'Nữ hoàng cảnh nóng' Kiều Trinh an yên trong nhà vườn 6.000m2

Cuộc sống làm nông dân ở quê tuy vất vả nhưng mang lại cho diễn viên Kiều Trinh nhiều niềm vui và sự bình yên.

Kiều Trinh từng là "nữ hoàng cảnh nóng" đình đám một thời của màn ảnh Việt. Sau nhiều thăng trầm trong cuộc sống, nữ diễn viên chọn rời xa phố thị ồn ào, về quê nhà Bình Phước vui thú điền viên.

Kiều Trinh từng là "nữ hoàng cảnh nóng" đình đám một thời của màn ảnh Việt. Sau nhiều thăng trầm trong cuộc sống, nữ diễn viên chọn rời xa phố thị ồn ào, về quê nhà Bình Phước vui thú điền viên.

Năm 2020, Kiều Trinh đưa hai con nhỏ về quê sinh sống. Từ mảnh đất bố mẹ cho, nữ diễn viên "Bi, đừng sợ!" mua thêm và tới nay đã sở hữu khu vườn rộng 6.000m2. Chia sẻ với VietNamNet, chị kể khu vườn ban đầu hoang tàn, cây cối khô héo. Trong thời gian dịch bệnh Covid-19, chị nuôi gà vịt để lấy trứng ăn.

Năm 2020, Kiều Trinh đưa hai con nhỏ về quê sinh sống. Từ mảnh đất bố mẹ cho, nữ diễn viên "Bi, đừng sợ!" mua thêm và tới nay đã sở hữu khu vườn rộng 6.000m2. Chia sẻ với VietNamNet, chị kể khu vườn ban đầu hoang tàn, cây cối khô héo. Trong thời gian dịch bệnh Covid-19, chị nuôi gà vịt để lấy trứng ăn.

Cách chăm sóc cây cối của Kiều Trinh đơn giản, chủ yếu làm cỏ và tưới nước, không sử dụng phân bón .Chị cũng tin việc nói chuyện với cây cối hàng ngày giúp chúng phát triển tốt hơn. Mỗi sáng, chị đều chào hỏi từng cây trong vườn. Kinh nghiệm này chị lấy cảm hứng từ một cụ ông ở Nhật, người đã làm cả một vườn táo sum suê và phát triển rất tốt, tăng năng suất.

Cách chăm sóc cây cối của Kiều Trinh đơn giản, chủ yếu làm cỏ và tưới nước, không sử dụng phân bón .Chị cũng tin việc nói chuyện với cây cối hàng ngày giúp chúng phát triển tốt hơn. Mỗi sáng, chị đều chào hỏi từng cây trong vườn. Kinh nghiệm này chị lấy cảm hứng từ một cụ ông ở Nhật, người đã làm cả một vườn táo sum suê và phát triển rất tốt, tăng năng suất.

Chị chăm bón cây cối chủ yếu bằng nước sạch được bơm lên từ giếng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tình hình thời tiết có nhiều biến động, hạn hán kéo dài ảnh hưởng đến cây cối trong vườn. Nhiều cây bắt đầu héo úa và chết dần. Một phần vì chị quá bận rộn, thường xuyên phải đi diễn xa, không có thời gian chăm sóc nên tình trạng cây chết trở nên tồi tệ hơn.

Chị chăm bón cây cối chủ yếu bằng nước sạch được bơm lên từ giếng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tình hình thời tiết có nhiều biến động, hạn hán kéo dài ảnh hưởng đến cây cối trong vườn. Nhiều cây bắt đầu héo úa và chết dần. Một phần vì chị quá bận rộn, thường xuyên phải đi diễn xa, không có thời gian chăm sóc nên tình trạng cây chết trở nên tồi tệ hơn.

Hoa trong vườn nhà Kiều Trinh:

Vườn nhà Kiều Trinh có đủ các loại cây ăn trái như: chôm chôm, mít, xoài, ổi, chuối, đu đủ. Gần đây, chị trồng thêm bòn bon nhưng mới được hai năm nên chưa ra trái. Với chị, sầu riêng là loại khó chăm sóc nhất. Mỗi giai đoạn, từ khi ra hoa, ra lá cho đến khi kết trái, đều đòi hỏi một quy trình chăm sóc khác nhau và phải sử dụng nhiều loại thuốc và phân bón đặc biệt.

