Nữ bác sĩ quê Gia Lai hé lộ lý do đến Miss Grand Vietnam 2025
Người đẹp quê Gia Lai - Đinh Y Quyên cho biết, dự án cộng đồng 'Trẻ em tự kỷ – Bệnh da tự tạo' là lý do thôi thúc cô đến Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.
Người đẹp quê Gia Lai - Đinh Y Quyên sinh năm 1997 là thí sinh tiếp theo có tên tại Miss Grand Vietnam 2025, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025.
Đinh Y Quyên tốt nghiệp Y Đa khoa tại trường Đại học Y Tây Nguyên. Hiện cô là bác sĩ chuyên khoa 1 Da liễu thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ. Không chỉ có học vấn, cô nàng 9X còn sở hữu ngoại hình gợi cảm cùng chiều cao ấn tượng 1m72. Cô từng ghi danh tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và vượt qua sơ khảo. Đáng tiếc, do bận học nên Quyên đã xin rút lui dù là thí sinh tiềm năng.
Trở lại sân chơi nhan sắc với cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025, Y Quyên tâm sự: "Dự án cộng đồng 'Trẻ em tự kỷ – Bệnh da tự tạo' là lý do thôi thúc tôi đến với Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Là một bác sĩ chuyên khoa cấp I Da Liễu, tôi đã có cơ hội tiếp xúc và chăm sóc cho nhiều bệnh nhân đặc biệt, trong đó có những em nhỏ mắc rối loạn phổ tự kỷ với biểu hiện da liễu phức tạp. Tôi nhận ra rằng, có một khoảng trống lớn trong hiểu biết cộng đồng về mối liên hệ giữa tâm lý và làn da. Khoảng trống ấy đang khiến nhiều em nhỏ thiệt thòi bị hiểu sai, bị bỏ quên hoặc không được chăm sóc đúng cách. Dự án của tôi không chỉ hướng đến việc nâng cao nhận thức mà còn góp phần kiến tạo một môi trường chữa lành, nơi cả thể chất và tinh thần của trẻ được lắng nghe và bảo vệ".

Nữ bác sĩ Da liễu - Đinh Y Quyên gây bất ngờ khi dự thi Miss Grand Vietnam 2025.
Người đẹp này cho biết thêm: "Tôi đến với cuộc thi không chỉ với vai trò một thí sinh mà còn là một người làm y, một người mang trong mình trái tim của hình bóng người bố năm xưa luôn hết mình với nghề và đôi mắt của một người quan sát sâu sắc. "Bác sĩ và hoa hậu" tưởng như là hai thế giới rất khác biệt, nhưng với tôi, cả hai đều có chung một sứ mệnh: Lan tỏa yêu thương, gieo hy vọng và truyền cảm hứng sống tích cực.
Là bác sĩ, tôi chữa lành những vết thương thể xác. Là thí sinh hoa hậu, tôi mong chữa lành những tổn thương trong tâm hồn con người. Bởi có những nỗi đau không thể nhìn thấy qua phim chụp hay xét nghiệm, mà chỉ có thể chạm tới bằng sự thấu cảm và tình thương. Được đứng ở nơi giao thoa giữa y đức và nhan sắc, tôi chọn mang trái tim ấm áp, đôi tay chữa lành và tiếng nói nhân ái để góp phần dựng xây một xã hội tử tế, nơi vẻ đẹp không chỉ được ngắm nhìn mà còn được cảm nhận và lan tỏa".
Ngắm loạt ảnh đời thường của nữ bác sĩ Đinh Y Quyên:










