Nữ bác sĩ gần 30 năm làm việc thiện

Có sức khỏe không tốt từ nhỏ nên bác sĩ Lê Thanh Nga thấu hiểu hoàn cảnh của những bệnh nhân nghèo phải chống chọi với bệnh tật. Vì vậy, ngay từ khi còn là sinh viên y khoa, bác sĩ Nga đã miệt mài làm thiện nguyện bằng tất cả trái tim và tấm lòng.

Bệnh nhân đau, mình cũng đau

Bác sĩ Lê Thanh Nga sinh năm 1979, hiện sinh sống ở phường Tăng Nhơn Phú, TP Hồ Chí Minh, hồi nhỏ từng bị hở van tim 2 lá và bị viêm họng mãn tính, thường xuyên phải làm bạn với bệnh viện. Chính vì vậy, bác sĩ Nga đã chọn học ngành y trước để chăm sóc chính mình, sau để giúp đỡ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

 Bác sĩ Nga (đội nón) phát cơm miễn phí tặng bệnh nhân nghèo.

Bác sĩ Nga (đội nón) phát cơm miễn phí tặng bệnh nhân nghèo.

Năm 1998, bác sĩ Nga và một số bạn bè thành lập Nhóm y, bác sĩ thiện nguyện vì người nghèo. Thành viên chủ yếu là sinh viên ngành y nên hoạt động chính của nhóm lúc bấy giờ là chăm sóc người bệnh nặng, ở xa mà không có khả năng tài chính. Sau nhiều năm công tác ở Bệnh viện Quân y 175, bác sĩ Nga càng có cơ hội tiếp cận nhiều bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh của họ rất đáng thương, điều đó càng thôi thúc nữ bác sĩ giúp đỡ nhiều hơn nữa cho họ.

Tuy giờ đã nghỉ việc tại bệnh viện, song bác sĩ Nga và thành viên nhóm vẫn đều đặn có mặt vào lúc 4 giờ 30 phút Chủ nhật hằng tuần tại Bếp ăn từ thiện của bệnh viện để nấu cháo phát tặng bệnh nhân nghèo. Khoảng hơn 300 suất cháo dinh dưỡng được nhóm trao tận tay bệnh nhân nghèo và người nhà. Bên cạnh đó, hơn chục năm nay, Nhóm y, bác sĩ thiện nguyện vì người nghèo còn nấu cháo, nấu cơm miễn phí phục vụ bệnh nhân nghèo, người vô gia cư, lao động nghèo tại địa chỉ số 63 Man Thiện (phường Tăng Nhơn Phú, TP Hồ Chí Minh) và Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh cơ sở 2.

Trước thời gian dịch bệnh Covid-19, vợ chồng bác sĩ Nga ấp ủ xây dựng một nhà lưu trú miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Tuy nhiên, do dịch bệnh nguy hiểm, vợ chồng bác sĩ Nga đã dốc hết tiền tiết kiệm để hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh. Song, khi dịch bệnh qua đi, hai vợ chồng bác sĩ Nga vẫn quyết định vay tiền ngân hàng để xây nhà lưu trú, bởi đó là tâm nguyện chung của hai vợ chồng.

Lương y Đỗ Huỳnh Văn Huy, chồng bác sĩ Nga, hiện công tác tại Bệnh viện Đa khoa An Phước Sài Gòn, chia sẻ: "Chúng tôi đồng vợ đồng chồng trong hầu hết mọi việc, đặc biệt là xây nhà lưu trú 0 đồng hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Khi vợ tôi nói, vợ chồng mình xây nhà lưu trú, cho dù lúc đó không có tiền nhưng tôi đồng ý ngay".

Ngôi nhà của tình người

Nhà lưu trú 0 đồng được khởi công vào tháng 12-2021 trên diện tích đất 300m2 tại số 340/14 đường Long Phước (phường Long Phước, TP Hồ Chí Minh). Đây không chỉ là một ngôi nhà bình thường mà còn là nơi hội tụ của tình người. Đúng một năm thi công, nhà lưu trú được khánh thành với tổng giá trị khoảng gần 10 tỷ đồng.

 Nhà lưu trú 0 đồng lúc nào cũng đông bệnh nhân nghèo tìm đến.

Nhà lưu trú 0 đồng lúc nào cũng đông bệnh nhân nghèo tìm đến.

Bỏ ra kinh phí lớn như vậy để hỗ trợ bệnh nhân nghèo, điều mà vợ chồng bác sĩ Nga nhận lại là những nụ cười hạnh phúc của bệnh nhân, là sự tiến triển của bệnh tật, đúng như lời Bác Hồ dạy cán bộ ngành y: Lương y phải như từ mẫu. "Tôi thấm thía lời dạy của Bác Hồ nên luôn luôn dặn lòng rằng, cần phải ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, nỗ lực hết sức mình, càng khó khăn càng phải phấn đấu vươn lên, cống hiến”, bác sĩ Nga tâm sự.

