Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố: HanoiXGirls và F.E.D giải quyết mọi mâu thuẫn

Trong tập 3 'Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố', 6 nhóm nhảy bước vào Nhiệm vụ Cấp bậc. Các dancer phô diễn mọi kỹ năng trong phần nhảy đối kháng.

Tiếp nối những tranh cãi ở tập trước, Chéc (F.E.D) và EnV (HanoiXGirls) vô cùng căng thẳng khi EnV liên tục khiêu khích đàn chị của mình trong trận battle ngang tài ngang sức, buộc BGK phải đưa ra quyết định tái đấu. Trong phần tái đấu, EnV (HanoiXGirls) đã giành chiến thắng. Theo giám khảo Wootae, EnV biết cách phối hợp âm nhạc và hình thể, biểu cảm tốt hơn so với Chéc (F.E.D).

Trong thử thách tiếp theo của Nhiệm vụ Cấp bậc, các vũ công phải biên một đoạn vũ đạo ngắn trong 48 giờ cho bài hát cấp bậc của mình. Sau đó, mỗi thành viên sẽ thể hiện bài vũ đạo của mình cho các thành viên còn lại trong cùng cấp bậc xem. Cuối cùng, các thành viên cùng cấp sẽ tiến hành bỏ phiếu để lựa chọn ra vũ đạo thể hiện trong ngày "Vũ công nhảy chính".

Không quá bất ngờ khi Chéc (F.E.D) và EnV (HanoiXGirls) tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Cụ thể, Mai Thiên Quân (SS Warriorz) tỏa sáng hết cỡ trong bài biểu diễn độc lạ khi popping, locking… dứt khoát và sắc nét. Bài biên của Mai Thiên Quân đầu tư nhiều về kỹ thuật, vừa mang cá tính của bản thân vừa mang nét riêng của từng thành viên bậc Trưởng nhóm.

EnV (HanoiXGirls) và các thành viên đều đồng tình bài biên này đặc sắc. Tuy nhiên, Chéc (F.E.D) cho rằng đây là vòng “cướp vũ đạo” nên không muốn bản thân mạo hiểm tập bài biên này vì e ngại thời gian tập quá ngắn không đủ để thuần thục. EnV (HanoiXGrils) đã phản pháo cực căng với tư duy này, cho rằng: “Nếu đây là vòng cướp vũ đạo, cướp thì mình phải cướp cái gì giá trị như kim cương hột xoàn… Chứ bây giờ mình lại đi cướp cái áo, cái giẻ thì đấy không gọi là cướp. Đấy gọi là ăn cắp vặt.”

Bản thân Mai Thiên Quân cũng ra sức thuyết phục mọi người về mức độ tạo trend khi viral của bài biên. Nhưng cuối cùng, các thành viên bậc Trưởng nhóm vẫn đồng lòng chọn biên của Shin (SALAD) do lo sợ về độ khó của các động tác trong khi thời gian tập luyện quá ngắn. Ngay lúc đó, Mai Thiên Quân đã ấm ức khóc: “Nếu ai không fair với mình thì mình sẽ không fair với người đó”.

Vào ngày tuyển chọn Vũ công nhảy chính cho cấp Trưởng nhóm, tất cả Trưởng nhóm theo biên của Shin (SALAD) biểu diễn cho BGK xem. Không khí trở nên căng thẳng khi các thành viên Trưởng phải biểu diễn một cách đồng bộ nhưng vẫn thể hiện được bản sắc và “cân” được bản rap nổi tiếng Energy.

Tập 3 dừng lại với màn quay ngoắt rời đi trong nước mắt của Mai Thiên Quân (SS Warriorz) và màn chuẩn bị biểu diễn theo biên của Shin (SALAD). Liệu ai sẽ là Vũ công nhảy chính ở cấp bậc Trưởng nhóm? Lời giải đáp sẽ có trong tập 4 Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố.

Như Lê

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/nu-hoang-vu-dao-duong-pho-hanoixgirls-va-fed-giai-quyet-moi-mau-thuan-post1662756.tpo