Nữ chính bị ghét nhất tiểu thuyết Kim Dung

Không phải người được chọn, cũng chẳng phải kẻ ác, nhân vật nữ này tồn tại như một nghịch lý khiến độc giả Kim Dung tranh cãi suốt nhiều thập kỷ.

Trong thế giới võ hiệp của Kim Dung, Phi Hồ Ngoại Truyện để lại dư âm đặc biệt không chỉ bởi những trận ân oán giang hồ, mà còn vì mối quan hệ tình cảm rối rắm giữa các nhân vật nữ xoay quanh Hồ Phỉ.

Phi Hồ Ngoại Truyện, tác phẩm Kim Dung gây tranh cãi bởi tuyến tình cảm rối rắm quanh Hồ Phỉ

Phi Hồ Ngoại Truyện, tác phẩm Kim Dung gây tranh cãi bởi tuyến tình cảm rối rắm quanh Hồ Phỉ

Bên cạnh nỗi tiếc nuối dành cho Trình Linh Tố, hay kết cục Hồ Phỉ đem lòng yêu Viên Tử Y, điều khiến nhiều độc giả day dứt hơn cả chính là cảm giác "lệch pha" của tình yêu, như thể mọi sắp đặt trước đó chỉ nhằm chờ đợi sự xuất hiện của Miêu Nhược Lan, người phụ nữ thực sự phù hợp với Hồ Phỉ về mặt số phận. Trong bức tranh ấy, Viên Tử Y trở thành nhân vật nữ chính gây tranh cãi và không được yêu thích bậc nhất trong tiểu thuyết Kim Dung.

Ở góc nhìn điện ảnh và xây dựng nhân vật, Trình Linh Tố là hình mẫu bi kịch kinh điển: dịu dàng, hoàn hảo, yêu sâu sắc nhưng không được hồi đáp. Cô lấp đầy tâm hồn Hồ Phỉ bằng một thứ tình cảm thuần khiết, lặng lẽ như giọt nước trong, khiến người đọc không khỏi xót xa.

Trình Linh Tố, hình mẫu bi kịch khiến độc giả Kim Dung tiếc nuối nhiều thập kỷ

Trình Linh Tố, hình mẫu bi kịch khiến độc giả Kim Dung tiếc nuối nhiều thập kỷ

Còn Viên Tử Y thì khác. Cô xuất hiện như một giấc mộng tuổi trẻ: xinh đẹp, võ công cao cường, cá tính mạnh, mang đầy khí chất nữ hiệp mà nhiều khán giả từng say mê. Thế nhưng, chính sự "đủ đầy" ấy lại khiến nhân vật này dần trở thành cái tên gây khó chịu nhất trong lòng người đọc.

Ngay từ lần đầu xuất hiện, Viên Tử Y gần như hội tụ mọi tiêu chuẩn của một nữ chính võ hiệp: xuất quỷ nhập thần, chính nghĩa, gan dạ, từng đơn độc phá rối đại hội chưởng môn của Phúc Khang An, một phân cảnh đậm chất điện ảnh khiến không ít người tin rằng cô sinh ra để đứng cạnh nam chính. Nhưng nữ chính, suy cho cùng, không chỉ được định nghĩa bằng võ công hay hào quang. Điều quan trọng nhất là mối liên kết cảm xúc với nam chính, và ở điểm này, Viên Tử Y lại tỏ ra lạc nhịp.

Viên Tử Y, nữ hiệp xinh đẹp, võ công cao cường nhưng gây tranh cãi nhất Phi Hồ Ngoại Truyện

Viên Tử Y, nữ hiệp xinh đẹp, võ công cao cường nhưng gây tranh cãi nhất Phi Hồ Ngoại Truyện

Là người đã xuất gia, Viên Tử Y lẽ ra có thể chọn con đường dứt khoát: hoặc hoàn tục để theo đuổi tình cảm, hoặc giữ khoảng cách rõ ràng với Hồ Phỉ. Nhưng cô không làm cả hai. Sự mâu thuẫn giữa thân phận và hành động khiến nhân vật này trở nên khó hiểu.

Viên Tử Y vừa mang dáng dấp một người tu hành, vừa cư xử như một "hiệp nhị đại" bốc đồng, tùy hứng, liên tục khơi dậy rung động trong lòng Hồ Phỉ thời niên thiếu. Với chàng trai trẻ ấy, hình bóng Viên Tử Y luôn hiện lên vừa quyến rũ, vừa rối rắm, khiến cảm xúc dao động giữa mong chờ, bối rối và cả bực bội.

