Nữ Đại tá Quân y hơn 20 năm đổi mới trong từng giờ giảng

Hơn 20 năm qua, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Luyến, giảng viên tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ, Học viện Quân y vẫn miệt mài trên bục giảng, gieo tri thức và truyền cảm hứng cho bao thế hệ học viên.

 Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Luyến miệt mài trên bục giảng

Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Luyến miệt mài trên bục giảng

Nỗ lực truyền cảm hứng cho học viên

Với Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Luyến, hơn 20 năm đứng lớp là hành trình không ngừng học hỏi và đổi mới. Mỗi giờ giảng với cô không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là cơ hội để khơi gợi tư duy độc lập, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm ở học viên – những người lính khoác áo blouse trắng.

Hơn hai mươi năm đứng lớp là hành trình không ngừng học hỏi và đổi mới của Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Luyến

Hơn hai mươi năm đứng lớp là hành trình không ngừng học hỏi và đổi mới của Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Luyến

Là giảng viên tiếng Anh trong môi trường đặc thù quân y, cô luôn ý thức về việc đổi mới phương pháp giảng dạy, làm việc khoa học, hiệu quả, gắn với đặc thù đào tạo học viên quân y bậc đại học, sau đại học. Cô trăn trở tìm cách để bài học trở nên gần gũi, thiết thực. Từ việc thiết kế bài giảng bằng tình huống gần với thực tiễn ngành đào tạo, xây dựng giáo án tương tác, đến việc ứng dụng công nghệ vào dạy và học – tất cả đều thể hiện sự nghiêm túc, sáng tạo và tâm huyết của người làm nghề.

Không dừng lại ở những giờ lên lớp, cô còn trực tiếp huấn luyện lực lượng Gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc được đào tạo tại Học viện Quân y, huấn luyện đội tuyển Olympic tiếng Anh, bồi dưỡng học viên tham gia các hội thi toàn quân. Nhiều năm liền, đội tuyển do cô phụ trách đạt giải cao, góp phần khẳng định chất lượng đào tạo của Học viện Quân y trong phong trào học tập ngoại ngữ toàn quân. Đằng sau mỗi thành tích là sự tận tụy âm thầm – những đêm soạn bài, những buổi kèm cặp riêng, những lời động viên giản dị mà đầy sức nặng.

Với cô, niềm vui giản đơn là khi học viên hiểu bài, tự tin sử dụng tiếng Anh trong công việc và cuộc sống. Chính điều đó giữ cho cô ngọn lửa nhiệt huyết với nghề – bình thản, bền bỉ và đầy trách nhiệm. "Khi học viên cảm thấy được tôn trọng, các em sẽ tự khơi dậy nội lực để tiến bộ"- cô chia sẻ. Bởi vậy, nhiều lớp thế hệ học viên ra trường vẫn nhớ về cô giáo Luyến, người đã dạy họ không chỉ tiếng Anh, mà còn cả sự kiên trì và lòng tự tin của người lính.

Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Luyến chia sẻ với học viên sau giờ huấn luyện lực lượng Gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc được đào tạo tại Học viện Quân y

Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Luyến chia sẻ với học viên sau giờ huấn luyện lực lượng Gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc được đào tạo tại Học viện Quân y

Không chỉ tận tụy trên bục giảng, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Luyến còn là một giảng viên đam mê nghiên cứu khoa học. Vừa chăm lo gia đình vừa đảm đương công việc chuyên môn, việc theo đuổi nghiên cứu không hề dễ dàng.

Trong giai đoạn 2020-2025, cô đã chủ nhiệm 3 đề tài khoa học cấp cơ sở, chủ biên 4 giáo trình và tài liệu giảng dạy dùng cho đào tạo sĩ quan cấp phân đội và học viên sau đại học; chủ trì 3 bài báo quốc tế đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành uy tín… Những công trình ấy không chỉ đóng góp cho sự phát triển của Khoa Ngoại ngữ, mà còn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện Quân y trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Đằng sau những con số là vô vàn đêm miệt mài bên bàn làm việc, là những giờ tranh thủ đọc tài liệu, viết bản thảo, là tinh thần học hỏi không ngừng từ đồng nghiệp, chuyên gia. Với cô, nghiên cứu khoa học không phải để có thành tích, mà là để làm mới chính mình, để giảng dạy sâu sắc hơn và góp phần tạo ra giá trị thực cho đơn vị. Bởi mỗi kết quả nghiên cứu, dù nhỏ, cũng là một viên gạch góp vào nền tri thức chung – nơi cô tìm thấy niềm vui lặng lẽ của một giảng viên và niềm tự hào của người lính.

Lan tỏa năng lượng tích cực trong công tác Hội

Nếu như trên giảng đường và trong nghiên cứu, Đại tá Nguyễn Thị Kim Luyến là người gieo tri thức, thì trong các hoạt động phong trào, cô lại là người lan tỏa tinh thần nhân ái và kết nối đồng đội bằng sự chân thành, giản dị.

Với hoạt động Hội, cô Luyến luôn là hội viên gương mẫu, nhiệt huyết và trách nhiệm trong mọi phong trào. Ở cô, tinh thần "mỗi hội viên là một bông hoa đẹp" không chỉ là khẩu hiệu, mà được thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực hằng ngày.

Trong các hoạt động của Hội Phụ nữ Khối Bộ môn, chị cô là người tiên phong tham gia, từ các phong trào "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "Phụ nữ Học viện Quân y tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", cho tới những chương trình "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa".

Ở đâu có phong trào Hội, ở đó có cô Luyến lặng lẽ, bền bỉ và đầy trách nhiệm. Không chỉ vậy, cô còn là "hạt nhân lan tỏa" trong tập thể. Cô cho biết: "Tôi thường xuyên động viên, khích lệ chị em cùng phấn đấu, cùng chia sẻ để công việc Hội đạt hiệu quả cao hơn. Bởi tôi nghĩ, tổ chức Hội không chỉ là nơi sinh hoạt mà là mái nhà chung, nơi mỗi hội viên được sẻ chia, được thấu hiểu và có cơ hội phát huy năng lực bản thân".

"Làm việc gì cũng cần sự nhiệt tình và chân thành, mới chạm được tới trái tim người khác" – cô bộc bạch.

Những nỗ lực không ngừng của Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Luyến trong 5 năm qua đã được thủ trưởng các cấp ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc…

Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Luyến đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý

Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Luyến đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý

Hơn 20 năm gắn bó với bục giảng, hành trình của Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Luyến cho thấy vẻ đẹp của người phụ nữ Quân đội - giản dị mà kiên cường, lặng lẽ mà tỏa sáng.

Mai Hoa

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nu-dai-ta-quan-y-hon-20-nam-doi-moi-trong-tung-gio-giang-20251119181306312.htm