Nữ diễn viên 'Mưa đỏ' từng ly hôn trong nước mắt, khẳng định không dựa vào đại gia
Trong lần trở lại điện ảnh với vai bà Vân trong bộ phim 'Mưa đỏ', diễn viên Đinh Thúy Hà có những chia sẻ thẳng thắn về biến cố hôn nhân và quan điểm sống sau đổ vỡ.
Sau nhiều năm gắn bó với sân khấu và truyền hình, Đinh Thúy Hà gây chú ý khi nhận lời tham gia bộ phim “Mưa đỏ”, tác phẩm tái hiện 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Vai bà Vân – người mẹ có con ra chiến trường, đồng thời là cán bộ ngoại giao – đến với chị đầy bất ngờ. Vai diễn tuy không dài nhưng đòi hỏi nội tâm phức tạp: vừa là người mẹ nóng lòng ngóng con nơi tiền tuyến, vừa là nhà ngoại giao kiên cường trên bàn đàm phán Hội nghị Paris. Để chuẩn bị, chị được gợi ý tham khảo phong thái của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Chị kể đã xem nhiều video để học “ánh mắt cương nghị, sự kiên cường khi đối mặt với báo chí quốc tế”. Đó là “vinh dự lớn” nhưng cũng là áp lực lớn, bởi chị phải thể hiện nỗi đau của một người mẹ “xót xa tiễn con, không dám khóc, chỉ có thể ủng hộ bằng cách nỗ lực trên mặt trận ngoại giao”.

Diễn viên Đinh Thúy Hà trở lại màn ảnh rộng với vai diễn mẹ Quang (Đỗ Nhật Hoàng) trong phim "Mưa đỏ"
Dù đã nỗ lực nhập vai, chị vẫn nhận một số ý kiến cho rằng chưa thể hiện trọn vẹn thần thái của bà Nguyễn Thị Bình. Đinh Thúy Hà thẳng thắn: “Tôi thật sự xin lỗi khán giả mặc dù bản thân đã rất cố gắng. Tôi đã đọc và xem tư liệu để học cái khí chất, thần thái của nữ ngoại giao như bà nhưng đúng là tôi không thể làm tốt 100% được”.
10 năm rời xa điện ảnh và cú sốc hôn nhân
Trước “Mưa đỏ”, Đinh Thúy Hà từng được biết đến qua nhiều tác phẩm lớn như “Bến không chồng”. Khi dư âm bộ phim này còn vang dội, chị kết hôn và chấp nhận lùi về kinh doanh vì “gia đình chồng không ủng hộ”. Cuộc hôn nhân mà chị đặt nhiều kỳ vọng đã khép lại vào năm 2018 trong đau đớn. “11 ngày tôi không ăn uống, không phải vì tiếc nuối hay muốn níu kéo. Tôi buồn khi ở trong hoàn cảnh không được lựa chọn chia tay trong văn minh, văn hóa. Biến cố này ảnh hưởng đến các con khiến tôi suy sụp. Hơn thế, tôi bị thấm câu ‘Khôn ngoan ra cửa quan mới biết’. Nhiều thứ tôi không thể tưởng tượng được”, nữ diễn viên trải lòng.

Đinh Thúy Hà và Thân Thúy Hà trong "Mưa đỏ"
Cú sốc ly hôn khiến chị gần như “tuyệt thực suốt 11 ngày, chỉ khóc, không ăn uống gì”. Không phải vì nuối tiếc hôn nhân cũ, mà vì “niềm tin, hy vọng sụp đổ”. Đinh Thúy Hà nghẹn ngào nhớ lại quãng thời gian trắng tay khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân. “Tôi lo sợ và không biết phải làm sao khi là mẹ đơn thân của 2 đứa con với hai bàn tay trắng”. Chính các con đã trở thành điểm tựa: “Chúng còn đếm từng ngày tôi không ăn, rồi động viên: Mẹ phải ăn đi. Mẹ không yêu thương mẹ thì sẽ chẳng ai yêu thương mẹ cả”.
Đau lòng nhất với chị là câu nói của con trai lớn: “Nếu có người quan tâm, mẹ cứ yêu đi. Miễn mẹ vui là được”. Câu nói vượt quá tuổi khiến chị “rất đau và khóc suốt” vì thấy con buộc phải trưởng thành quá sớm.
Khi mọi thứ tưởng chừng bế tắc, Đinh Thúy Hà nhận được lời mời tham gia một vai nhỏ trong phim truyền hình “Về nhà đi con”. “Họ không hề biết hoàn cảnh tôi lúc đó, còn tôi cũng chẳng giải thích, chỉ âm thầm nhận lời để có việc làm, để thoát khỏi cảm giác bế tắc”. Bộ phim sau đó trở thành hiện tượng, mở ra cho chị nhiều cơ hội mới. “Nhờ hiệu ứng đó, tôi nhận thêm rất nhiều quảng cáo. Có thời điểm tôi làm việc gần như suốt tuần, ngày đóng phim, tối quay quảng cáo, thậm chí có hôm thức đến 4 giờ sáng để kịp bàn giao sản phẩm cho nhãn hàng. Cường độ công việc dày đặc khiến tôi bận rộn đến mức quên đi nỗi buồn”.

