Nữ ca sĩ suýt mất mạng vì bị chồng hãm hại, dắt 3 người con lên núi ở ẩn suốt 10 năm
Nữ ca sĩ này từng là một trong những giọng hát huyền thoại của làng nhạc.
Từng là biểu tượng âm nhạc Trung Quốc, Wei Wei, nữ ca sĩ với giọng hát đầy nội lực từng khiến cả châu Á xúc động khi thể hiện "Niềm tự hào châu Á" trong lễ khai mạc Đại hội thể thao châu Á Bắc Kinh 1990. Ở thời điểm đỉnh cao, cô được mệnh danh là “Giọng hát Trung Hoa” và là gương mặt quen thuộc trên truyền hình quốc gia. Nhưng rồi, sự nghiệp rực rỡ ấy đột ngột ngắt quãng. Wei Wei biến mất khỏi ánh đèn sân khấu trong gần một thập kỷ, rút lui về sống ẩn dật trên núi, khiến nhiều người đồn đoán rằng cô đã qua đời.

Ảnh: IG
Từ cô gái thảo nguyên đến biểu tượng âm nhạc
Sinh ra tại Nội Mông và lớn lên ở Quảng Tây, Wei Wei lớn lên trong một gia đình bình thường. Ngay từ nhỏ, cô đã đam mê ca hát. Năm 15 tuổi, bất chấp tuổi đời còn nhỏ và chưa đủ điều kiện thi tuyển, cô lén đăng ký thi vào Nhạc viện Bắc Kinh và được nhận nhờ giọng ca nổi bật. Tuy nhiên, trước khi bước ra ánh sáng, cô phải trải qua hàng chục năm làm những công việc tay chân như lau sàn, lắp đèn, thậm chí khắc đĩa sáp.
Phải đến năm 1986, khi giành giải tại Cuộc thi Ca khúc Thanh niên với ca khúc “Hãy để tôi gặp lại bạn”, Wei Wei mới thực sự tỏa sáng. Năm 1989, cô gây tiếng vang khi hát "Devotion of Love" tại Gala mừng xuân, tạo nên làn sóng yêu thích khắp cả nước. Đỉnh cao là khi cô cùng ca sĩ Lưu Hoan biểu diễn "Niềm tự hào châu Á" trong Đại hội thể thao châu Á 1990 – màn trình diễn đi vào lịch sử. Cô còn được truyền thông Mỹ làm phim tài liệu riêng mang tên Wei Wei’s China.

Ảnh: Wikipedia.
Hai lần đau khổ vì tình yêu
Dù sự nghiệp thăng hoa, đời tư của Wei Wei lại đầy sóng gió. Tình đầu của cô là nghệ sĩ sáo Fu Disheng, cả hai từng sống trong căn phòng chật hẹp chỉ 9 mét vuông. Nhưng khoảng cách giữa một người thăng hoa sự nghiệp và một người vẫn lặng lẽ sau hậu trường khiến mối quan hệ tan vỡ.
Sau đó, cô vướng vào cuộc tình ồn ào với nghệ sĩ Hầu Diệu Văn, người đã có vợ con. Tin rằng mình tìm được chân ái, cô chấp nhận là “người thứ ba” suốt 5 năm, chỉ để rồi chứng kiến Hầu kết hôn với người phụ nữ khác. Biến cố này không chỉ khiến cô tổn thương mà còn đánh mất luôn người thầy hướng dẫn là nghệ sĩ Lý Cô Nghĩa.

