'Nữ hoàng rock' Ngọc Ánh và đóa hoa nhỏ mừng ngày đất nước thống nhất
Dịp 30/4, 'Nữ hoàng nhạc rock' Ngọc Ánh giới thiệu ca khúc mới, gửi gắm tình yêu quê hương giản dị và cách chị viết về đất nước để người trẻ có thể hát cùng.

"'Nữ hoàng rock" Ngọc Ánh với phong cách biểu diễn bốc lửa trên sân khấu. Ảnh: NVCC
Trong tâm trí của nhiều thế hệ khán giả Việt Nam, Ngọc Ánh luôn gắn liền với danh xưng "Nữ hoàng nhạc rock" cùng lối trình diễn máu lửa, nhiệt huyết không lẫn vào đâu được. Thế nhưng, trong dịp lễ 30/4 năm nay, khán giả lại thấy một Ngọc Ánh thật khác: Trầm lắng hơn trong niềm tự hào, nhưng vẫn đầy năng lượng khi mang đến ca khúc Non sông thống nhất hòa bình, một sáng tác do chính chị sáng tác.
Đối với chị, đây không chỉ là một bài hát, mà là tâm huyết để truyền cảm hứng về lòng biết ơn và tinh thần vươn lên cho thế hệ trẻ.
Cách giới thiệu tác phẩm mới của Ngọc Ánh cũng mang một màu sắc rất riêng. Không họp báo, không ê-kíp truyền thông, cũng chẳng có kế hoạch phát hành rầm rộ; tất cả những gì chị có lúc này chỉ là một video đăng tải trên Reels, xuất phát từ tâm niệm mà chị đúc kết được sau 40 năm đứng trên sân khấu: Những ca khúc về quê hương, đất nước không nhất thiết chỉ vang lên trong những dịp lễ. Mọi người có thể hát vang những giai điệu ấy ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào.
Chiều 30/4, tranh thủ thời gian chuẩn bị cho show diễn tối cùng ngày tại Long Thành, ca sĩ Ngọc Ánh đã có cuộc trò chuyện cởi mở với phóng viên Một Thế Giới về hành trình sáng tạo cũng như những tâm tư mà chị gửi gắm qua các tác phẩm âm nhạc của mình.
- Chào ca sĩ Ngọc Ánh, việc lựa chọn giới thiệu lại ca khúc "Non sông thống nhất hòa bình" trong dịp lễ này hẳn mang nhiều cảm xúc đặc biệt. Chị mong muốn điều gì sẽ lan tỏa khi gửi trao đóa hoa nhỏ này đến khán giả?
- Ca sĩ Ngọc Ánh: Ca khúc này tôi đã ra mắt vào dịp 30/4 năm ngoái, đúng vào thời điểm kỷ niệm 50 năm ngày non sông thống nhất, hòa bình. Chính vì muốn hòa chung vào niềm vui lớn của đất nước trong đại lễ này, tôi đã lấy tựa đề là Non sông thống nhất hòa bình. Với tư cách là một ca sĩ đứng trên sân khấu nhiều năm, tôi luôn ấp ủ mong muốn được hát những bài ca ngợi quê hương bằng chính cảm xúc và sáng tác của mình.
Tuy nhiên, vào năm ngoái, do có quá nhiều bài hát nổi bật khác trên sân khấu cũng như trên mạng xã hội, nên ca khúc chưa có cơ hội đến gần hơn với khán giả. Vì vậy, năm nay tôi quyết định giới thiệu lại tác phẩm này để hy vọng bài hát có thể lan tỏa rộng rãi hơn đến mọi người.

Ca sĩ Ngọc Ánh - giọng ca được nhiều thế hệ yêu thích.
-Với chị, ngày hội non sông thống nhất gợi lên cảm xúc gì sau nhiều thập niên đứng trên sân khấu?
- Ca sĩ Ngọc Ánh: Mỗi năm cứ đến ngày 30/4 và 1/5, tôi đều cảm thấy đây là những dịp lễ rất lớn và thiêng liêng của đất nước. Tôi vẫn đi hát thường xuyên ở khắp mọi nơi và thường thể hiện những bài ca truyền thống, những tác phẩm đã quen thuộc về quê hương đất nước. Tuy nhiên, lần này khi đứng trên sân khấu và hát chính bài ca do mình sáng tác, tôi cảm thấy mình được trưởng thành trong môi trường của đất nước hiện nay.
Từ năm 1975 đến năm 1995 là thời kỳ thanh xuân và cũng là giai đoạn vàng son trên sân khấu của tôi. Vì vậy, mỗi lần hát trong dịp lễ này, tôi luôn cảm nhận được không khí hào hùng và mạnh mẽ đang lan tỏa trong không gian. Tôi cảm thấy rất vui mừng và hạnh phúc khi đất nước đã hòa bình và im tiếng súng. Từ bé đến lớn, tôi luôn cảm nhận những ngày lễ là dịp để mọi người ra đường vui vẻ, cùng hát những bài ca về đất nước và tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì quê hương.
- Khi viết và thể hiện một tác phẩm về đất nước, chị sợ nhất điều gì: Dễ dãi, lên gân hay không chạm được người nghe hôm nay?
- Ca sĩ Ngọc Ánh: Thật sự tôi không muốn lên gân, cũng không muốn thể hiện điều gì quá mạnh mẽ hay quá hùng tráng. Tôi chỉ cố gắng hát hết những điều mình muốn ca ngợi và muốn đề cập trong nội dung bài hát. Khi viết về quê hương, đất nước, tôi muốn hát bằng sự tự hào chân thành của một người con Việt Nam. Trong tác phẩm vẫn phải có tinh thần quê hương mềm mại, nhẹ nhàng và dễ thương.
Vì là người miền Nam, tôi đưa vào bài hát những câu hò lơ, hò lờ để thể hiện chất Nam Bộ. Tôi cũng theo xu hướng của lớp trẻ hiện nay bằng cách đưa rap vào phần giang tấu để các bạn trẻ dễ hưởng ứng hơn. Tôi không dùng những từ ngữ đao to búa lớn mà sử dụng ca từ nhẹ nhàng, rõ ràng, có thể chạm đến trái tim và lòng yêu nước của người Việt. Những từ ngữ ấy gắn với lịch sử đất nước nên ai nghe cũng có thể hiểu và cảm nhận được niềm tự hào cùng niềm kiêu hãnh. Tôi luôn học hỏi những tác phẩm kinh điển như bài Đất nước của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, những bài hát bắt đầu rất êm ả, không cần "đao to búa lớn" nhưng ai nghe cũng thấm và vừa thương, vừa tự hào.

