Nữ ca sĩ Chae Eun Jung lần đầu tiết lộ về tuổi thơ đầy bi kịch
Chae Eun Jung - cựu thành viên nhóm nhạc nữ thế hệ đầu Cleo lần đầu dũng cảm hé lộ tuổi thơ đầy bi kịch và những tổn thương gia đình đã theo cô suốt nhiều năm.
Xuất hiện trong chương trình Saeropge Haseoseo của CBS, phát sóng trên YouTube ngày 21/1, nữ ca sĩ Chae Eun Jung đã nghẹn ngào kể lại hành trình trưởng thành chất chứa mất mát, bạo lực và cô độc, bắt đầu từ sự ra đi quá sớm của mẹ ruột.
Theo chia sẻ, khi đang học lớp 3, Chae Eun Jung mất mẹ vì căn bệnh ung thư. Sau đó, người cha đang theo đuổi con đường học vấn và chuẩn bị đi du học đã gửi hai chị em cô cho ông bà nuôi dưỡng. Những tưởng đó là quãng thời gian tạm lắng, nhưng biến cố thực sự chỉ bắt đầu khi cha cô trở về Hàn Quốc.

Chae Eun Jung lần đầu tiết lộ tuổi thơ bi kịch.
“Bố tôi cũng là người mất vợ từ rất sớm, lại vùi đầu vào học tập suốt nhiều năm. Khi tái hôn, những người phụ nữ bước vào gia đình đều không thể thực sự làm tròn vai trò của một người mẹ”, Chae Eun Jung nói. Cô tiết lộ mình đã phải sống chung với tổng cộng 3 người mẹ kế.
Trong đó, mối quan hệ với người mẹ kế thứ 2 để lại vết thương sâu sắc nhất. Chae Eun Jung thẳng thắn cho biết: “Tôi nghĩ bà ấy ghét cả tôi lẫn em tôi. Bà thường nói xấu tôi, khiến tôi bị bố mắng và phạt rất nhiều”.
Không chỉ chịu đựng những lời trách mắng, nữ ca sĩ còn kể lại việc thường xuyên bị đánh đập. “Có những chuyện tôi không làm, nhưng tôi không buồn thanh minh. Tôi chọn im lặng và chịu phạt, thậm chí còn nhận cả phần của em mình. Tôi không muốn phải giải thích hay van xin điều gì”, cô nghẹn ngào nhớ lại.
Trong môi trường gia đình đầy căng thẳng, Chae Eun Jung từng rơi vào trạng thái tuyệt vọng đến mức nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống. Cô tiết lộ: “Tôi từng lên sân thượng của khu chung cư. Nhưng rồi lại nghĩ ‘chắc sẽ rất đau’ nên bước xuống. Từ khoảnh khắc đó trở đi, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện ấy thêm lần nào nữa”.
Không tìm được sự bình yên trong chính ngôi nhà của mình, Chae Eun Jung sau này đã rời Hàn Quốc, một mình sang Hong Kong sinh sống và làm việc như một lao động nước ngoài, mang theo cảm giác trống rỗng và thiếu thốn tình cảm.
Bước ngoặt lớn nhất đến khi cô tìm thấy niềm tin tôn giáo, điều giúp cô nhìn lại cuộc đời bằng một lăng kính khác. “Niềm tin đã thay đổi hoàn toàn giá trị sống của tôi”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Sau tất cả, nữ ca sĩ Chae Eun Jung giờ đã có cuộc sống viên mãn.
Hiện tại, nữ ca sĩ Chae Eun Jung đã lập gia đình với một người bạn đời vững vàng, tìm được sự an yên mà cô từng khao khát. Nhìn lại quá khứ, cô tâm sự: “Ai cũng có những khiếm khuyết riêng trong cuộc đời. Nhưng chính những khiếm khuyết đó lại trở thành con đường để chúng ta ngước nhìn lên bầu trời”.
Thông qua câu chuyện của mình, Chae Eun Jung hy vọng những trải nghiệm đau đớn năm xưa có thể trở thành nguồn an ủi cho những ai đang chịu tổn thương giống cô, rằng sau cùng, con người vẫn có thể tìm thấy ánh sáng cho riêng mình.











