Nữ diễn viên nổi tiếng sống sướng với tài sản 1000 tỷ, không cần đóng phim suốt 7 năm

Dù nhiều năm liền không đóng phim nhưng nữ diễn viên này vẫn được đông đảo khán giả yêu thích.

GIỌT NƯỚC MẮT ĐẮT GIÁ CỦA CHOI JI WOO

Khán giả gọi Choi Ji Woo với biệt danh “Nữ hoàng nước mắt” bởi cô từng đóng những vai có số phận bi kịch, lấy đi nước mắt của người xem phim. Giọt nước mắt của Choi Ji Woo trên phim trường đắt giá đến nỗi cô từng nhận cát xê 48 triệu won (gần 1 tỷ đồng) cho mỗi tập phim khi đóng bộ phim Người Tình của Ngôi Sao.

Choi Ji Woo được nhiều khán giả gọi với biệt danh "nữ hoàng nước mắt".

Choi Ji Woo được nhiều khán giả gọi với biệt danh "nữ hoàng nước mắt".

Ngoài đời, nước mắt của Choi Ji Woo cũng rơi vào những khoảnh khắc đắt giá, đến nỗi tiền bạc khó có thể sánh bằng. Đó là khi cô nghe tin mình được làm mẹ ở độ tuổi 45. Nhiều năm khao khát được thực hiện thiên chức cao cả này nhưng nữ diễn viên lại lực bất tòng tâm bởi nhiều lần phải nhận kết quả thất bại khi thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Trong một lần ôm nỗi thất vọng nặng trĩu lên máy bay để đi du lịch khuây khỏa, Choi Ji Woo không ngờ giữa lúc tuyệt vọng lại trỗi lên niềm vui khiến cô vỡ òa và khó lòng tưởng tượng được. “Lần đó, tôi lên máy bay trong tâm trạng nặng trĩu vì nghĩ mình lại thất bại. Chồng nhắn tin động viên rằng tôi đã rất cố gắng rồi, hãy đi du lịch để nghỉ ngơi. Ngay khi máy bay chuẩn bị cất cánh, tôi nhận được một tin nhắn từ bác sĩ rằng kết quả IVF của tôi 'đã thành công'. Điều đó rất đáng nhớ", nữ diễn viên Bản Tình Ca Mùa Đông chia sẻ.

Nữ diễn viên òa khóc khi nghe tin được làm mẹ ở tuổi 45. Đến nay, khi nhắc về hành trình tìm con, cô vẫn còn xúc động và không kiềm được nước mắt.

Nữ diễn viên òa khóc khi nghe tin được làm mẹ ở tuổi 45. Đến nay, khi nhắc về hành trình tìm con, cô vẫn còn xúc động và không kiềm được nước mắt.

Mới đây, Choi Ji Woo đã ôm mặt khóc nức nở khi nghe một đồng nghiệp kể lại quá trình có con khi tuổi không còn trẻ bởi hơn ai hết, cô vô cùng đồng cảm với điều này. "Thật buồn lòng khi biết rằng thời gian là hữu hạn. Với tư cách là bậc cha mẹ, tôi cảm thấu sâu sắc điều này. Chuyện anh chia sẻ khiến tôi nhớ lại trải nghiệm sinh con gái ở tuổi 45 và thấy rất xúc động", nữ diễn viên nổi tiếng xứ kim chi chia sẻ.

Choi Ji Woo kết hôn và sinh con khá muộn. Nữ diễn viên lo lắng, chạnh lòng khi nghĩ đến ngày con gái lấy chồng là cô không còn đủ sức khỏe để chứng kiến con hạnh phúc.

Choi Ji Woo kết hôn và sinh con khá muộn. Nữ diễn viên lo lắng, chạnh lòng khi nghĩ đến ngày con gái lấy chồng là cô không còn đủ sức khỏe để chứng kiến con hạnh phúc.

Choi Ji Won nghẹn ngào cho biết thêm, cô làm mẹ khi tuổi không còn quá trẻ, đến nay con gái mới vào mẫu giáo. "Có lẽ, trước khi con gái lấy chồng, tôi đã đi trước rồi", nữ diễn viên bày tỏ sự tiếc nuối khi làm mẹ quá trễ, sợ khó lòng đợi đến lúc chứng kiến khoảnh khắc con gái kết hôn.

Nếu như thời trẻ, những giọt nước mắt của Choi Ji Woo góp phần giúp sự nghiệp của cô thăng hoa và kiếm được thật nhiều tiền thì nước mắt đã rơi trong hành trình làm mẹ của “nữ hoàng nước mắt” khiến khán giả càng thêm thương, càng thêm hiểu về một ngôi sao.

Dù có thành công, có kiếm nhiều tiền ra sao hay xuất hiện lộng lẫy xinh đẹp trước truyền thông nhưng ở đời thực, nữ diễn viên cũng khao khát được làm mẹ như biết bao phụ nữ khác và rơi nước mắt khi được chứng kiến từng cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời con. Từ ngày làm mẹ của một cô con gái đáng yêu, Choi Ji Woo cho biết cuộc sống của cô trở nên nhiều màu sắc hơn, tươi đẹp hơn.

Nữ diễn viên mong muốn có thêm một bé trai nhưng điều này không hề dễ với cô.

Nữ diễn viên mong muốn có thêm một bé trai nhưng điều này không hề dễ với cô.

