Nữ diễn viên ký đơn ly hôn vì chồng không làm việc nhà, không kiếm ra tiền
Nữ diễn viên này cho biết, cô cảm thấy khủng hoảng trong cuộc hôn nhân với chồng doanh nhân.
Mới đây, trong một chương trình, nữ diễn viên Kim Bin Woo đã khiến khán giả bất ngờ khi thẳng thắn thừa nhận rằng cô từng đối mặt với khủng hoảng hôn nhân.
Kim Bin Woo kết hôn với một doanh nhân kém cô một tuổi vào năm 2015 và hiện có một con trai, một con gái. Nữ diễn viên chia sẻ: "4 năm trước khi tôi xuất hiện trên chương trình, chồng tôi vẫn đang điều hành công việc kinh doanh của anh ấy. Tuy nhiên, công việc trở nên khó khăn, không mang lại thu nhập. Tôi lúc đó đang nuôi con, tiền vẫn cứ chi ra mà tôi cũng không có nguồn thu nhập nào".

Kim Bin Woo chia sẻ về khủng hoảng trong hôn nhân. (Ảnh Chosun)
Nữ diễn viên cho biết, cô từng khuyên chồng nên chuyển nhượng công việc cho người khác và tạm dừng kinh doanh khi công việc trục trặc, sức khỏe bị ảnh hưởng.
"Cuối cùng, anh ấy đã làm theo lời khuyên của tôi. Nhìn thấy chồng ngày càng suy sụp, tôi cảm thấy cần phải tiến lên phía trước, vì thế tôi bắt đầu quay trở lại xã hội", Kim Bin Woo kể.
Tuy nhiên, sau khi trở thành trụ cột kinh tế trong gia đình, Kim Bin Woo phải đối mặt với tình trạng "một mình nuôi con" và "một mình làm tất cả mọi việc nhà".
Cô chia sẻ: "Tôi không có người giúp việc, mẹ ruột hay gia đình chồng hỗ trợ. Tôi tự mình quán xuyến mọi việc từ chăm con, dọn dẹp nhà cửa đến công việc cá nhân.
Mỗi ngày, tôi phải chạy đôn chạy đáo để đưa đón con đi học và tham gia các lớp học thêm. Nếu không có sự giúp đỡ của chồng, tôi thực sự không thể xoay sở được. Thế nhưng, chồng tôi - vốn chỉ quen với công việc, vẫn giữ thói quen thức dậy từ 5 giờ sáng để đọc sách, tập trung phát triển bản thân mà không quan tâm đến việc chăm sóc con cái. Khi các con khóc, anh ấy vẫn ở yên trong phòng làm việc".

Nữ diễn viên cảm thấy quá tải, tủi thân vì chồng không chia sẻ công việc nhà. (Ảnh Chosun)
Suốt thời gian dài, Kim Bin Woo cảm thấy vô cùng tủi thân. Cô dần trở nên chán ghét chồng, không muốn trò chuyện hay chia sẻ với anh. Cô tâm sự: "Tôi đã tự mình chấp nhận tất cả và nghĩ rằng anh ấy sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi thậm chí đã chuẩn bị sẵn hồ sơ ly hôn từ trung tâm hành chính. Nhưng sau đó, bạn bè khuyên tôi nên thử nói chuyện với chồng một lần trước khi quyết định chia tay".
Cuối cùng, nữ diễn viên đã có cuộc đối thoại quan trọng với chồng mình. Trong 5 tiếng trò chuyện, cô đã khóc rất nhiều. Ban đầu, chồng của Kim Bin Woo không hiểu những cảm xúc mà vợ trải qua.
"Khi tôi nói: 'Chúng ta ly hôn đi', tôi đứng lên và rời đi vì có một sự kiện phải tham dự. Nhưng ngay lúc đó, chồng tôi đã nắm lấy tay tôi. Có lẽ anh ấy cũng cảm thấy khủng hoảng. Anh ấy nói sẽ thay đổi và trong nhiều tuần sau đó, anh ấy liên tục xin lỗi, an ủi tôi".
Kim Bin Woo cho biết chồng cô đã thay đổi: "Bây giờ, anh ấy giúp con học bài, chuẩn bị bữa ăn khi tôi đi làm và thậm chí còn rửa bát. Anh ấy đã trở thành một người cha đảm đang thực thụ".
Nhờ những thay đổi tích cực này, cuộc hôn nhân của họ đã vượt qua sóng gió và thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Kim Bin Woo sinh năm 1982, gia nhập làng giải trí vào năm 2001 sau khi lọt vào vòng chung kết cuộc thi Siêu mẫu do đài SBS tổ chức.