Nữ CEO trao gửi yêu thương từ miền Nam ra vùng lũ Lào Cai

Những ngày sau hoàn lưu bão Yagi, các cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm ở khắp nơi trong cả nước hướng về Lào Cai - địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất với những việc làm thiết thực. Nữ CEO Thẩm mỹ Viện Sài Gòn Star - Đinh Thị Hạnh cũng trao gửi nhiều món quà ý nghĩa từ miền Nam ra Lào Cai.

Chung sức đồng lòng sẻ chia cùng miền Bắc

Cơn bão Yagi đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh miền Bắc đã gây ra thiệt hại lớn về người và tài sản cho nhiều địa phương. Trong đó, Lào Cai là địa bàn bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi hoàn lưu bão Yagi với lũ quét và sạt lở trên diện rộng. Trong những ngày bão lũ, tinh thần dân tộc, truyền thống "tương thân, tương ái" lại càng được đề cao. Người dân cả nước đều chung tay, góp sức sẻ chia cùng miền Bắc ruột thịt với những hành động thiết thực.

Chị Hạnh quyên góp 400 triệu đồng để mua sách vở, dụng cụ học tập cho học sinh vùng lũ

Chị Hạnh quyên góp 400 triệu đồng để mua sách vở, dụng cụ học tập cho học sinh vùng lũ

Chị Đinh Thị Hạnh - CEO Thẩm mỹ Viện Sài Gòn Star tại miền Nam cũng luôn sát sao nghe ngóng tin tức qua các báo đài, mạng xã hội để nắm được tình hình. Sinh ra ở Quảng Bình - nơi thường xuyên phải đối mặt với bão lũ, chị Hạnh hiểu hơn ai hết những thiệt hại do bão lũ để lại. Vì vậy, hòa vào làn sóng quyên góp, hỗ trợ quyên góp cho bà con miền Bắc, chị Hạnh cũng tự trích 400 triệu đồng tiền cá nhân để mua sách vở, dụng cụ học tập cho học sinh bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại Lào Cai.

Với mong muốn có thể gấp rút trao tặng sách vở giúp các em sớm đến trường, từ miền Nam xa xôi, thông qua mạng xã hội chị Hạnh đã kết nối được với điểm tiếp nhận đồ cứu trợ tại miền Bắc để vận chuyển lên các khu vực bị ảnh hưởng ở Lào Cai là Vũ Thế Giáp ở Yên Phong, Bắc Ninh. Anh Giáp khi biết được dự định quyên góp sách vở, dụng cụ học tập của chị Hạnh đã chủ động liên hệ, hỗ trợ tiếp nhận phân loại, đóng gói để chuyển trực tiếp đến các điểm trường tại Lào Cai. Ngoài các món quà của chị Hạnh, nhóm anh Giáp cũng chuẩn bị thêm các nhu yếu phẩm gồm gạo, nồi, chảo, gia vị… để bà con có thể nhanh chóng ổn định cuộc sống. Với số lượng quà tặng lớn, nhóm anh Giáp đã chia thành hai đợt trao tặng vào ngày 15/09 và 20/09 cho 13 điểm trường tại Lào Cai.

Chuyến xe yêu thương từ miền Nam ra Bắc

Với tình trạng sạt lở liên tục gây ảnh hưởng không nhỏ đến các trường học, số lượng các điểm trường bị thiệt hại ngày càng nhiều. Trong hai đợt quyên góp đầu, các thầy cô tại các điểm trường tại Lào Cai cũng chủ động liên hệ chị Hạnh để xin thêm sách, vở, dụng cụ học tập cho các em. Vì vậy, sau hai đợt quyên góp, chị Hạnh lại tiếp tục vận động người thân, bạn bè, các đối tác và nhà hảo tâm tại TPHCM chung tay đồng hành vì học sinh vùng lũ.

Hưởng ứng lời kêu gọi của chị Hạnh, hàng loạt sách, vở, balo và dụng cụ học tập được mọi người gửi đến điểm tập kết tại Thẩm mỹ viện của chị Hạnh trên đường Lê Hồng Phong, quận 10, TPHCM. Dù hoạt động ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của thẩm mỹ viện nhưng chị Hạnh chia sẻ: "Trong lúc đồng bào khó khăn, sự sẻ chia là quan trọng hơn cả. Vì vậy, tôi đã động viên toàn bộ nhân viên cùng góp công, góp sức hỗ trợ tiếp nhận, phân loại và nhanh chóng đóng gói để kịp thời vận chuyển đến các điểm trường giúp các em vùng lũ sớm ổn định học tập."

Các món quà được trao đến tận tay các em học sinh

Các món quà được trao đến tận tay các em học sinh

Với sự chung tay đồng lòng của mọi người, hơn 8.000 cuốn vở, 7.000 cây bút mực, bút chì, hàng trăm ba lô và các dụng cụ học tập như sáp màu, bút chì… đã được đóng gói gọn gàng và sắp xếp lên chuyến xe yêu thương ra Bắc. Ở chuyến đi này, chị Hành trực tiếp đồng hành cùng đoàn. Chị muốn trực tiếp trao quà tặng và gửi lời động viên đến các em học sinh, các thầy cô sau giai đoạn bão lũ khó khăn.

Đường xa việc tiếp cận các điểm trường sau bão lũ cũng nhiều vất vả nhưng bằng tình yêu thương, cả đoàn ai cũng đều quyết tâm. Vượt qua những cung đường khó khăn, nhìn những gương mặt háo hức chờ đợi nhận quà của các em, mọi vất vả, nhọc nhằn đều tan biến.

Ba lô mới được gửi đến các em học sinh vùng lũ

Ba lô mới được gửi đến các em học sinh vùng lũ

Chị Hạnh đến trực tiếp các điểm trường tại Lào Cai

Chị Hạnh đến trực tiếp các điểm trường tại Lào Cai

Mọi sự đóng góp, giúp đỡ trong thời khắc khó khăn đều đáng quý. Chị Hạnh gửi lời cảm ơn đến mọi người đã cùng đồng hành cùng chị trong hoạt động ý nghĩa này để giúp các em vùng lũ sớm được trở lại trường học tập.

Thu Hà

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nu-ceo-trao-gui-yeu-thuong-tu-mien-nam-ra-vung-lu-lao-cai-204241011181509381.htm