Nữ giáo viên kể chuyện bị phụ huynh 'quên' tiền bồi dưỡng, chặn luôn số để cô khỏi liên lạc

Các cô giáo khi bị chậm, nợ, thậm chí không được trả tiền bồi dưỡng đã rất ngại ngần khi nhắc đến điều này.

 Phụ huynh nhờ cô giáo kèm cặp để con viết chữ đẹp hơn

Phụ huynh nhờ cô giáo kèm cặp để con viết chữ đẹp hơn

Trên một diễn đàn, cô giáo tên T.B.H vừa "dũng cảm" đưa lên một tâm sự dở khóc dở cười: phụ huynh học sinh ở gần nhà trong dịp hè đã gửi gắm con để cô giúp luyện viết chữ đẹp. Cả mùa hè, với nhiều lý do, học sinh chỉ học 2 buổi. Chi phí cho 2 buổi học bao gồm cả luyện viết chữ và đồ ăn uống cho con là 300 nghìn nhưng phụ huynh học sinh này đã không thanh toán.

Cực chẳng đã, cô giáo phải nhắn tin nhắc phụ huynh, nhưng sau đó phụ huynh này chặn luôn liên lạc với cô. Gia đình học sinh này ở ngay gần nhà cô giáo H, vẫn thường xuyên đi qua cửa nhà cô, nhưng phụ huynh thì "quên" luôn chuyện gửi tiền bồi dưỡng cho cô giáo. Được biết, cô giáo H có con nhỏ và còn đang chăm sóc thêm cha mẹ già.

Cô giáo nhắn tin nhưng phụ huynh không hồi đáp, rồi chặn luôn liên lạc

Cô giáo nhắn tin nhưng phụ huynh không hồi đáp, rồi chặn luôn liên lạc

Tâm sự ít thấy, ít khi được sẻ chia của nữ giáo viên này khi đưa lên đã nhận được rất nhiều phản hồi cảm thông và chia sẻ thêm của nhiều đồng nghiệp khác. Mùa hè, nhiều phụ huynh có nhu cầu gửi con mình đến các câu lạc bộ hè để rèn luyện thêm, bổ túc lại kiến thức và các kĩ năng, có nhu cầu cho học các môn về ngoại ngữ, âm nhạc, hội họa. Đa phần các phụ huynh đều có ý thức thực hiện đầy đủ các khoản bồi dưỡng cho công sức mà các cô đã bỏ ra với con mình, nhưng cũng có vài phụ huynh "quên" mất điều này.

Chị N.T.T - người phụ trách một trung tâm hỗ trợ kỹ năng và hướng nghiệp cho các trẻ tự kỷ, khuyết tật trí tuệ chia sẻ về việc có một trường hợp phụ huynh học sinh đã nợ 9 tháng chi phí học của con. Trung tâm đã rất thương cảm cho trường hợp này nên cho chậm chi phí trong thời gian dài, nhưng sau đó thì phụ huynh chặn luôn liên lạc với trung tâm và các cô giáo.

Các nữ giáo viên đã rất vất vả, và sau đó thì lại ngại khi phải nhắn những tin nhắn như thế này

Các nữ giáo viên đã rất vất vả, và sau đó thì lại ngại khi phải nhắn những tin nhắn như thế này

Cô giáo N.T.M rồi 1 cô giáo khác là N.T.T cũng chia sẻ về việc phụ huynh quên không gửi chi phí bồi dưỡng cho cô. Các cô giáo đều có con nhỏ, rất bận rộn trong hè, nhưng do phụ huynh tin tưởng, nhiệt tình nhờ cô dạy thêm cho con mình nên các cô đã nhận lời. Các buổi học được tổ chức tại nhà, các cô phải bỏ rất nhiều chi phí, công sức tổ chức lớp học, bao gồm trang bị điều hòa, đồ ăn nhẹ, nước uống cho các học sinh. Nhiều học sinh học kém, mất căn bản, chữ xấu, cô giáo phải rất vất vả mới có thế giúp học sinh tiến bộ được. Cô giáo N.T.M tâm sự buồn rằng học sinh học xong 5 buổi rồi nghỉ luôn, phụ huynh không một lời nhắn lại cho cô giáo.

Một số các trung tâm về âm nhạc, hội họa, tình trạng nợ, quên đóng học phí cho con cũng xảy ra. Các cô giáo khi xây dựng các trung tâm này đều phải bỏ ra nhiều công sức và chi phí, bao gồm địa điểm, cơ sở vật chất, trả lương cho giáo viên, các dụng cụ âm nhạc, họa phẩm phục vụ việc học. Học sinh tham gia thường đóng phí trước, nhưng sau đó khi đã quen, các cô có thể cho đóng muộn hơn.

Cô giáo T.B.H và nhiều giáo viên cho biết nếu học sinh có khó khăn, cô sẵn sàng giúp đỡ. Với các cô giáo bồi dưỡng thêm cho học sinh dịp hè, các khoản này đều là tự nguyện, dựa trên sự tự giác của phụ huynh, và các cô giáo đều rất ngại thì để cập đến chuyện này.

Nhiều người khi thấy tâm sự này của các cô giáo đã rất bức xúc bởi một số phụ huynh làm vậy là thể hiện sự thiếu tôn trọng với người dạy dỗ con mình.

Quang Thái

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nu-giao-vien-ke-chuyen-bi-phu-huynh-quen-tien-boi-duong-chan-luon-so-de-co-khoi-lien-lac-20240809154736583.htm