NSƯT Xuân Hinh thừa nhận 'bị lừa'

NSƯT Xuân Hinh vừa thu hút sự chú ý khi chia sẻ quan điểm về hôn nhân trong cuộc trò chuyện cùng các cháu. Những lời tâm sự mộc mạc, dí dỏm của nam nghệ sĩ nhanh chóng nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả.

Mới đây, NSƯT Xuân Hinh đăng tải đoạn clip trò chuyện cùng hai cháu gái kèm dòng trạng thái: "Tâm sự chuyện lấy vợ với các cháu". Đúng với phong cách gần gũi, hài hước quen thuộc, nam nghệ sĩ mang đến nhiều góc nhìn đời thường về hôn nhân và cuộc sống gia đình.

Trong đoạn clip, NSƯT Xuân Hinh hài hước kể: "Tôi lấy vợ là tôi bị lừa đấy, thế mà bây giờ 6 mấy tuổi vẫn ở bình thường, có ai hợp ai, mình lựa nhau đấy chứ". NSƯT Xuân Hinh cho rằng không có cặp đôi nào hoàn toàn hợp nhau ngay từ đầu. Theo ông, hôn nhân là quá trình hai người học cách thích nghi, thấu hiểu và chấp nhận những khác biệt của đối phương để cùng nhau vun đắp cuộc sống chung. Nam nghệ sĩ cũng bày tỏ quan điểm rằng khi đã có gia đình, đặc biệt là khi có con cái, mỗi người cần có trách nhiệm giữ gìn tổ ấm và tìm cách dung hòa những bất đồng thay vì dễ dàng từ bỏ.

NSƯT Xuân Hinh chia sẻ. Ảnh: Chụp màn hình FBNV

NSƯT Xuân Hinh chia sẻ. Ảnh: Chụp màn hình FBNV

Bên cạnh đó, NSƯT Xuân Hinh còn nhắc lại một số câu nói dân gian quen thuộc về tình yêu và hôn nhân "Yêu nhau xấu hóa ra đẹp, mặt chuột kẹp cũng hóa vương phi" hay "Thuyền theo lái, gái theo chồng". Khi đã quyết định xây dựng gia đình thì cần có trách nhiệm với lựa chọn của mình, tránh để cha mẹ phải lo lắng hay buồn phiền. Theo ông, tình cảm chân thành có thể giúp con người nhìn thấy những điều tốt đẹp ở nhau, còn cuộc sống vợ chồng muốn bền lâu cần có sự sẻ chia và nhường nhịn. Nam nghệ sĩ cũng khuyên các cháu gái rằng trong gia đình, nếu một người nóng tính thì người còn lại nên giữ sự mềm mỏng, bình tĩnh để hạn chế những xung đột không cần thiết.

Những chia sẻ của NSƯT Xuân Hinh nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người cho rằng các quan điểm của nam nghệ sĩ xuất phát từ trải nghiệm thực tế sau nhiều năm xây dựng gia đình và gìn giữ hạnh phúc hôn nhân.

Thực tế, cuộc sống riêng của NSƯT Xuân Hinh luôn khiến công chúng tò mò bởi ông là người khá kín tiếng. Dù là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất miền Bắc, NSƯT Xuân Hinh rất hiếm khi chia sẻ về vợ con trên truyền thông. Ông kết hôn từ khi còn trẻ và có cuộc hôn nhân kéo dài nhiều thập kỷ. Trong nhiều lần tâm sự, NSƯT Xuân Hinh cho biết vợ là người luôn âm thầm đồng hành, chăm lo gia đình để ông yên tâm theo đuổi nghệ thuật.

Không chỉ có cuộc sống hôn nhân bền chặt, NSƯT Xuân Hinh còn sở hữu sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Sau hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, NSƯT Xuân Hinh được khán giả ưu ái gọi là "vua hài đất Bắc". Tên tuổi của ông gắn liền với nhiều tác phẩm nổi tiếng như Người Ngựa, Ngựa Người, Thị Mầu Lên Chùa, Xuân Hinh Đi Hỏi Vợ, Kẻ Cắp Gặp Bà Già hay Lý Toét Xử Kiện. Khả năng kết hợp giữa hài kịch và các loại hình nghệ thuật truyền thống đã giúp NSƯT Xuân Hinh tạo nên dấu ấn riêng suốt nhiều thập kỷ.

NSƯT Xuân Hinh hiện tại.

NSƯT Xuân Hinh hiện tại.

Bên cạnh sân khấu, NSƯT Xuân Hinh cũng tham gia một số dự án điện ảnh và truyền hình được khán giả biết đến như Mùi Cỏ Cháy, Trạng Quỳnh, Người Phán Xử hay series hài Tết Đại Gia Chân Đất. Dù không xuất hiện quá nhiều trên màn ảnh, NSƯT Xuân Hinh vẫn luôn để lại ấn tượng nhờ lối diễn xuất tự nhiên và đậm chất riêng.

Những năm gần đây, NSƯT Xuân Hinh tiếp tục nhận được sự quan tâm khi xuất hiện trong MV Bắc Bling của Hòa Minzy. Sự kết hợp giữa nghệ sĩ gạo cội và thế hệ trẻ đã tạo hiệu ứng tích cực, giúp hình ảnh NSƯT Xuân Hinh đến gần hơn với khán giả trẻ, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống.

Ở tuổi ngoài 60, NSƯT Xuân Hinh vẫn duy trì cuộc sống năng động, thường xuyên giao lưu với người hâm mộ và tham gia các hoạt động nghệ thuật phù hợp. Những chia sẻ mới đây về hôn nhân tiếp tục cho thấy sự hóm hỉnh, từng trải và góc nhìn thực tế của nam nghệ sĩ sau nhiều năm gắn bó với gia đình và nghệ thuật.

Lệ Phương - CTV

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/nsut-xuan-hinh-thua-nhan-bi-lua-202608111409255781.html