Hai người con của bà giờ đây đều đã khôn lớn và có gia đình riêng êm ấm.

Hình ảnh người bà, người mẹ trong phim có phần giống với nữ nghệ sĩ ngoài đời. Chia sẻ về vai diễn này, NSƯT Thanh Quý bày tỏ: "Tôi cũng là người sinh ra ở Hà Nội, người làng Bưởi, nên may mắn tôi cũng hiểu về cách đối nhân xử thế của người Hà Nội. Tôi cũng thấm được nhiều điều khi cảm nhận từ những người phụ nữ quanh tôi ở các thế hệ trước. Tôi cũng nói với đạo diễn là vì phim về Hà Nội nên có gì đẹp của Hà Nội có thể đưa được vào phim thì nên đưa hết vào như: cảnh đẹp, những đặc sản, cách nói năng, cư xử...".

NSƯT Thanh Quý đảm nhiệm vai nào cũng xuất sắc, sống cùng nhân vật.

NSƯT Thanh Quý đảm nhiệm vai nào cũng xuất sắc, sống cùng nhân vật.

Liên tục vào vai người mẹ trong phim về đề tài gia đình, cô cũng lo lắng sợ khán giả nhàm chán. NSƯT Thanh Quý chia sẻ: "Thực sự tôi cũng cảm thấy lo lắng là mình bị nhàm chán trong loạt phim về gia đình. Nhưng mỗi kịch bản có câu chuyện khác nhau. Còn cảm giác của diễn viên là lo lắng thường trực, mỗi khi đóng phim nào tôi cũng lo. Sợ nhất là mình không có sự sáng tạo, thay đổi mới, lặp lại trong vai diễn. Dù làm phim lâu năm rồi nhưng những ngày quay đầu tiên tôi thực sự vẫn rất run và cảm thấy mình bị cứng. Chỉ khi làm độ vài ngày mới nguôi ngoai được nỗi lo lắng đó".

Ở tuổi 65, cô vẫn tự chạy xe máy đi quay phim. Cô kể, có hôm một mình chạy vài chục cây số để đến điểm quay, đi từ lúc mặt trời chưa mọc, về là lúc mọi người đã chìm sâu trong giấc ngủ. Có những hôm, đi quay về giữa đêm lại gặp trời mưa to phải dừng lại nhiều chặng để nghỉ nhưng cô không thấy vất vả mà coi đó là niềm vui tuổi già.

 NSƯT Thanh Quý: "Ở tuổi này được cống hiến hết mình cho nghệ thuật là vui rồi".

NSƯT Thanh Quý: "Ở tuổi này được cống hiến hết mình cho nghệ thuật là vui rồi".

Gần đây, sau khi bị Covid sức khỏe của cô ảnh hưởng nhiều nên hạn chế lái xe đi xa. Cô kể: "Trước thì đúng là thế, tôi vẫn đi xe máy đi vào Hà Đông, Gia Lâm, Long Biên, Cầu Diễn, Tây Mỗ, Xuân Phương. Các con bảo mẹ gọi xe đi nhưng tôi thích đi để đầu óc nhanh nhạy hơn, giữ gìn quá thì lại chậm chạp đi. Và việc làm phim cũng cần cơ động hơn. Nhưng giờ tôi mắt kém, phản xạ chậm hơn nên không dám đi. Sau dịch Covid-19 sức khỏe, mắt tôi kém hơn nên đi theo đoàn".

Cô bảo, ở tuổi này có sức khỏe để làm nghề, được cống hiến hết mình cho nghệ thuật là vui rồi: "Trời cho được khỏe lúc nào thì tôi biết lúc đó". Là "cây đa, cây đề" trong nghề, NSƯT Thanh Quý sẵn sàng tạo cơ hội cho các bạn trẻ phát triển.

Nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý tham gia bộ phim mới của VFC mang tên Hoa sữa về trong gió.

Nghệ sĩ ưu tú Thanh Quý tham gia bộ phim mới của VFC mang tên Hoa sữa về trong gió.

Khi hỏi đến chuyện nhiều khán giả mong muốn cô có danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, NSƯT Thanh Quý khiêm tốn bày tỏ: "Tôi làm diễn viên cũng là một nghề, tôi thấy danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú với mình là cũng được rồi. Tôi không phải không coi trọng, coi thường chuyện danh hiệu nhưng đến tầm tuổi tôi mọi thứ nên đơn giản đi thì sẽ nhẹ nhàng. Các bạn trẻ cần khẳng định mình hơn. Không phải tôi cậy già không cần khẳng định mà tôi chỉ cần đi đóng phim, sống yên ổn là được rồi".

Thúy Ngọc

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/nsut-thanh-quy-troi-cho-duoc-khoe-luc-nao-thi-toi-biet-luc-do-202409020816394928.html