Nữ danh ca giải nghệ khi đang trên đỉnh cao, dành phần đời còn lại để làm từ thiện
Nữ danh ca này là giọng hát huyền thoại của làng nhạc.
Sinh năm 1949 tại Vũ Hán, Hồ Bắc trong một gia đình nghèo, Từ Tiểu Phụng (tên thật Từ Vân Thư) từ nhỏ đã phải đối mặt với gánh nặng cơm áo. Năm hai tuổi, bà theo cha mẹ di cư sang Hồng Kông. Là chị cả trong gia đình đông con, Tiểu Phụng phải bỏ học giữa chừng để phụ giúp cha mẹ buôn bán.

Niềm an ủi duy nhất trong tuổi thơ vất vả chính là ca hát. Giọng ca ngọt ngào, vang sáng của bà nhanh chóng trở thành điểm tựa tinh thần. Năm 1965, theo lời bạn bè, Từ Tiểu Phụng tham gia cuộc thi “Chim họa mi Hồng Kông” và bất ngờ giành quán quân với ca khúc Ngọn lửa tình yêu. Tuy vậy, gia đình bảo thủ phản đối, cho rằng con gái không nên đứng trên sân khấu. Suốt ba năm, Tiểu Phụng miệt mài thuyết phục cha mẹ, cuối cùng cũng được chấp thuận theo đuổi đam mê.
Những năm đầu, Từ Tiểu Phụng phải làm ca sĩ thường trú, hát từ chiều đến rạng sáng tại hàng chục tụ điểm. Chính những đêm dài miệt mài ấy đã tôi luyện giọng ca và ý chí thép của bà.

Năm 1969, cơ duyên mỉm cười khi một nhạc sĩ nổi tiếng phát hiện tài năng của bà tại Kuala Lumpur. Từ đây, Từ Tiểu Phụng ký hợp đồng với hãng thu âm Văn Chí Hồng Kông. Chỉ trong hai ngày, bà hoàn thành 12 ca khúc, phát hành trong ba album nhỏ. Đây được xem là cột mốc mở ra kỷ nguyên rực rỡ của một “ngọc nữ làng nhạc” châu Á.
Ở tuổi 21, bà phát hành album solo đầu tay. Đến năm 34, Từ Tiểu Phụng tổ chức hòa nhạc tại Nhà thi đấu Nữ hoàng Elizabeth, một sự kiện hiếm có với nữ ca sĩ thời bấy giờ. Sự nghiệp của bà từ đó thăng hoa không ngừng.
Danh tiếng đồng nghĩa với áp lực. Năm 1983, tại lễ trao giải Đĩa Vàng Hồng Kông, khi ông trùm sòng bạc Hà Hồng Sân trao giải, ông buông lời trêu chọc mang hàm ý xúc phạm. Đáp lại, Từ Tiểu Phụng khéo léo phản đòn, khiến cả khán phòng bật cười và đối phương cứng họng. Khoảnh khắc ấy không chỉ cho thấy sự thông minh, bản lĩnh sân khấu mà còn khẳng định vị thế ngôi sao lớn của bà.

Năm 1989, Từ Tiểu Phụng trở thành nữ ca sĩ đầu tiên nhận giải Kim Châm danh giá. Năm 1992, bà gây chấn động khi tổ chức 43 buổi hòa nhạc liên tiếp tại Hồng Khám, phá vỡ kỷ lục của mọi nghệ sĩ đương thời.

Trái ngược với sự nghiệp huy hoàng, chuyện tình cảm của Từ Tiểu Phụng nhiều trắc trở. Bà từng kết hôn với Trịnh Tĩnh Hàn tại Canada nhưng ly hôn sau một năm. Năm 1980, bà nên duyên cùng Liêu Huệ, song cuộc hôn nhân tan vỡ chỉ trong vòng vài tháng do khác biệt quan điểm sống.
Những thất bại tình cảm không làm bà gục ngã, mà càng khiến Từ Tiểu Phụng tập trung toàn lực vào âm nhạc. Nhưng sau cùng, vào năm 1995, ở đỉnh cao sự nghiệp, bà bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Nhiều người tiếc nuối, nhưng bà khẳng định quyết định này nhằm nhường chỗ cho thế hệ trẻ và tìm lại sự an yên cho bản thân.

Rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, Từ Tiểu Phụng không biến mất. Trong nhiều năm qua, nữ danh ca tích cực tham gia hoạt động từ thiện, thường xuyên quyên góp cho vùng thiên tai và tổ chức các chương trình giúp đỡ người nghèo.
Nhìn lại hành trình gần nửa thế kỷ, Từ Tiểu Phụng không chỉ là một giọng ca vàng mà còn là biểu tượng về nghị lực, bản lĩnh và nhân cách. Từ cô gái nghèo ở Vũ Hán, bà vươn mình trở thành “tượng đài âm nhạc” của châu Á, để lại một di sản bất hủ trong lòng công chúng.

Âm nhạc của Từ Tiểu Phụng không chỉ là những bản tình ca, mà còn là ký ức, là hơi thở của một thời đại. Và dẫu những tranh cãi quanh giọng hát có thể còn tiếp diễn, không ai có thể phủ nhận: Từ Tiểu Phụng đã khắc tên mình vào lịch sử âm nhạc như một huyền thoại không thể thay thế.