Gần đây, Choi Ji Won cũng tiết lộ thêm, cô mong muốn có thêm một bé trai dù biết tình trạng sức khỏe hiện tại rất khó mang thai lần nữa: "Tôi nghĩ rằng nếu có một cậu con trai, con sẽ là một chỗ dựa sau này. Người ta nói, khi mẹ và con trai ra ngoài chơi, con trai sẽ chủ động nắm tay mẹ, điều đó thực sự làm trái tim bạn rộn ràng. Đó là một cảm giác rộn ràng khác khi ở bên một cô con gái".

CHOI JI WOO CÓ HẾT THỜI KHI PHIM BI KỊCH KHÔNG CÒN ĐƯỢC ƯA CHUỘNG?

Có giai đoạn, dòng phim bi kịch của Hàn Quốc trở nên thịnh hành khi nhân vật chính thường mắc bệnh nan y, chuyện tình trắc trở và diễn viên nào càng khóc, càng chạm đến cảm xúc khán giả là nổi tiếng.

Thời hoàng kim trong sự nghiệp của Choi Ji Woo gắn liền với dòng phim này. Cô đảm nhận nhiều vai diễn có số phận bi thảm và được nhiều khán giả đặt biệt danh “nữ hoàng nước mắt”. Năm 2002, Choi Ji Woo tham gia Bản Tình Ca Mùa Đông, đóng cùng Bae Yong Joon và nhanh chóng nổi tiếng khắp châu Á. Sự nghiệp của cô lên như diều gặp gió khi sau đó đóng phim Nấc Thang Lên Thiên Đường.

Choi Ji Woo từng nổi tiếng khắp châu Á khi đóng Bản Tình Ca Mùa Đông.

Choi Ji Woo từng nổi tiếng khắp châu Á khi đóng Bản Tình Ca Mùa Đông.

Đi cùng với sự nổi tiếng rầm rộ là tiền cát xê của Choi Ji Woo thuộc hàng “khủng” trong làng giải trí Hàn Quốc. Năm 2013, cô từng được xếp vào danh sách những nữ diễn viên có thu nhập cao nhất thế giới.

Sau này, khi những bộ phim quá bi kịch, mang màu sắc u ám không còn chễm chệ ở hàng đầu, Choi Ji Woo từng mất một thời gian để tìm màu sắc mới cho mình. Tuy nhiên, việc này không hề dễ dàng gì với cô bởi khán giả đã quá ấn tượng với những vai diễn hiền lành, bi thương của Choi Ji Woo nên cô khó lòng ghi điểm khi vào những vai hài hước, tình cảm tươi sáng hơn.

Đến năm 2015, Choi Ji Woo tham gia đóng Twenty Again (Trở Lại Tuổi 20) sau nhiều năm loay hoay đổi mới hình ảnh bản thân trong mắt công chúng. Bộ phim đạt tỷ suất người xem ấn tượng khi chiếu trên kênh truyền hình cáp và giúp mang đến một làn gió mới trong sự nghiệp diễn xuất của Choi Ji Woo bên cạnh những phim quá bi kịch.

Choi Ji Woo thành công khi đóng Twenty Again (Trở Lại Tuổi 20), giúp cô có thêm màu sắc tươi mới bên cạnh những vai diễn bi thương trước đây.

Choi Ji Woo thành công khi đóng Twenty Again (Trở Lại Tuổi 20), giúp cô có thêm màu sắc tươi mới bên cạnh những vai diễn bi thương trước đây.

Tuy nhiên, khi công việc diễn xuất dần chuyển sang một chương mới với màu sắc khác so với trước, Choi Ji Woo lại quyết định ngừng nhận kịch bản và không đóng phim vào năm 2017. Cô muốn tập trung làm vợ và làm mẹ sau nhiều năm cống hiến cho nghệ thuật.

Nhiều năm liền sau đó, Choi Ji Woo gần như không còn đóng vai chính mà hiếm hoi xuất hiện với vai trò cameo (khách mời) trong 2 phim truyền hình để hỗ trợ đồng nghiệp. Dù vậy, nữ diễn viên được cho là vẫn sống sung túc với khối tài sản “khủng” mà cô tích cóp được nhiều năm, ước tính tương đương khoảng 1.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, tuy chỉ xuất hiện thoáng qua trên màn ảnh nhưng Choi Ji Woo đã được nhiều khán giả yêu thích, vỡ òa khi gặp lại thần tượng "thanh xuân". Dù vắng bóng nhiều năm nhưng tên tuổi của cô vẫn không "hạ nhiệt".

Nhan sắc U50 của nữ diễn viên khiến nhiều khán giả trầm trồ.

Nhan sắc U50 của nữ diễn viên khiến nhiều khán giả trầm trồ.

Nữ diễn viên sinh năm 1975 không chỉ kiếm tiền từ đóng phim, làm gương mặt đại diện nhãn hàng, đóng quảng cáo mà cô còn đầu tư chứng khoán, bất động sản, kinh doanh nhà hàng, thành lập công ty giải trí hay thậm chí là từng mua một đội bóng…

Nhờ có nhiều “nghề tay trái” kiếm ra bộn tiền bên cạnh công việc của một ngôi sao màn ảnh, hiện Choi Ji Woo có thể toàn tâm toàn ý dành thời gian cho con gái cũng như làm những công việc yêu thích dù đã qua thời hoàng kim trong diễn xuất.

Hoàng Minh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/nu-dien-vien-song-suong-voi-tai-san-1000-ty-7-nam-khong-can-dong-phim-202409011405207082.html