'Nữ hoàng chân đất marathon' tham gia thiện nguyện hướng về TPHCM

Nữ hoàng chân đất marathon Phạm Thị Bình (vô địch SEA Games 27 năm 2013 tại Myanmar) tham gia nhóm thiện nguyện Nối vòng tay Việt tại Quảng Ngãi. Cô chia sẻ, mong mọi người tiếp tục hướng về người dân TPHCM bằng tấm lòng 'một miếng khi đói bằng một gói khi no'.

Nữ hoàng chân đất Phạm Thị Bình là đại sứ của nhóm thiện nguyện, mang sứ mệnh truyền cảm hứng – ảnh Hà Anh

Nhóm thiện nguyện Nối vòng tay Việt kêu gọi người dân ủng hộ các loại hàng nông sản, bao gồm: bí đỏ, bí đao, cà rốt, cá khô,… Vì đây là những loại thực phẩm có thể bảo quản được lâu, thuận lợi trong quá trình vận chuyển vào vùng dịch. Nhóm cũng kêu gọi quyên góp một số gia vị vừa làm thực phẩm, vừa giúp hỗ trợ nâng cao sức đề kháng cho người dân vùng dịch như: tỏi Lý Sơn, chanh, sả, tía tô, hành,...

Nhóm thiện nguyện bắt đầu hoạt động từ ngày 14/7, địa điểm mượn tại Nhà Văn hóa Thiếu nhi (63 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi).

Mấy ngày qua, từ 2 điểm cầu Quảng Ngãi và Lâm Đồng, nhóm đã huy động được hơn 19 tấn hàng nông sản từ người dân Quảng Ngãi ở địa phương và những người đang làm ăn xa. Các tình nguyện viên đã tham gia sử dụng xe miễn phí để vận chuyển hàng nông sản vào tặng người dân TPHCM.

Nhóm thiện nguyện Nối Vòng Tay Việt do nhà báo Lê Văn Chương, cộng tác viên của báo Tiền Phong cùng sự tham gia của các bạn trẻ tình nguyện viên Võ Văn Vinh, Nguyễn Lê Trí Nguyễn, Nguyễn Lê Nguyên, Phan Quang,….

Mục tiêu của nhóm là vừa quyên góp, vừa tạo cảm hứng để nhiều nhóm, nhiều người dân hướng về TPHCM.

Điểm huy động hàng nông sản gửi vào TP HCM: Nhà Văn hóa Thiếu nhi, 62 Hùng Vương, TP Quảng Ngãi (đối diên Tỉnh Đoàn). Số điện thoại liên hệ chung tay góp sức: 0989636626 – nhà báo Lê Văn Chương

Một số hình ảnh của Nối vòng tay Việt những ngày qua:

Địa điểm nhận hàng hóa nông san thiện nguyện gửi vào TPHCM

Địa điểm nhận hàng hóa nông san thiện nguyện gửi vào TPHCM

Đại đức Thích Như Tiến - trụ Trì chùa Hoa Sơn - Trưởng ban kinh tế, tài chính Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi nói: "Nối vòng tay Việt, nghe cái tên đã khơi dậy tinh thần con Lạc cháu Hồng. Thầy xin gởi tấm lòng vào cho bà con TPHCM. Chiều nay và ngày mai xe chở 10 tấn nông sản của Phật tử chùa cũng xuất phát từ 2 điểm Quảng Ngãi, Lâm Đồng vào TP HCM" - ảnh Hà Anh

Đại đức Thích Như Tiến - trụ Trì chùa Hoa Sơn - Trưởng ban kinh tế, tài chính Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi nói: "Nối vòng tay Việt, nghe cái tên đã khơi dậy tinh thần con Lạc cháu Hồng. Thầy xin gởi tấm lòng vào cho bà con TPHCM. Chiều nay và ngày mai xe chở 10 tấn nông sản của Phật tử chùa cũng xuất phát từ 2 điểm Quảng Ngãi, Lâm Đồng vào TP HCM" - ảnh Hà Anh

