Nữ cao thủ trong Kim Dung mạnh ngang Vương Trùng Dương nhưng không màng Cửu Âm Chân Kinh
Trong thế giới võ hiệp Kim Dung, có một nữ nhân sở hữu võ công đủ sánh ngang Vương Trùng Dương nhưng lại không màng tranh đoạt Cửu Âm Chân Kinh.
Trong Anh hùng xạ điêu, cuộc tranh đoạt Cửu Âm Chân Kinh từng khiến giang hồ dậy sóng. Vì muốn chấm dứt cảnh quần hùng chém giết vì một bộ bí kíp, Vương Trùng Dương đã mời các cao thủ hàng đầu lên đỉnh Hoa Sơn luận kiếm. Sau bảy ngày bảy đêm giao đấu, ông đánh bại Đông Tà Hoàng Dược Sư, Tây Độc Âu Dương Phong, Nam Đế Đoàn Trí Hưng và Bắc Cái Hồng Thất Công, trở thành người đứng đầu Thiên hạ ngũ tuyệt.
Với chiến tích ấy, Vương Trùng Dương được xem là đệ nhất cao thủ thời Xạ điêu. Ông sáng lập Toàn Chân giáo, để lại Tiên Thiên Công, Toàn Chân kiếm pháp cùng hệ thống nội công danh chấn võ lâm. Thế nhưng, trong thế giới Kim Dung, đỉnh cao võ học không chỉ thuộc về những người xuất hiện trực tiếp trên võ đài Hoa Sơn. Có một nữ cao thủ chưa từng tham gia cuộc tranh đoạt ấy, nhưng thực lực lại đủ khiến Vương Trùng Dương phải kiêng nể.

Lâm Triều Anh được xem là nữ cao thủ huyền thoại của thế giới Kim Dung, với thực lực được cho là không hề kém Vương Trùng Dương. Ảnh: Sohu.
Người đó là Lâm Triều Anh, tổ sư Cổ Mộ phái. Bà không xuất hiện trực tiếp trong mạch truyện chính, nhưng chỉ qua lời kể của Khưu Xứ Cơ và Tiểu Long Nữ, hình tượng Lâm Triều Anh đã trở thành một huyền thoại. Bà là nữ nhân văn võ song toàn, dung mạo tuyệt sắc, khí chất kiêu hãnh và đặc biệt sở hữu thiên phú võ học hiếm có. Khưu Xứ Cơ từng thừa nhận, nếu luận võ công, bà còn ở trên bốn đại tông sư Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái; còn so với Vương Trùng Dương thì chưa chắc ai thắng ai bại.
Điều khiến Lâm Triều Anh đặc biệt không chỉ nằm ở thực lực, mà còn ở khả năng sáng tạo võ học. Sau mối tình không thành với Vương Trùng Dương, bà ẩn cư trong Cổ Mộ, tự lập một môn phái riêng và sáng tạo ra Ngọc Nữ Tâm Kinh. Đây là tuyệt học được xây dựng để khắc chế võ công Toàn Chân, từng khiến Vương Trùng Dương cũng không thể dễ dàng hóa giải. Mãi sau này, nhờ tham khảo Cửu Âm Chân Kinh, ông mới tìm được cách phá giải võ học Cổ Mộ. Chính Vương Trùng Dương cũng từng cảm thấy mình phải nhờ di thư của người khác, trong khi Lâm Triều Anh hoàn toàn tự sáng tạo, xét ra còn kém bà một bậc.

Ngọc Nữ Tâm Kinh do Lâm Triều Anh sáng tạo từng được xây dựng để khắc chế võ công của Toàn Chân giáo. Ảnh: Sohu.
Nếu Lâm Triều Anh còn sống và tham gia Hoa Sơn luận kiếm, vị trí đứng đầu Thiên hạ ngũ tuyệt chưa chắc đã thuộc về Vương Trùng Dương. Bà có võ công, trí tuệ và sự kiêu hãnh của một đại tông sư, nhưng lại không ham danh phận. Cũng vì là nữ nhân, lại ít lộ diện trên giang hồ, tên tuổi của Lâm Triều Anh không vang dội như các cao thủ nam giới. Sự im lặng ấy càng khiến bà trở thành nhân vật bí ẩn bậc nhất trong vũ trụ Kim Dung.
Từ góc nhìn khác, có thể nói Lâm Triều Anh không màng Cửu Âm Chân Kinh vì bà đã có con đường võ học của riêng mình. Với một người đủ sức khai sáng môn phái, sáng tạo tuyệt học và khiến võ công Toàn Chân phải chịu áp lực, Cửu Âm Chân Kinh dù là báu vật giang hồ cũng chưa chắc khiến bà động tâm. Bà không cần tranh đoạt để chứng minh vị thế, bởi di sản võ học để lại đã đủ khẳng định tầm vóc.
Ngoài Lâm Triều Anh, một số cách lý giải còn nhắc đến nữ giáo chủ Minh giáo thời Xạ điêu như một cao thủ bí ẩn khác. Minh giáo vốn có nguồn gốc lâu đời, không phải chỉ xuất hiện trong Ỷ thiên đồ long ký. Nếu một nữ giáo chủ từng tu luyện Càn Khôn Đại Na Di, lại nắm trong tay nội lực và võ học thượng thừa, việc không màng Cửu Âm Chân Kinh cũng là điều dễ hiểu. Với họ, võ học không chỉ để tranh hùng mà còn gắn với lý tưởng cứu đời, trừ gian diệt ác.

Dù xuất hiện rất ít trong truyện, Lâm Triều Anh vẫn được nhiều độc giả xem là một trong những nhân vật bí ẩn và có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong các tác phẩm của Kim Dung. Ảnh: Sohu.
Dù xét theo hướng nào, Kim Dung luôn tạo ra sức hấp dẫn bằng những khoảng trống như vậy. Có những nhân vật không cần xuất hiện nhiều vẫn đủ làm độc giả nhớ mãi. Lâm Triều Anh chính là một trong số đó, một nữ cao thủ mạnh ngang Vương Trùng Dương, đủ sức áp đảo nhiều nhân vật trong Thiên hạ ngũ tuyệt, nhưng lại chọn ẩn mình sau cánh cửa Cổ Mộ, để võ công và câu chuyện tình dang dở trở thành huyền thoại.











