Nữ bác sĩ nội trú vỡ òa ngày 'hô tên' chọn ngành
Xếp thứ 272 trong kỳ tuyển chọn bác sĩ nội trú, Hương Trà bước lên bục hô tên khi chỉ còn một suất Nhãn khoa. Phút được chọn ngành mình yêu thích, cô vỡ òa trong niềm hạnh phúc.

Trà lo lắng trước khi đến lượt gọi tên chọn chuyên ngành tại Match Day 2026.
"Phạm Thị Hương Trà. Nhãn khoa".
Nữ bác sĩ 24 tuổi hô lớn tên chuyên ngành mình lựa chọn tại Match Day 2026, ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo của Đại học Y Hà Nội, chiều 9/9.
Vài phút trước đó, Trà vẫn chưa biết mình có thể chạm tới chuyên ngành mong muốn hay không. Cô xếp thứ 272 trong kỳ tuyển chọn bác sĩ nội trú. Năm nay, hơn 700 thí sinh đủ điểm sàn được bước vào vòng lựa chọn chuyên ngành, trong khi tổng chỉ tiêu chỉ hơn 400 suất.
Những thí sinh có thứ hạng cao lần lượt chọn chuyên ngành trước, kéo theo số suất còn lại ở mỗi chuyên ngành giảm dần. Trà bắt đầu lo khi đến lượt mình, Nhãn khoa chỉ còn đúng một suất trong tổng số 20 suất được phân bổ ban đầu.
"Lúc bạn phía trước em ngập ngừng gọi tên chuyên ngành, em rất lo vì Nhãn khoa chỉ còn một suất cuối cùng. Em sợ mình sẽ phải học một chuyên ngành mình chưa thật sự thích. Rất may bạn ấy lại đưa ra một lựa chọn khác. Em vừa hạnh phúc, vừa cảm thấy biết ơn", Trà kể với Tri Thức - Znews.
Khoảnh khắc ấy cũng khép lại 2 năm cô gái Thái Nguyên vừa học, vừa tìm cách thích nghi với khối kiến thức rộng lớn của kỳ thi bác sĩ nội trú.
2 năm khổ luyện
Hương Trà tốt nghiệp ngành Y khoa, Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên với bằng Giỏi. Cô bắt đầu nghĩ đến kỳ thi bác sĩ nội trú từ năm thứ 5. Khi ấy, trước mắt cô là một danh sách dài các môn thi và khối lượng kiến thức mà "càng học càng thấy rộng".
Những tháng đầu không phải lúc nào cũng thuận lợi. Trà học rồi quên, đặc biệt với Giải phẫu và Nội khoa. Có những phần vừa đọc hôm trước, hôm sau cô đã không còn nhớ. Cảm giác ấy khiến nữ sinh nhiều lần chán nản.
"Năm đó, tôi chưa thực sự ôn được nhiều. Hơi bế tắc vì học xong môn nào lại quên môn đó", cô kể.
Sau một thời gian, Trà nhận ra nếu chỉ học lần lượt từng cuốn sách sẽ rất khó nhớ một khối lượng kiến thức lớn. Cô bắt đầu tìm thêm tài liệu, làm kiểm tra và đề ngay sau khi học để kiểm tra xem mình thực sự hiểu được bao nhiêu.


Trà từng học 12-13 tiếng/ngày trong thời gian ôn thi.
Trà cũng tìm được những người bạn cùng ôn thi. Mỗi người chia sẻ một phần tài liệu, trao đổi những câu hỏi khó và nhắc nhau tiếp tục vào những ngày cảm thấy đuối sức. Việc có "đồng đội" khiến quãng thời gian ôn thi bớt đơn độc hơn.
Trà dần hình thành cách học riêng. Thay vì tách biệt từng môn, cô ghép những phần kiến thức có liên quan để học cùng nhau. Sinh lý đi với Nội khoa, Giải phẫu đi cùng Ngoại khoa. Học đến chương nào ở môn này, cô tìm phần tương ứng ở môn kia để vừa củng cố kiến thức cơ bản, vừa hình dung cách chúng được ứng dụng trong lâm sàng.
Trà phải ôn 8 môn chính gồm Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Giải phẫu, Sinh lý, Hóa sinh và Sinh học - Di truyền. Năm nay, nội dung thi còn có thêm một số phần thuộc Mô phôi, Giải phẫu bệnh, Dược lý và Da liễu.
Trong số này, Nội khoa có khối lượng lớn nhất với khoảng 70 chủ đề. Ngoại khoa, Sản khoa và Nhi khoa mỗi môn khoảng 30-35 chủ đề. Nhưng môn khiến Trà ngại nhất lại là Giải phẫu.
Càng tiến gần về chặng cuối, khi các buổi học trên lớp kết thúc, không gian sống của Trà gần như thu nhỏ lại xung quanh bàn học với thời lượng cày lên đến 12-13 tiếng mỗi ngày.
"Có hôm, tôi ngồi trước đống tài liệu từ 7h đến 1h sáng hôm sau nhưng đến cuối ngày vẫn thấy kiến thức không đọng lại được bao nhiêu", cô nói.


