Nụ cười và nước mắt của các chân chạy điền kinh Việt Nam ở SEA Games 31

Rất nhiều nụ cười nhưng cũng không ít nước mắt trong ngày thi đấu thứ 2 của đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 31.

Trần Nhật Hoàng không thể bảo vệ tấm HCV ở nội dung chạy 400m do gặp vấn đề chấn thương. Anh đổ gục xuống sân, sau đó phải nhờ mọi người giúp đỡ mới đứng được dậy. Mẹ của Nhật Hoàng cũng có mặt để động viên con trai

Nước mắt của chân chạy 21 tuổi

Lão tướng Nguyễn Văn Lai không có đối thủ ở nội dung chạy 5.000m

VĐV kỳ cựu của tuyển điền kinh Việt Nam ăn mừng đầy cảm xúc

Nguyễn Văn Lai đóng góp 1 HCV trong ngày thi đấu hôm nay của tuyển điền kinh Việt Nam

Bà mẹ 1 con Nguyễn Thị Huyền tiếp tục không có đối thủ ở đường chạy 400m

Nguyễn Thị Huyền và Quách Thị Lan đều lập công

Nụ cười hạnh phúc của hai cô gái vàng Việt Nam

Tuyển điền kinh có 5 HCV trong ngày thi đấu hôm nay, trong đó có nội dung nhảy xa của Nguyễn Tiến Trọng

Tâm điểm trong ngày thi đấu là Nguyễn Thị Oanh

VĐV quê Bắc Giang hoàn tất 3 HCV ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật

Cô cũng phá kỷ lục SEA Games của chính mình

Nguyễn Thị Oanh ăn mừng hạnh phúc sau thành tích mà mình đạt được

Cô đóng góp 3 HCV cho đội tuyển điền kinh Việt Nam

Sau 2 ngày thi đấu, đội tuyển điền kinh Việt Nam giành 9 HCV.

Song Ngư

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nu-cuoi-va-nuoc-mat-cua-cac-chan-chay-dien-kinh-viet-nam-o-sea-games-31-2019741.html