Vườn nhà Kiều Trinh có đủ các loại cây ăn trái như: chôm chôm, mít, xoài, ổi, chuối, đu đủ. Gần đây, chị trồng thêm bòn bon nhưng mới được hai năm nên chưa ra trái. Với chị, sầu riêng là loại khó chăm sóc nhất. Mỗi giai đoạn, từ khi ra hoa, ra lá cho đến khi kết trái, đều đòi hỏi một quy trình chăm sóc khác nhau và phải sử dụng nhiều loại thuốc và phân bón đặc biệt.

"Trước đây, mẹ tôi đã trồng đến hai mươi cây sầu riêng nhưng chết hết. Sau này, tôi trồng lại được mười mấy cây và chỉ mới có trái trong năm đầu tiên", Kiều Trinh kể. Ngược lại, các loại cây khác như mít và chuối thì dễ chăm sóc hơn.

"Trước đây, mẹ tôi đã trồng đến hai mươi cây sầu riêng nhưng chết hết. Sau này, tôi trồng lại được mười mấy cây và chỉ mới có trái trong năm đầu tiên", Kiều Trinh kể. Ngược lại, các loại cây khác như mít và chuối thì dễ chăm sóc hơn.

Hình ảnh đời thường trong vườn cho thấy niềm hạnh phúc của Kiều Trinh khi được sống giữa thiên nhiên. Mỗi lần về thành phố quay phim, chị lại nhớ nhung khu vườn và những trái cây chín mọng ở quê.

Hình ảnh đời thường trong vườn cho thấy niềm hạnh phúc của Kiều Trinh khi được sống giữa thiên nhiên. Mỗi lần về thành phố quay phim, chị lại nhớ nhung khu vườn và những trái cây chín mọng ở quê.

Cuộc sống ở quê tuy vất vả nhưng mang lại cho nữ diễn viên niềm vui và sự bình yên. Mỗi sáng, chị dậy sớm ra vườn chăm sóc cây trái, hái rau, quả. Những ngày mưa, cả khu vườn lại mọc đầy các loại rau. Nhờ vậy, gia đình Kiều Trinh luôn có sẵn rau sạch để thưởng thức.

Cuộc sống ở quê tuy vất vả nhưng mang lại cho nữ diễn viên niềm vui và sự bình yên. Mỗi sáng, chị dậy sớm ra vườn chăm sóc cây trái, hái rau, quả. Những ngày mưa, cả khu vườn lại mọc đầy các loại rau. Nhờ vậy, gia đình Kiều Trinh luôn có sẵn rau sạch để thưởng thức.

Kiều Trinh yêu thích cuộc sống với thiên nhiên, thậm chí muốn bao phủ vườn bằng lưới để nuôi chim công và các loài chim khác. Dù chi phí tốn kém, chị vẫn muốn thực hiện ý tưởng này, cho chúng tự do sống trong vườn. Diễn viên Kiều Trinh sinh năm 1976, xuất hiện trong nhiều phim như: Mùa len trâu, Rừng đen... Tuy để lại nhiều ấn tượng trong sự nghiệp nhưng con đường tình duyên của nữ diễn viên lại có nhiều trắc trở, đổ vỡ. Hiện tại, nhìn thấy cha được khỏe mạnh và các con khôn lớn chính là niềm vui của chị mỗi ngày.

Kiều Trinh yêu thích cuộc sống với thiên nhiên, thậm chí muốn bao phủ vườn bằng lưới để nuôi chim công và các loài chim khác. Dù chi phí tốn kém, chị vẫn muốn thực hiện ý tưởng này, cho chúng tự do sống trong vườn. Diễn viên Kiều Trinh sinh năm 1976, xuất hiện trong nhiều phim như: Mùa len trâu, Rừng đen... Tuy để lại nhiều ấn tượng trong sự nghiệp nhưng con đường tình duyên của nữ diễn viên lại có nhiều trắc trở, đổ vỡ. Hiện tại, nhìn thấy cha được khỏe mạnh và các con khôn lớn chính là niềm vui của chị mỗi ngày.

Diệu Anh
Ảnh + clip: NVCC

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/nu-hoang-canh-nong-kieu-trinh-an-yen-trong-thien-duong-cay-trai-6000m2-2285819.html