Nữ diễn viên bị tố ngoại tình với con nuôi của chồng
Danh tiếng của nữ diễn viên đã hoàn toàn sụp đổ sau vụ bê bối chấn động một thời.
Nếu đam mê dòng phim võ thuật Hong Kong thì hẳn bạn sẽ biết đến Lý Tái Phụng (cách gọi khác: Lý Trại Phượng) – nữ diễn viên đình đám một thời của màn ảnh. Trái ngược với sự nghiệp đầy ánh hào quang thì cuộc đời của Lý Tái Phụng lại rất tối tăm, mà vụ việc cô bị tố ngoại tình với con nuôi của chồng từng gây chấn động một thời.

Cuộc đời Lý Tái Phụng từng trải qua nhiều sóng gió. (Ảnh: Baidu)
Sự nghiệp huy hoàng nhưng suýt đánh mất cuộc đời
Lý Tái Phụng không có một tuổi thơ êm đềm khi bố mẹ ly hôn và cuộc sống của cô khi đó cũng thiếu thốn về vật chất. Nhưng hoàn cảnh khó khăn chưa bao giờ ngăn được niềm đam mê với nhảy múa của Lý Tái Phụng. Năm 1980, Lý Tái Phụng đến Hong Kong thăm mẹ, một điệu múa đã giúp cô gái trẻ lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim.
Bộ phim đầu tay Đại Địa Ân Tình của Lý Tái Phụng đã lập kỷ lục rating, nhan sắc xinh đẹp cùng khí chất đặc biệt giúp nữ diễn viên trẻ được khán giả yêu mến. Sau khi đã gặt hái nhiều thành công, Lý Tái Phụng gặp được nam diễn viên Từ Tiểu Minh và được ông khuyên nên đi theo con đường của một ngôi sao võ thuật. Thời điểm đó, phim võ thuật đang “làm mưa làm gió” ở Hong Kong nên Lý Tái Phụng đã đồng ý thành học trò của Từ Tiểu Minh và bắt đầu học võ.

Lý Tái Phụng từng có một sự nghiệp huy hoàng. (Ảnh: Sohu)
Nhờ chăm chỉ học hành nên không bao lâu sau, nữ diễn viên sinh năm 1965 đã trở thành “đả nữ” của màn ảnh, còn đóng trong bộ phim Câu Chuyện Cảnh Sát của Thành Long. Ai ngờ đến năm 1989 khi quay bộ phim Liệp Ma Quần Anh, một vụ nổ đã khiến gương mặt của Lý Tái Phụng bị bỏng nặng. Khi đó, đơn vị sản xuất đã cầu xin Lý Tái Phụng đừng kiện công ty họ nhưng lại chỉ đền bù cho cô khoản phí tượng trưng. Nữ diễn viên Thục Sơn Kiếm Hiệp đã mất một thời gian dài điều trị để xử lý vết thương trên gương mặt nhưng điều đó cũng ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô sau này.

Độ nguy hiểm từ những phim võ thuật suýt nữa khiến nữ diễn viên mất mạng. (Ảnh: Baidu)
Rơi xuống đáy vực vì bê bối hôn nhân
Những bộ phim võ thuật khiến Lý Tái Phụng dễ dàng gặp nguy hiểm và khi bước sang độ tuổi 30, cô không còn mặn mà với sự nghiệp nữa. Năm 1995, Lý Tái Phụng bí mật kết hôn và sinh con trai đầu lòng nhưng công chúng không biết gì về thân phận của chồng cô. Sau này, người đẹp Hong Kong từ giã sự nghiệp để chăm lo cho gia đình nhưng cuộc hôn nhân cũng chẳng bền lâu.
Năm 2001, Lý Tái Phụng kết hôn lần 2 với La Khải Nhân - tổng giám đốc của một công ty sản xuất đồ chơi ở Hong Kong, hơn cô 17 tuổi. Ban đầu, La Khải Nhân rất yêu thương Lý Tái Phụng, thậm chí còn chăm sóc tốt cho con riêng của vợ. Vừa có hôn nhân hạnh phúc vừa mở được lớp dạy múa theo đúng ý nguyện, Lý Tái Phụng từng nghĩ cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.

Hôn nhân tạo nên bi kịch cho Lý Tái Phụng. (Ảnh: Baidu)
Chỉ có điều, cuộc hôn nhân này đã rơi vào thảm cảnh khi La Khải Nhân đệ đơn ly hôn vào năm 2007 và còn tố Lý Tái Phụng ngoại tình với con nuôi của ông. Vị đại gia này còn cho xuất bản cuốn sách kể rõ chuyện Lý Tái Phụng đã cặp kè với con nuôi của ông và bị bắt quả tang ra sao.
Khi ấy, Lý Tái Phụng cũng không chịu ngồi yên và tố chồng ngoại tình với trợ lý trong lớp dạy múa của mình. Những màn kiện tụng nổ ra, những tranh chấp pháp lý ấy kéo dài suốt 4 năm nhưng cuối cùng cũng chẳng giúp Lý Tái Phụng lấy lại được danh tiếng đã sụp đổ. Kết quả vụ kiện, La Khải Nhân chỉ phải trả 90.000 HKD tiền bồi thường và không bao lâu sau, ông đã ngay lập tức cưới luôn nhân tình trẻ tuổi.

Dù La Khải Nhân bị nghi nói dối thì cũng không thể cứu vãn danh tiếng của Lý Tái Phụng. (Ảnh: Baidu)
Cuộc hôn nhân thứ 2 khiến Lý Tái Phụng bị công chúng quay lưng và cũng để lại nỗi ám ảnh sâu sắc cho cô. Nữ diễn viên đình đám một thời không còn tin tưởng vào tình yêu nữa, cô cứ ở vậy nuôi con và chuyển đến Thượng Hải mở một lớp dạy múa khác.
Ở một nơi mới, không còn ai biết đến Lý Tái Phụng nữa, cô có thể hoàn toàn quên đi những nỗi đau trong quá khứ để sống một cuộc đời mới và làm những điều mình thích. Trong những năm qua, Lý Tái Phụng vẫn chọn cuộc sống độc thân, cô cũng dần tin vào Phật pháp và từ đó tìm được sự yên bình quý giá.