Ảnh: Internet.
Cuộc hôn nhân đau đớn nơi trời Âu
Năm 1992, Wei Wei gặp gỡ nghệ sĩ piano người Thụy Điển – Michael, hơn cô ba thập kỷ tuổi đời. Cô chủ động theo đuổi ông bằng những cử chỉ lãng mạn như gửi hoa, sáng tác nhạc tình. Vì tình yêu, cô tuyên bố giải nghệ ở thời điểm đang trên đỉnh cao và chuyển đến Thụy Điển cùng ông. Nhưng khi đến nơi, cô mới biết Michael vẫn chưa ly hôn. Mang thai trong cảnh sống với chị chồng, không danh phận, cô vẫn kiên nhẫn đến khi được kết hôn chính thức.
Sau khi sinh ba người con trai, cuộc hôn nhân trở nên ngột ngạt khi Michael bắt đầu nghiện rượu và có hành vi bạo lực. Đỉnh điểm là vụ ông cố ý phá phanh xe khiến cô suýt mất mạng. Năm 2003, Wei Wei cùng ba con trốn vào khách sạn, nhưng Michael cho người truy đuổi. Nhờ sự hỗ trợ của Đại sứ quán Trung Quốc, cô mới có thể quay trở lại Bắc Kinh và bước vào cuộc chiến pháp lý giành quyền nuôi con.

Ảnh: Yahoo.
Mười năm tĩnh lặng nơi núi rừng Thái Lan
Năm 2010, sức khỏe của Wei Wei suy sụp nghiêm trọng, bác sĩ chẩn đoán rằng cột sống cổ của cô bị biến dạng do biểu diễn quá độ. Đứng trước nguy cơ liệt vĩnh viễn, cô quyết định rời xa ánh đèn sân khấu và chuyển đến sống ở vùng núi phía Bắc Thái Lan. Căn nhà tre đơn sơ, nguồn nước từ suối, những bữa ăn thanh đạm và thiền định trước rừng núi, đó là cuộc sống mới của Wei Wei.
Ban đầu cô định nghỉ ngơi nửa năm, nhưng một tai nạn khác xảy ra khiến cô bị gãy xương sống. Không thể đi lại, cô tập bò trở lại từ đầu, với sự hỗ trợ âm thầm của ba người con. Người con cả cõng cô luyện tập mỗi ngày, người thứ hai học y học cổ truyền để chăm sóc mẹ, còn người út phụ trách bếp núc và an ủi tinh thần.

Ảnh: IG
Một người mẹ đơn thân và ba người con xuất sắc
Dù một mình nuôi ba con trong hoàn cảnh gian khổ, Wei Wei luôn giữ nguyên tắc giáo dục nghiêm khắc nhưng không bạo lực. Con trai cả – Vi Tử Minh biết ba ngoại ngữ từ năm 4 tuổi, tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh rồi theo học tại King's College London. Người thứ hai – Vi Tử Thụy là nhà vô địch boxing, còn út – Vi Tử Văn giữ chức giám đốc điều hành của một công ty niêm yết trên sàn Nasdaq.
Cô từng nói: “Tôi chưa bao giờ đánh các con. Khi chúng phạm lỗi, tôi là người đầu tiên thừa nhận mình cũng có phần sai”. Khi con út lấy trộm tiền, cô không mắng mà chỉ khóc và nói: “Lỗi của mẹ là không có tiền mua đồ ăn vặt cho con”. Đứa trẻ sau đó tự đi làm thêm để bù lại.

Ảnh: IG
Trở lại tuổi 60, một Wei Wei mới
Năm 2023, Wei Wei trở lại sân khấu tại Sân vận động Công nhân Bắc Kinh, đánh dấu sự trở lại sau thời gian dài vắng bóng. Dù bước đi có phần chậm chạp, nhưng giọng ca vẫn mạnh mẽ khiến cả khán đài xúc động. Khi cô cất tiếng hát “Niềm tự hào châu Á”, hàng nghìn người cùng đồng ca như thể quá khứ vinh quang năm 1990 sống dậy lần nữa.
Giờ đây, Wei Wei chia thời gian sống giữa Bắc Kinh và New York. Ba người con đã tặng cô biệt thự sang trọng, nhưng cô lại chọn sống giản dị trong một căn nhà gỗ giữa núi rừng. “Trận mưa năm đó làm mất điện, chúng tôi thắp nến và nói chuyện đến sáng. Tôi thấy như vậy thú vị hơn làm nữ hoàng”, cô nói, nở nụ cười thanh thản.

Ảnh: IG