TS. NGƯT Bùi Phụ Anh (người đeo kính), nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Kế toán tại Quảng Ngãi chân tình chia sẻ với người dân Quảng Ngãi và người dân ở TPHCM. Thầy nhờ mua giúp 100 kg rau xanh. Thầy kể, thời sinh viên đi học nghèo lắm, phải làm cả nghề đạp xích lô ban đêm, bán vé số để kiếm tiền nộp học. Giờ chia sẻ với Sài Gòn thân thương, nơi đầy kỷ niệm, nơi chính thầy cũng nhận được rất nhiều sự chia sẻ, giúp đỡ của người dân Nam Bộ giàu lòng hào hiệp, thương người, thấy chỗ nào khó thì luôn sẵn sàng giúp - Ảnh: Hà Anh

TS. NGƯT Bùi Phụ Anh (người đeo kính), nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Kế toán tại Quảng Ngãi chân tình chia sẻ với người dân Quảng Ngãi và người dân ở TPHCM. Thầy nhờ mua giúp 100 kg rau xanh. Thầy kể, thời sinh viên đi học nghèo lắm, phải làm cả nghề đạp xích lô ban đêm, bán vé số để kiếm tiền nộp học. Giờ chia sẻ với Sài Gòn thân thương, nơi đầy kỷ niệm, nơi chính thầy cũng nhận được rất nhiều sự chia sẻ, giúp đỡ của người dân Nam Bộ giàu lòng hào hiệp, thương người, thấy chỗ nào khó thì luôn sẵn sàng giúp - Ảnh: Hà Anh

Hình ảnh đẹp của người dân Quảng Ngãi hướng về đồng bào ở TPHCM - Ảnh: Hà Anh

Hình ảnh đẹp của người dân Quảng Ngãi hướng về đồng bào ở TPHCM - Ảnh: Hà Anh

Nhóm Nối vòng tay Việt tại huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi) đang làm món cá suối rim gửi vào TPHCM. Cô Thảo Nguyên cho biết, món quà nhỏ này gửi vào sẽ giúp bà con ăn cầm cự trong những ngày phải cách ly, chống dịch. Nghe nói học trò của các cô đang vào rừng bẻ măng, nhổ củ, hái trái rừng để gửi hương hoa của núi rừng Ba Tơ vào TPHCM. Cuối tuần này xe có thể chở không hết. Tất cả các cô đều gửi lời cầu chúc người dân Sài Gòn bình an.

Nhóm Nối vòng tay Việt tại huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi) đang làm món cá suối rim gửi vào TPHCM. Cô Thảo Nguyên cho biết, món quà nhỏ này gửi vào sẽ giúp bà con ăn cầm cự trong những ngày phải cách ly, chống dịch. Nghe nói học trò của các cô đang vào rừng bẻ măng, nhổ củ, hái trái rừng để gửi hương hoa của núi rừng Ba Tơ vào TPHCM. Cuối tuần này xe có thể chở không hết. Tất cả các cô đều gửi lời cầu chúc người dân Sài Gòn bình an.

Hàng tập kết chuẩn bị cho chuyến xe tiếp theo - Ảnh: Hà Anh

Hàng tập kết chuẩn bị cho chuyến xe tiếp theo - Ảnh: Hà Anh

Trong đó không thể thiếu những món gia vị đặc sản của quê hương - Ảnh: Hà Anh

Trong đó không thể thiếu những món gia vị đặc sản của quê hương - Ảnh: Hà Anh

Một chuyến xe chở hàng nông sản thiện nguyện của nhóm chuẩn bị lên đường vào TPHCM

Một chuyến xe chở hàng nông sản thiện nguyện của nhóm chuẩn bị lên đường vào TPHCM

Hà Anh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nu-hoang-chan-dat-marathon-tham-gia-thien-nguyen-huong-ve-tphcm-post1358118.tpo