Nữ bác sĩ kịp thời cứu bé 5 tuổi thoát chết trong gang tấc

Khi con bị hóc kẹo, anh Nguyễn Hải Sơn sơ cứu nhưng không được. Anh hốt hoảng ôm con chạy vào một phòng tiêm chủng gần đó, may mắn trẻ đã được nữ bác sĩ kịp thời cứu giúp.

Video khoảnh khắc nữ bác sĩ ở Đà Nẵng cứu cháu bé hóc dị vật ghi lại qua camera an ninh đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ niềm vui khi cháu bé may mắn thoát nạn và cảm phục sự bình tĩnh của nữ bác sĩ trẻ, kịp thời cứu giúp cháu bé lúc nguy cấp.

Chia sẻ với VietNamNet về giây phút nữ bác sĩ cứu con mình thoát nạn, anh Nguyễn Hải Sơn (trú tại Kon Tum), tâm sự đó là giây phút nghẹt thở.

Anh Sơn cho hay gia đình anh từ Kon Tum đến Đà Nẵng du lịch và thăm người thân. Ngày 11/10, khi đang trên ô tô chở vợ con và các cháu đi chơi, con gái anh là cháu Nguyễn Ngọc Khuê (5 tuổi) bị hóc kẹo. Anh lập tức bế con xuống xe, thực hiện các động tác ấn bụng 5-6 lần nhưng vẫn không đẩy được viên kẹo ra.

“Lúc đầu, tôi vẫn bình tĩnh để xử lý vì đã xem các clip chia sẻ về sơ cứu khi hóc dị vật. Nhưng khi con ú ớ nói: 'Bố ơi cứu con, con không thở được', tôi bắt đầu hoảng loạn. Lúc đó, vợ tôi hét lên có trung tâm tiêm chủng ngay gần đó, tôi vội vàng bế con chạy vào. May mắn, bác sĩ An đã cấp cứu, giúp con tôi qua cơn nguy hiểm”, anh Sơn kể.

Người cha chia sẻ bé Khuê khá hiếu động nên anh rất kỹ tính trong việc ăn uống của con. Anh cũng đã tìm hiểu về sơ cấp cứu dị vật đường thở nhưng khi rơi vào trường hợp này, anh đã không thể giữ được bình tĩnh.

“Từ lúc bị hóc đến lúc cấp cứu xong chỉ trong khoảng 3 phút. Phải nói rằng gia đình tôi quá may mắn. Chúng tôi rất biết ơn bác sĩ An, cô ấy giống như người mẹ thứ 2 của con tôi”, anh Sơn xúc động nói.

Anh Sơn và con gái chụp ảnh cùng bác sĩ Võ Thị An. Ảnh: Hải Sơn

Anh Sơn và con gái chụp ảnh cùng bác sĩ Võ Thị An. Ảnh: Hải Sơn

Bác sĩ Võ Thị An (26 tuổi), làm việc tại một trung tâm tiêm chủng ở quận Sơn Trà (Đà Nẵng) là người đã cấp cứu cho bé Khuê. Bác sĩ An nhớ lại hôm đó, chị đang làm việc trong phòng thì bất ngờ thấy ba mẹ bế bệnh nhi chạy vào trong tình trạng hoảng loạn.

“Cháu bé khó thở nhưng vẫn khóc. Qua đánh giá tình trạng, tôi nghĩ có thể xử lý được nên đã dùng nghiệm pháp Heimlich để cấp cứu cho bé. Sau 1 phút, viên kẹo được tống ra khỏi đường thở của bệnh nhi và cháu đã thở bình thường trở lại”, bác sĩ An nói.

Nữ bác sĩ cũng khuyến cáo mọi người nên trang bị kỹ năng sơ cấp cứu hóc dị vật để có thể xử trí trong trường hợp nguy cấp bởi để qua 3 phút sẽ rất nguy hiểm.

Nghiệm pháp Heimlich là phương pháp được sử dụng khi tắc nghẽn đường thở nặng và đe dọa tính mạng do dị vật hoặc thức ăn.

Diệu Thùy

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nu-bac-si-kip-thoi-cuu-be-5-tuoi-thoat-chet-trong-gang-tac-2331861.html