Đinh Thúy Hà đảm nhận 1 vai nhỏ trong "Về nhà đi con"
Khi nhìn lại, chị “ngạc nhiên thấy số dư trong tài khoản của mình đã khác hẳn”. Từ đó, chị “quyết định đầu tư vào đất đai, dấn thêm vào lĩnh vực bất động sản. May mắn là mọi chuyện thuận lợi, giúp tôi ổn định và tự tin bước tiếp”.
Chính nhờ công việc và bản lĩnh tự lập, Đinh Thúy Hà phủ nhận tin đồn dựa vào đại gia: “Nhiều người đồn tôi sống đàng hoàng nhờ đại gia, nhưng thực ra từ khi ly hôn đến nay, tôi chưa dựa vào ai. Chắc tôi ‘tu chưa đủ’ nên chưa gặp đại gia, chỉ sống bằng mồ hôi nước mắt của chính mình. Tôi hi vọng một ngày nào đó sẽ gặp được người đàn ông làm đại gia của tôi, biến tin đồn thành sự thật (cười)”.
Nghề nào cũng có đổ vỡ, không riêng nghệ sĩ
Sau đổ vỡ, nữ diễn viên U50 thừa nhận chưa sẵn sàng mở lòng: “Có nhiều người ngỏ ý muốn đồng hành, nhưng tôi chưa dám nghĩ đến chuyện tình cảm. Sau một lần đổ vỡ, tôi sợ phải trải qua điều đó một lần nữa. Nếu 90 tuổi mà tôi vẫn còn trí nhớ, không bao giờ tôi quên được. Đăng ký kết hôn sao đơn giản thế, ra tòa lại khủng khiếp như thế”.
Với chị, hôn nhân tan vỡ không nên đổ lỗi cho ai, nhưng có thể “lựa chọn cách chia tay văn minh, để đối phương thấy dừng lại là đúng đắn và tôn trọng nhau”. Trải nghiệm đau đớn đó giúp chị rút ra bài học cho phụ nữ: “Tôi từng hết lòng cho gia đình, không dự phòng, nên trắng tay khi ra đi. Tiếc công sức đánh đổi, không tiếc cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Tôi mong phụ nữ nhận thức rõ luật hôn nhân, gia đình để tránh hoàn cảnh tương tự”.

Với hai con trai, Đinh Thúy Hà luôn đặt trách nhiệm làm mẹ lên hàng đầu. Con trai lớn từng muốn thi vào trường Sân khấu - Điện ảnh nhưng chị phản đối, không cấm đoán gay gắt mà “khéo léo để con thấy sự vất vả của nghề: cho con đi theo đoàn phim, tận mắt chứng kiến cảnh quay triền miên”. Chị phân tích: “Không phải ai chọn nghệ thuật cũng thành công và việc vươn ra biển lớn không hề dễ dàng. Hơn nữa, con là đàn ông, trách nhiệm gánh vác gia đình sau này rất nặng nề”. Cuối cùng, con chọn học Quản trị kinh doanh ở Đại học Ngoại thương – con đường an toàn và thực tế hơn.
Nữ diễn viên tâm sự: “Nghề nào cũng có đổ vỡ, không riêng nghệ sĩ. Tuy nhiên, tôi trải qua biến cố một cách bất bình thường, chia tay không trong vui vẻ, bình yên nên không muốn con trải qua”. Từng vì gia đình mà từ bỏ nghệ thuật, rồi hôn nhân tan vỡ, chị càng thấu hiểu: “Nếu có duyên, nghệ thuật sẽ tìm đến, còn nếu chỉ xuất phát từ cảm tính thì khó đi xa được”.
Ở tuổi U50, nữ diễn viên vẫn giữ nhan sắc trẻ trung, phong thái đĩnh đạc và một tâm hồn đầy trải nghiệm. Từ cú sốc hôn nhân đến hành trình khẳng định mình, Đinh Thúy Hà chứng minh bản lĩnh của một người phụ nữ độc lập: biết đứng dậy sau biến cố, làm lại cuộc đời bằng chính sức lao động, và kiêu hãnh khẳng định: không cần dựa dẫm vào bất kỳ “đại gia” nào để có được hạnh phúc và thành công.