Trà cho biết chụp ảnh là một trong số sở thích khác, ngoài việc học.
Hai tháng cuối cũng là lúc Hương Trà áp lực nhất. Ngoài việc học, khi nhìn bạn bè đồng lứa ngoài ngành Y đã bắt đầu đi làm, có thu nhập ổn định và tự chủ tài chính, cô không tránh khỏi cảm giác sốt ruột lẫn chông chênh khi bản thân đã trải qua 6 năm đèn sách mà vẫn phải sống phụ thuộc vào nguồn chu cấp của bố mẹ.
Những lúc muốn dừng lại, Trà tìm đến các anh chị khóa trước. Một lời động viên đơn giản "người ta làm được thì mình cũng sẽ làm được" trở thành lý do để cô ngồi lại vào bàn học vào ngày hôm sau.
Gia đình cũng cố gắng để Trà không phải bận tâm thêm những việc ngoài kỳ thi. Bố mẹ cô đều không làm trong ngành Y, nhưng theo ông Giang - bố của Trà, gia đình chưa bao giờ đặt nặng chuyện con phải tự xoay xở trong thời gian ôn luyện.
"Chúng tôi luôn động viên con không cần lo lắng về tiền học hay thời gian. Con muốn mua thêm tài liệu gì cứ nói. Bận ôn thi nói để tôi sắp xếp công việc gia đình không ảnh hưởng đến con", người cha nói.
Năm nhất đại học, Trà từng nhận gia sư Toán để có thêm thu nhập, phần nào giảm áp lực chi phí trong những năm học Y kéo dài. Về sau, lịch học và thực tập dày hơn, cô không còn nhiều thời gian để duy trì công việc này.
Mảnh ghép cuối cùng của Nhãn khoa
Nhãn khoa không phải lựa chọn Hương Trà xác định từ những năm đầu đại học. Khi bắt đầu tìm hiểu về chuyên ngành để thi nội trú, cô tham khảo nhiều hơn từ các anh chị đi trước, đặc biệt những người từng học tại Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên và đang làm việc trong các chuyên ngành khác nhau.
Một số anh chị gợi ý Trà tìm hiểu Nhãn khoa vì cho rằng chuyên ngành này có nhiều hướng phát triển sau khi hoàn thành đào tạo.
Với một nữ bác sĩ, đặc thù công việc và lịch trực được cho là phù hợp hơn so với một số chuyên ngành có cường độ trực cao như Nội, Ngoại, Sản, Nhi. Những lời khuyên ban đầu khiến Trà chú ý đến Nhãn khoa, sau đó cô chủ động tìm hiểu thêm trước khi đưa ra lựa chọn.

Trà chụp ảnh cùng bố mẹ tại buổi đăng ký chuyên ngành.
Trong thời gian học ở Thái Nguyên, Trà từng chứng kiến các đàn anh, đàn chị đạt thứ hạng cao trong kỳ thi bác sĩ nội trú và được học tập tại Đại học Y Hà Nội. Hình ảnh ấy khiến cô bắt đầu nghĩ đến việc một ngày nào đó mình cũng có thể bước vào môi trường này.
"Tôi cũng muốn thử sức để xem mình có thể đi được đến đâu", cô nói.
Sau khi có được suất Nhãn khoa, Trà chưa vội đặt ra những mục tiêu quá xa. 3 năm đào tạo phía trước sẽ là một chặng đường hoàn toàn khác so với thời gian ôn thi. Cô dự đoán khối lượng công việc sẽ lớn, đồng thời phải làm quen với việc học chuyên sâu, thực hành và trực tại bệnh viện.
Trước mắt, cô muốn tập trung hoàn thành tốt chương trình đào tạo, tích lũy kinh nghiệm từ các bác sĩ đi trước và xây dựng nền tảng chuyên môn đủ vững. Những định hướng cụ thể hơn về công việc sau khi tốt nghiệp, Trà cho biết sẽ tính dần trong quá trình học.
"Tôi chưa biết chính xác 3 năm tới mình sẽ như thế nào, nhưng tôi muốn làm tốt nhất có thể", Trà chia sẻ.
Match Day là ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú, được Đại học Y Hà Nội duy trì từ năm 2016. Tại Match Day 2026 diễn ra chiều 9/9, 780 thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng sau kỳ thi tuyển sinh lần lượt được gọi theo thứ hạng điểm thi từ cao xuống thấp để lựa chọn chuyên ngành. Người có thứ hạng cao hơn được quyền chọn trước; khi một chuyên ngành đủ chỉ tiêu, hệ thống sẽ khóa lựa chọn ngành đó.
Năm nay, trường được phê duyệt 444 chỉ tiêu bác sĩ nội trú thuộc 37 chương trình đào tạo. Có 1.114 thí sinh từ 18 cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe đăng ký dự thi, trong đó 780 người đủ điều kiện tham dự Match Day.
