Nữ diễn viên được tạo hoàn toàn bằng AI ra mắt showbiz, đẹp chẳng kém minh tinh nhưng bị khán giả phản đối dữ dội

Nữ diễn viên AI đã góp mặt trong một số dự án phim ảnh.

Sự xuất hiện của một “ngôi sao mới” mang tên Tilly Norwood đang làm chấn động ngành công nghiệp điện ảnh thế giới. Điều đặc biệt là Tilly Norwood không phải con người, mà là sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) do hãng Particle6 tại London phát triển.

Theo Reuters, vào ngày 27/9 vừa qua, Tilly Norwood đã chính thức ra mắt tại một sự kiện điện ảnh ở Zurich, Thụy Sĩ. Trong buổi giới thiệu, khán giả được xem một đoạn phim ngắn dài 20 giây, trong đó nhân vật Norwood, một phụ nữ hư cấu ở độ tuổi đôi mươi xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp như các nữ minh tinh Hollywood và cử chỉ khó phân biệt với diễn viên thật. Đoạn clip ngay lập tức trở thành tâm điểm bàn luận khi cho thấy tiềm năng của AI trong việc tạo ra “diễn viên” có khả năng đảm nhận nhiều vai trò khác nhau.

Người đứng sau dự án này là Eline Van der Velden-diễn viên, nhà sản xuất người Hà Lan và đồng thời là nhà sáng lập Particle6. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Zurich, bà cho biết: “Sau nhiều tháng hoài nghi, các công ty quản lý diễn viên đã bắt đầu tiếp cận tôi. Họ nói rằng chúng ta cần phải làm gì đó với Tilly Norwood”. Van der Velden tiết lộ, chỉ trong vài tháng tới, ngành công nghiệp điện ảnh có thể chứng kiến một thỏa thuận hợp tác chưa từng có tiền lệ với nhân vật AI này.

Tuy nhiên, sự kiện cũng vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ. Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh (SAG-AFTRA) đã nhanh chóng lên tiếng, cho rằng việc tạo ra Tilly Norwood là hành động “ăn cắp tư liệu của các diễn viên”. Vấn đề này càng trở nên nhạy cảm trong bối cảnh Hollywood vừa trải qua những cuộc đình công kéo dài, xoay quanh lo ngại AI sẽ thay thế hoặc lợi dụng công sức của các diễn viên và biên kịch.

Không ít ngôi sao cũng bày tỏ sự quan ngại. Emily Blunt, nữ diễn viên nổi tiếng với vai diễn trong The Devil Wears Prada chia sẻ cảm xúc sốc trước thông tin về Tilly Norwood: “Ôi trời ơi, chúng ta xong đời rồi. Thật kinh khủng. Xin các công ty quản lý, xin hãy ngừng làm điều này”.

Trước làn sóng chỉ trích, Van der Velden đã đưa ra phản hồi trên mạng xã hội, khẳng định Tilly Norwood không phải là sự thay thế cho diễn viên con người mà là “một tác phẩm nghệ thuật”. Bà nhấn mạnh: “Cô ấy là một công cụ sáng tạo, giống như cây cọ trong tay họa sĩ. Sự xuất hiện của Tilly đã tạo ra tranh luận, và điều đó chứng minh sức mạnh của nghệ thuật”.

Thực tế, hình ảnh do máy tính tạo ra không phải điều mới lạ với ngành điện ảnh. Nhiều năm qua, khán giả đã quen với công nghệ “trẻ hóa” diễn viên hoặc kỹ xảo tái tạo hình ảnh người đã mất. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một “nghệ sĩ ảo” có thể tự xây dựng thương hiệu và thậm chí ký hợp đồng đại diện lại mở ra một hướng đi hoàn toàn khác, đặt ra nhiều câu hỏi về quyền lợi, bản quyền và tương lai của nghề diễn.

Được biết, Tilly Norwood đã lần đầu xuất hiện vào tháng 7 năm nay trong loạt phim ngắn AI Commissioner, khám phá viễn cảnh tương lai của ngành truyền hình. Nhân vật này cũng đã có tài khoản mạng xã hội riêng và được kỳ vọng sẽ trở thành “Scarlett Johansson hoặc Natalie Portman tiếp theo” nếu kế hoạch của Van der Velden thành công.

Trong khi một số người xem Tilly Norwood như bước tiến tất yếu của công nghệ, nhiều nghệ sĩ và nhà phê bình lại coi đây là mối đe dọa trực tiếp đối với nền nghệ thuật vốn được xây dựng trên cảm xúc thật của con người. Cuộc tranh cãi xoay quanh Tilly Norwood vì thế không chỉ là câu chuyện về một nhân vật AI, mà còn là phép thử cho ranh giới giữa sáng tạo nghệ thuật và công nghệ trong kỷ nguyên mới của điện ảnh.

Thanh Phúc

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/nu-dien-vien-duoc-tao-bang-ai-ra-mat-khan-gia-tranh-cai-du-doi-202510011618270293.html