Ngoài những giường cho bệnh nhân nghỉ ngơi, khu sinh hoạt chung, khu bếp ăn thì nhà lưu trú còn có không gian xanh để người bệnh thư giãn, chữa lành cả những tổn thương tinh thần cho bệnh nhân khi phải chống chọi với bệnh tật dài ngày.

Bác sĩ Nga cho biết, nhà lưu trú có thể tiếp đón được khoảng 40 bệnh nhân và người nhà cùng lúc. Mọi người đến đây không chỉ được lưu trú miễn phí mà còn được hỗ trợ ăn uống, điều trị bệnh theo phương pháp y học cổ truyền. Quan trọng nhất là mọi bệnh nhân nghèo cởi bỏ được áp lực tài chính khi hầu hết là những bệnh nhân nghèo từ nơi xa đến.

Lương y Đỗ Huỳnh Văn Huy cho biết: "Tất cả các bệnh nhân khi đến nhà lưu trú 0 đồng, tôi đều xem hồ sơ bệnh án. Từ đó tôi biết người bệnh đang mắc bệnh gì, tình trạng như thế nào, sẽ tư vấn chữa bằng y học cổ truyền hoặc y học hiện đại. Trong khả năng của vợ chồng tôi, chúng tôi sẽ điều trị miễn phí giúp họ chóng khỏi nhất có thể".

Bên cạnh đó, suốt bao nhiêu năm qua, Nhóm y, bác sĩ thiện nguyện vì người nghèo đã thực hiện rất nhiều hoạt động thiện nguyện khác như hỗ trợ chăm sóc người cao tuổi neo đơn, người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tư vấn hỗ trợ, chăm sóc phụ nữ, trẻ em bị xâm hại, bạo hành, tặng học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, xây nhà tình thương, xây cầu dân sinh, tư vấn khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí giúp bà con vùng sâu, vùng xa và gần đây là mở Phòng khám 0 đồng cho bệnh nhân nghèo.

Chị Nguyễn Thị Thanh Hiếu, phường Long Phước, chia sẻ: “Trước đây tôi bị ngã xe và phải nối lại gân chân nhưng vẫn chưa đi lại bình thường được. Bác sĩ nói chân tôi không can thiệp y học được nữa mà chỉ tập vật lý trị liệu. Biết đến Phòng khám 0 đồng của vợ chồng bác sĩ Huy - Nga chuyên giúp đỡ người nghèo nên tôi tìm tới. Sau một thời gian điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền, đến nay tôi đã có thể đi lại bình thường. Tuy chỉ mở cửa từ 17 giờ đến 20 giờ hằng ngày nhưng tôi thấy mỗi ngày vợ chồng bác sĩ Nga khám và trị liệu cho khoảng hơn 40 bệnh nhân".

Những sáng kiến vì cộng đồng

Trong năm 2024, Nhóm y, bác sĩ thiện nguyện vì người nghèo đã phối hợp cùng Trung tâm An sinh xã hội TP Thủ Đức (cũ) triển khai mô hình chăm sóc người già neo đơn, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ và trẻ em bị xâm hại, bạo hành. Mô hình đã nhận được sự chung tay và ủng hộ của đông đảo nhà hảo tâm, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng.

Bác sĩ Nga đại diện Nhóm y, bác sĩ thiện nguyện vì người nghèo nhận Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2023.

Bác sĩ Nga đại diện Nhóm y, bác sĩ thiện nguyện vì người nghèo nhận Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2023.

“Nhóm đã cùng Trung tâm An sinh xã hội TP Thủ Đức rà soát, nắm danh sách, hoàn cảnh của các cụ già neo đơn, người khuyết tật, phụ nữ và trẻ em bị xâm hại, bạo hành, nhất là những cụ già neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xác định từng hoàn cảnh, đối tượng và kế hoạch thực hiện mô hình hỗ trợ chăm sóc bền vững”, chị Nga cho biết.

Cụ thể, mô hình được tổ chức vào ngày mồng 10 hằng tháng. Nhóm phối hợp với các nhà hảo tâm và chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, đồng thời dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc y tế miễn phí giúp các cụ… Hiện mô hình đã thực hiện được 7 tháng, hàng chục cụ già, phụ nữ, trẻ em được hỗ trợ. Gần đây, chị Nga tổ chức một số mô hình gây quỹ từ thiện, tạo hiệu ứng cộng đồng cao như mô hình bán nước thảo dược, bán sách…

Suốt 27 năm qua, bác sĩ Nga đều đón giao thừa… ngoài đường. Bởi lẽ, chính giờ phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, nhóm do bác sĩ Nga dẫn đầu đều đi tặng quà người vô gia cư, người nghèo không có điều kiện về quê ăn Tết. Những phần quà nhỏ vào giờ phút thiêng liêng như xoa dịu nỗi buồn, sự cô quạnh của những người lao động nghèo.

NGUYỄN VĂN CÔNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/cuoc-thi-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-17/nu-bac-si-gan-30-nam-lam-viec-thien-1041281