Nữ cử nhân lần đầu làm phiên dịch thể thao tại VTV Cup 2025: 'Vừa run, vừa tự hào'

'Vừa run, vừa tự hào' - đó là cách Nguyễn Thị Diễm Quỳnh, nữ cử nhân trẻ miêu tả hành trình lần đầu 'lấn sân' làm phiên dịch viên thể thao tại VTV Cup 2025. Một bước ngoặt táo bạo, nơi đam mê bóng chuyền và ngôn ngữ hòa làm một, chắp cánh cho những giấc mơ bay xa.

Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2025 diễn ra từ ngày 28/6 - 5/7 tại Nhà thi đấu thể dục thể thao Vĩnh Phúc (tỉnh Phú Thọ) không chỉ là sân chơi đỉnh cao, quy tụ những đội bóng mạnh trong khu vực và quốc tế, mà còn là nơi lan tỏa đam mê, kết nối câu chuyện đầy cảm hứng.

Trong “hậu trường” sôi động ấy, Diễm Quỳnh - nữ cử nhân Khoa Tiếng Trung Quốc, Trường Đại học Hà Nội nổi bật lên như một “cầu nối ngôn ngữ” duyên dáng và tràn đầy năng lượng. Quỳnh đảm nhiệm vai trò phiên dịch viên cho đội bóng Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Diễm Quỳnh (áo đỏ) hiện đang đảm nhiệm vai trò phiên dịch viên cho đội bóng Tứ Xuyên (Trung Quốc)

Diễm Quỳnh (áo đỏ) hiện đang đảm nhiệm vai trò phiên dịch viên cho đội bóng Tứ Xuyên (Trung Quốc)

Vốn yêu thích bóng chuyền từ lâu, khi nhìn thấy thông báo tuyển phiên dịch viên cho VTV Cup 2025 từ Đài Truyền hình Việt Nam, Quỳnh đã không ngần ngại nộp đơn.

“Em tình cờ thấy thông báo tuyển phiên dịch viên cho giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2025 từ VTV. Là sinh viên khoa Tiếng Trung, lại rất yêu thích bóng chuyền và mong muốn trải nghiệm môi trường chuyên nghiệp, em đã mạnh dạn đăng ký. Đây là cơ hội quý giá để em áp dụng kiến thức đã học vào thực tế và thử thách bản thân trong lĩnh vực mới mẻ như thể thao”, Quỳnh chia sẻ.

Lần đầu bước chân vào lĩnh vực thể thao, cô gái trẻ không tránh khỏi những hồi hộp. Nhưng chính sự sôi động của từng trận đấu, tinh thần đoàn kết của các vận động viên cùng sự hỗ trợ tận tâm từ ban tổ chức đã nhanh chóng “xua tan” mọi lo lắng. Mỗi lần đứng sát sân, lắng nghe huấn luyện viên trao đổi, Quỳnh cảm nhận nhịp tim mình đập dồn dập, vừa run vì sợ sai sót, vừa tự hào vì được góp một phần nhỏ vào thành công chung.

“Em cảm thấy rất hào hứng, tự hào và hạnh phúc khi được trở thành một phần của giải đấu. Em luôn cố gắng hết mình để truyền tải đúng tinh thần, tình cảm và chiến thuật của đội,” cô chia sẻ, ánh mắt ánh lên sự nhiệt huyết.

Nữ phiên dịch xinh đẹp Diễm Quỳnh rạng rỡ bên lề VTV Cup 2025

Nữ phiên dịch xinh đẹp Diễm Quỳnh rạng rỡ bên lề VTV Cup 2025

Để chuẩn bị tốt nhất, trước khi giải diễn ra, Diễm Quỳnh đã dành nhiều thời gian tự học thêm từ vựng, thuật ngữ chuyên ngành về bóng chuyền và thể thao. Không chỉ dừng lại ở chuyên môn ngôn ngữ, cô còn tìm hiểu kỹ về đội bóng Tứ Xuyên, phong cách huấn luyện, văn hóa giao tiếp để đảm bảo phiên dịch chính xác, tinh tế.

“Em mong muốn không chỉ truyền đạt chính xác, mà còn thể hiện được sự tinh tế và tôn trọng đối phương,” Quỳnh nói.

Không dừng lại ở vai trò “cầu nối ngôn ngữ”, cô gái trẻ còn mong muốn trở thành “đại sứ nhỏ” quảng bá hình ảnh đất nước. Sinh ra và lớn lên tại Vĩnh Phúc, Quỳnh tranh thủ chia sẻ với các vận động viên quốc tế về vẻ đẹp con người, cảnh sắc quê hương, và giới thiệu những điểm du lịch nổi bật.

“Em mong họ sẽ nhớ đến Việt Nam không chỉ qua những pha bóng đẹp, mà còn qua sự mến khách, thân thiện của con người nơi đây,” Quỳnh cười tươi.

Quỳnh và đội bóng Tứ Xuyên (Trung Quốc) tham quan các địa điểm nổi tiếng ở Vĩnh Phúc

Quỳnh và đội bóng Tứ Xuyên (Trung Quốc) tham quan các địa điểm nổi tiếng ở Vĩnh Phúc

Nhờ niềm yêu bóng chuyền và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Quỳnh gần như không gặp rào cản lớn khi làm nhiệm vụ. Song, cô luôn tự nhắc mình học hỏi từ các anh chị trong ban tổ chức về phong thái tự tin, cách giao tiếp chuyên nghiệp, khả năng phản ứng nhanh trước mọi tình huống.

“Trải nghiệm lần này giúp em càng yêu nghề phiên dịch hơn và em mong muốn phát triển theo hướng chuyên nghiệp, được tiếp tục đồng hành cùng VTV Cup trong các mùa giải tới, hoặc xa hơn là các sự kiện thể thao quốc tế,” Quỳnh bày tỏ.

Nụ cười rạng rỡ và nét đẹp trong trẻo của cô nàng thu hút mọi ánh nhìn tại VTV Cup 2025

Nụ cười rạng rỡ và nét đẹp trong trẻo của cô nàng thu hút mọi ánh nhìn tại VTV Cup 2025

Với nụ cười rạng rỡ, trái tim tràn đầy nhiệt huyết và niềm đam mê thể thao mãnh liệt, Diễm Quỳnh đang khẳng định mạnh mẽ: “Mỗi bước chân ra khỏi vùng an toàn là một cơ hội để trưởng thành, chạm gần hơn đến ước mơ và khám phá phiên bản tốt nhất của chính mình.”

Và hành trình ấy chắc chắn chưa dừng lại. Với Quỳnh, đây chỉ mới là bước khởi đầu - bước khởi đầu rực rỡ cho một chặng đường dài đầy tự hào, nơi cô mang đam mê, sự tự tin và ngôn ngữ Việt Nam vươn ra thế giới.

Thúy Ngà

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/nu-cu-nhan-lan-dau-lam-phien-dich-the-thao-tai-vtv-cup-2025-vua-run-vua-tu-hao-d206891.html