Nữ bệnh nhân 5 năm chống chọi ung thư tham gia giải chạy 'Vì môi trường không khói thuốc'
Trong căn phòng trọ nhỏ ở phường Hà Đông, chị Phạm Thị Minh Thu (sinh năm 1983) đang háo hức chuẩn bị cho một sự kiện đặc biệt - giải chạy 'Vì môi trường không khói thuốc' diễn ra tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội, vào sáng 19/10/2025.

Chị Phạm Thị Minh Thu đang làm nội trợ tại phường Hà Đông, Hà Nội.
Hành trình qua những ngày giông bão
Cách đây 5 năm, chị Minh Thu phát hiện mắc ung thư cổ tử cung - căn bệnh từng khiến chị và gia đình gần như sụp đổ. Khi ấy, hai con còn nhỏ, đứa út mới vào lớp 1, gia đình lại đang gánh món nợ hàng trăm triệu đồng. Đúng lúc đó, dịch COVID-19 bùng phát, mọi nguồn thu nhập bị cắt đứt. "Có những lúc, tôi cảm giác như mình đang rơi tự do, không biết tương lai sẽ đi về đâu," chị nhớ lại.
Thế nhưng giữa chuỗi ngày tưởng chừng tăm tối ấy, chị Thu không cho phép bản thân gục ngã. "Tôi phải sống, không chỉ cho mình mà cho chồng, cho hai đứa con. Tôi không thể để chúng lớn lên mà thiếu mẹ," chị nói, giọng đầy kiên nghị.
Sau nhiều đợt hóa trị, xạ trị, bệnh của chị đã được kiểm soát, không còn tái phát. Nhưng hệ lụy của điều trị ung thư vẫn đeo bám chị mỗi ngày: rối loạn tiêu hóa, đau thần kinh tọa, thoái hóa xương khớp, chóng mặt… Cách đây hơn một năm, chị lại phải nhập viện K vì chảy máu bàng quang do tia xạ, được các bác sĩ mổ nội soi cầm máu.
Sức khỏe yếu, kinh tế khó khăn khiến chị Thu không thể đi khám định kỳ như khuyến cáo. Chị tự học cách lắng nghe cơ thể, điều chỉnh sinh hoạt và giữ tinh thần lạc quan. "Tôi nghĩ mình không thể sống trong nỗi sợ mãi được. Bệnh đã đến, tôi không thay đổi được điều đó, nhưng tôi có thể thay đổi cách mình đối diện với nó", chị chia sẻ.

Dù bệnh nặng, chị Minh Thu luôn xuất hiện với năng lượng tích cực, cùng nụ cười rạng rỡ
Ban đầu, chị Thu tập yoga để thư giãn, nhưng do tự học qua mạng, không bài bản nên thường xuyên đau lưng. Không nản chí, chị chuyển sang đi bộ và chạy nhẹ nhàng mỗi sáng quanh khu nhà trọ. "Cứ mỗi lần vận động, đổ mồ hôi, tôi thấy người mình như được 'làm mới'. Cơ thể mệt nhưng tâm trí lại nhẹ nhõm", chị kể, nụ cười hiền hậu.
Tham gia giải chạy để "chinh phục bản thân"
Một ngày, qua lớp yoga miễn phí dành cho bệnh nhân ung thư, chị tình cờ biết đến giải chạy "Vì môi trường không khói thuốc". Không đắn đo, chị đăng ký tham gia ngay. "Dù biết sức khỏe mình không quá tốt, tôi vẫn muốn góp mặt. Tôi muốn gặp gỡ, muốn được hòa mình vào năng lượng tích cực của mọi người. Với tôi, đó là một cơ hội để được sống trọn vẹn, để lan tỏa tinh thần lạc quan đến những người đồng cảnh. Thi thoảng tôi vẫn đi làm cùng chồng, bê vác đồ nặng đỡ đần anh nên quãng đường 2,5km tôi nghĩ mình sẽ chinh phục được", chị nói đầy xúc động.
Khi nói về hành trình đã qua, chị Thu không né tránh những khó khăn, nhưng luôn mỉm cười khi kể lại. "Cuộc sống của tôi chưa bao giờ dễ dàng. Nhưng tôi nghĩ, ngoài kia còn nhiều người khó khăn hơn mình. Thế nên, thay vì than vãn, tôi chọn cách mỉm cười và bước tiếp", chị chia sẻ.
Chính tinh thần ấy đã giúp chị vượt qua nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần suốt 5 năm qua. Dù cơ thể vẫn còn yếu, chị vẫn chăm chỉ tập luyện mỗi ngày để có thể sẵn sàng cho giải chạy sắp tới. "Tôi không đặt mục tiêu phải về đích nhanh hay đạt giải gì cả. Tôi chỉ muốn được đứng trong hàng ngũ những người phụ nữ mạnh mẽ, cùng nhau lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống lành mạnh", chị nói.
Với chị Minh Thu, giải chạy này là "một món quà tinh thần" - là dịp để chị chứng minh rằng bệnh tật không thể đánh bại được lòng lạc quan và ý chí sống.
Chị mong được đứng trên đường chạy, hít thở không khí trong lành, cảm nhận trái tim mình còn đập mạnh mẽ.
Câu chuyện của chị Minh Thu không chỉ là hành trình của một bệnh nhân ung thư đầy nghị lực, vượt lên nghịch cảnh, mà còn là nguồn cảm hứng sống tích cực dành cho hàng nghìn phụ nữ Việt Nam.
Giải chạy "Phụ nữ chạy hưởng ứng Vì môi trường không khói thuốc" được tổ chức chào mừng 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930–2025) và 15 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Đây là hoạt động ý nghĩa do Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức, nhằm khuyến khích xây dựng lối sống lành mạnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hướng đến môi trường sống không khói thuốc - đặc biệt là vì phụ nữ và trẻ em.
Sự kiện còn hướng tới việc lan tỏa thông điệp trên các nền tảng mạng xã hội và báo chí, để ngày càng nhiều người nhận thức sâu sắc hơn về tác hại của thuốc lá cũng như giá trị của việc rèn luyện sức khỏe.
