Nụ cười sau lớp khẩu trang

Trường Quân sự Quân khu 5 là nơi được giao nhiệm vụ tiếp đón công dân Việt Nam từ nước ngoài về cách ly phòng tránh dịch Covid-19. Từ ngày 29-3 đến 1-4, đã có 1.031 công dân 'cư trú' tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và Tiểu đoàn 4 của nhà trường. Sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của đội ngũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ làm công tác quản lý, phục vụ của nhà trường đã để lại những ấn tượng tốt đẹp, lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Tận mắt chứng kiến nỗi vất vả của anh em cán bộ trong khu cách ly chăm lo chu đáo cho gia đình mình, anh Nguyễn Công Định, trú tại số nhà 56, đường Bàu Năng 3, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, bộc bạch: "Nhìn các chú bộ đội đẫm mồ hôi vì vận chuyển giúp đồ đạc tiếp tế của gia đình cho người cách ly, lại phải thức khuya, dậy sớm chăm lo bữa ăn, thức uống, nhưng họ luôn lạc quan, yêu đời, tôi thật sự cảm động và cảm phục". Nhiều trường hợp người cách ly bị bệnh về tiêu hóa, không thể ăn cơm, các anh nấu cháo dinh dưỡng, báo cho quân y thăm khám, cấp thuốc kịp thời. Chị Phan Hoàng Phương, Phó chủ tịch Hội Nhà báo Đà Nẵng, thốt lên: "Bộ đội tốt, tình cảm và chân thành quá". Còn Thạc sĩ Nguyễn Văn Tư, giáo viên Khoa Vật liệu xây dựng, Trường Đại học Duy Tân, cảm kích: "Khi còn là sinh viên, được học môn Giáo dục quốc phòng, an ninh tại đây, tôi đã rất ấn tượng với tình cảm mà các thầy giáo mặc quân phục dành cho chúng tôi. Giờ đây tôi càng thêm yêu, thêm quý Bộ đội Cụ Hồ". Anh Tư đã trực tiếp trao tặng cán bộ, nhân viên và bà con đang ở khu vực cách ly 4 thùng cam sành loại ngon với mong muốn: "Bộ đội và bà con tăng cường sức khỏe trong mùa đại dịch". Nhiều tập thể, cá nhân cũng đã đến trao tặng hội phụ nữ nhà trường những món quà thiết thực để chuyển đến bà con và bộ đội trong khu cách ly.

Nhận chai nước cam do chị em hội phụ nữ nhà trường chuyển đến, Binh nhất Đoàn Văn Hà cười rất tươi: "Ban đầu nhận nhiệm vụ, tôi lo lắng mình sẽ bị lây nhiễm, nhưng được sự động viên của các thủ trưởng, các anh, lại có đồ bảo hộ kỹ càng, tôi đã vượt qua sự e ngại ban đầu. Vất vả nhiều nhưng nhận sự yêu thương của mọi người, tôi như không biết mệt". Thượng úy Nguyễn Đình Trọng, Chính trị viên đại đội, bộc bạch: "Tôi ở đây lo một thì đồng đội, gia đình, vợ con lo gấp bao nhiêu lần. Đâu cũng là nhiệm vụ cả, phải hoàn thành tốt để xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Cũng tính đến ngày 1-4, đã có 560 lượt người lần lượt rời khu cách ly. Có 2 ca dương tính đã được phát hiện và chuyển viện kịp thời. Sau lớp khẩu trang, nụ cười vẫn tươi tắn trên môi những người lính Trường Quân sự Quân khu 5. Họ đều mong sự bình an đến với những người thân thương xung quanh mình.

TRỊNH THANH BÌNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/nu-cuoi-sau-lop-khau-trang-614308