Ca sĩ Ngọc Ánh trong vai trò giám khảo của chương trình tuyển chọn ca sĩ trẻ.
- Chị được gọi là “nữ hoàng nhạc rock”. Vậy tinh thần rock trong tác phẩm mới này nằm ở âm thanh, thái độ hay cách chị nhìn về đất nước?
- Ca sĩ Ngọc Ánh: Tinh thần rock đối với tôi không chỉ nằm ở những âm thanh mạnh mẽ hay những màn biểu diễn bùng nổ, mà nó nằm ngay trong thái độ sống cùng cách tôi nhìn về đất nước hôm nay. Trong tác phẩm này, tôi chọn thể hiện bằng nhịp điệu rộn ràng và tươi mới, giống như những bước chân của tuổi trẻ đang tự tin tiến về phía trước trên con đường xây dựng quê hương.
Tôi muốn xây dựng hình ảnh một thế hệ luôn nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng, nhưng cũng không bao giờ quên ơn những người đã ngã xuống vì hòa bình. Sự kết hợp giữa âm hưởng hiện đại cùng chất liệu dân gian chính là cách tôi giữ lửa cho tinh thần rock, đó là sự tiên phong, mạnh mẽ và luôn hướng tới những điều tích cực. Tôi mong muốn bài hát này sẽ như một làn gió mới để khán giả trẻ cảm thấy yêu đời và yêu nước một cách tự hào nhất. Với tôi, tinh thần rock chính là sự sống động và không bao giờ chịu đứng yên.
- Theo chị, ca khúc về quê hương, đất nước hôm nay cần thay đổi ra sao để không chỉ vang lên trong những dịp lễ?
- Ca sĩ Ngọc Ánh: Đối với tôi, những ca khúc về quê hương, đất nước không nhất thiết chỉ vang lên trong những dịp lễ. Chúng ta hoàn toàn có thể hát những bài ca ngợi quê hương ở bất cứ lúc nào, tại bất cứ không gian nào. Điều quan trọng nhất chính là sự chân thành. Khi một nghệ sĩ viết về quê hương bằng tất cả tấm lòng, người nghe chắc chắn sẽ cảm nhận được sự kết nối ấy.
Tôi luôn ngưỡng mộ những bậc tiền bối đi trước như nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn với bài Đất nước. Bài hát ấy bắt đầu rất êm ả, không cần dùng những từ ngữ đao to búa lớn mà ai nghe cũng thấy thấm thía. Đó là sự hòa quyện tuyệt vời giữa tình yêu thương và lòng tự hào dân tộc.
Vì vậy, thay vì chạy theo những khuôn mẫu sáo rỗng hay gượng ép, tôi nghĩ chúng ta cần sự sáng tạo phù hợp với hơi thở đương đại. Việc kết hợp giữa những giá trị truyền thống cùng chất liệu âm nhạc mới chính là cách để những bài hát về đất nước trở nên gần gũi, dễ đi vào lòng người và sống mãi với thời gian.

Ca sĩ Ngọc Ánh biểu diễn trên sân khấu.
- Vì sao chị chọn Facebook để giới thiệu tác phẩm này, thay vì một kế hoạch phát hành chính thức như MV, nền tảng số hoặc họp báo?
- Ca sĩ Ngọc Ánh: Tôi chọn Facebook và nền tảng Reels vì nhận thấy những kênh này có khả năng lan tỏa rất tốt và tiếp cận được nhiều khán giả hơn so với YouTube.
Sẵn dịp hôm nay tôi đang ngồi viết bài về show diễn tối nay tại Long Thành nên tôi quyết định đưa bài hát này lên Reels luôn. Tôi cũng không cần làm điều gì quá dữ dội hay phải tổ chức một buổi ra mắt hay họp báo rầm rộ cho bài hát này. Tôi chỉ muốn góp thêm một bông hoa nhỏ vào vườn hoa âm nhạc của thành phố mà thôi.
Dù bài hát có trở nên phổ biến hay không, tôi vẫn rất vui và hãnh diện vì mình là tác giả. Tôi từng nộp bài lên Hội Âm nhạc TP.HCM để dự thi sáng tác, dù đợt vừa rồi chưa được giải nhưng sắp tới tôi sẽ tiếp tục đăng ký tham gia.
Nhân dịp này, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các em ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Mỹ Lệ, Ngọc Linh, Hồng Mơ, Kỳ Phương, Leo Minh Tuấn cùng Neon Trung Thuận. Các em đã nhiệt tình hỗ trợ tôi hát và thu hình tại chỗ mà không nhận thù lao hay đòi hỏi bất cứ điều kiện gì. Các em muốn ủng hộ tôi trong dự án cộng đồng này và tôi hy vọng bài hát sẽ được các bạn trẻ hưởng ứng hát tập thể.
- Cảm ơn ca sĩ Ngọc Ánh đã chia sẻ!