Đáng nói hơn, Viên Tử Y thường xuyên xuất hiện đúng lúc Hồ Phỉ và Trình Linh Tố ở bên nhau. Không cần lời nói, nhưng sự ghen tuông thể hiện quá rõ. Cao trào của mâu thuẫn nằm ở chi tiết cô tuyên bố đã xuất gia, nhưng vẫn trao Ngọc Phượng cho Hồ Phỉ, một hành động mập mờ, như thể mọi thứ chưa từng thay đổi. Chính những lựa chọn nửa vời ấy khiến độc giả không khỏi đặt câu hỏi: rốt cuộc, Viên Tử Y muốn điều gì?

Hồ Phỉ và Viên Tử Y, mối quan hệ lửng lơ, quyến rũ nhưng không có lối thoát

Hồ Phỉ và Viên Tử Y, mối quan hệ lửng lơ, quyến rũ nhưng không có lối thoát

Nếu nhìn sâu vào bối cảnh nhân vật, Viên Tử Y xuất gia không hoàn toàn vì khát vọng tu hành, mà phần nhiều chịu ảnh hưởng từ hoàn cảnh gia đình và sư phụ. Việc xuống núi báo thù cho Phượng Thiên Nam và Thang Bái, dù hợp tình hợp lý về mặt kịch bản, lại là một hành vi phá giới. Và đây chính là mấu chốt khiến nhân vật này trở nên mâu thuẫn: nếu có thể vì thù hận mà phá bỏ giới luật, tại sao lại không thể vì tình yêu mà hoàn tục, theo đuổi hạnh phúc của chính mình?

Viên Tử Y từ đầu đã không thật sự lựa chọn đời sống tu hành, nhưng cũng không đủ dũng cảm để bước ra khỏi nó. Cô lửng lơ giữa thân phận và cảm xúc, giữa tự do và ràng buộc, để rồi vô tình trở thành kẻ chen ngang giữa Hồ Phỉ và Trình Linh Tố. Kim Dung không dành cho cô nhiều lời giải thích, bởi về mặt kết cấu truyện, Viên Tử Y sinh ra để không thể đi đến cùng. Sự tồn tại của cô giống như một khúc quanh định mệnh, nhằm đảm bảo rằng Hồ Phỉ không thể đến với cô.

Viên Tử Y, nữ chính sinh ra để không thể đi đến cùng trong thế giới Kim Dung

Viên Tử Y, nữ chính sinh ra để không thể đi đến cùng trong thế giới Kim Dung

Giống như Trình Linh Tố, Viên Tử Y cũng không có một kết cục trọn vẹn. Nếu để cô thực sự đến bên Hồ Phỉ, câu chuyện sẽ phá vỡ logic nội tại của Phi Hồ Ngoại Truyện. Và nếu không, con đường duy nhất dành cho cô chỉ là trở thành một nhân vật thoáng qua, để lại dư âm dang dở. Bởi vậy, không ít độc giả cho rằng Viên Tử Y là nữ chính "bị ghét" nhất Kim Dung: không hoàn toàn xấu, nhưng cũng không đủ đáng thương; không chủ ý gây tổn thương, nhưng lại khiến tất cả đều đau.

Những nhân vật nữ Phi Hồ Ngoại Truyện, mỗi người một bi kịch, không ai trọn vẹn

Những nhân vật nữ Phi Hồ Ngoại Truyện, mỗi người một bi kịch, không ai trọn vẹn

Xét đến cùng, Viên Tử Y không phải là một nhân vật thất bại trong sáng tạo, mà là một vai diễn bi kịch đúng nghĩa. Cô bị trói chặt trong chính thân phận và tính cách của mình, trở thành người không thể tiến cũng chẳng thể lùi. Và có lẽ, chính sự bất lực ấy mới là lý do khiến Viên Tử Y mãi mãi không được yêu thích, một nữ chính sinh ra để sống trong tranh cãi, đúng như định mệnh Kim Dung đã an bài.

Ngọc Hân - CTV

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/nu-chinh-bi-ghet-nhat-tieu-thuyet-kim-dung-202601231118148355.html