Nữ hoàng Wushu Thúy Hiền tiết lộ khoảng tối lớn nhất cuộc đời và cách vượt qua

Mới đây trong một chương trình về chủ đề hậu ly hôn, nữ hoàng Wushu Thúy Hiền đã có những chia sẻ về cuộc hôn nhân đã qua của mình và cách cô vượt qua quãng thời gian tối tăm của cuộc đời.

Được biết đến như một hạt giống đầy tiềm năng của làng Wushu Việt Nam ở tuổi 14, cái tên Nguyễn Thúy Hiền đã gây chấn động làng thể thao thế giới khi liên tục giành được nhiều huy chương vàng ở các nội dung thi đấu. Thế nhưng đằng sau ánh hào quang của sự nghiệp, câu chuyện đời tư của Thúy Hiền lại mang đủ cung bậc thăng-trầm.

Thúy Hiền kết hôn năm 2002, khi chỉ vừa 22 tuổi. Thế nhưng, cuộc hôn nhân kết thúc chóng vánh bởi chồng cô lúc đó còn trẻ và đã rung động với người phụ nữ khác.

"Khi quyết định ly hôn, tôi chỉ nghĩ đến những điểm xấu của người kia và thấy là không hợp. Như vậy tôi dễ dàng thoát ra hơn, lối ra sẽ dễ hơn.... Thật ra, chuyện ly hôn của tôi không phức tạp lắm bởi tôi đưa ra quyết định chia tay trước sau đó tôi mới đi tìm bằng chứng. Tôi cứ đưa lá đơn ra trước thôi rồi suy nghĩ sau.

Bước ra khỏi tòa án, tôi rất bình thường và thoải mái. Người ta thường hay cảm giác trống trải, chông chênh hay mất mát. Nhưng tôi hẹn bạn đi ăn, trò chuyện. Cuộc sống vẫn như vậy, tôi rất bận, con tôi lúc đó mới được vài tháng. Tôi không còn thời gian để thấy thiếu nữa", Thúy Hiền chia sẻ.

Cuộc sống phải xa gia đình từ bé hình thành bên trong cô gái nhỏ nhắn một bản lĩnh và nội lực mà hiếm cô gái nào có được. Thúy Hiền luôn tự mình bước qua mọi vấn đề trong cuộc sống, và khi hôn nhân "cơm không lành, canh không ngọt", cô cũng là người chủ động đưa ra quyết định.

Thúy Hiền cho biết, hiện tại cô đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi nhắc về chuyện cũ song cô vẫn không phủ nhận bản thân từng gục ngã ngay lúc biết mình bị phản bội. Cô bộc bạch: "Khi mới cưới nhau về mình cảm giác cuộc sống rất hạnh phúc và lãng mạn, sau đó, tự nhiên bạn ấy lại thích người phụ nữ khác. Lúc đó, tất cả mọi thứ sụp đổ hoàn toàn và mình thất vọng vì tình cảm thay đổi sớm quá... Khi ấy, mình đã khóc rất nhiều trong 3 ngày nhưng cũng nghĩ rằng lúc hết khóc mọi thứ phải khác đi".

Chỉ sau 3 ngày, nước mắt đã ngừng rơi và cô gái mạnh mẽ Nguyễn Thúy Hiền đã đưa cuộc sống trở về trạng thái cân bằng nhờ chính sự lạc quan và bản lĩnh của một nữ kiện tướng thể thao.

"Thời điểm đầu chia tay Anh Tú, tôi có khó khăn, áp lực kinh tế chứ. Tuy nhiên, khó khăn cũng không phải nặng nề quá. Tôi vốn sinh ra trong gia đình không khá giả gì, mẹ chỉ làm tóc thôi. Thành ra, tôi dễ chấp nhận mình trong những hoàn cảnh sống khác nhau. Một người nuôi hai đứa con nhỏ, đủ mọi cảm xúc đều nếm trải nhưng không gì hạnh phúc hơn khi thấy con khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Nói như vậy, không có nghĩa tôi là người mạnh mẽ. Tôi chỉ mạnh mẽ lúc tập luyện.

Khoảng tối nhất cuộc đời là lúc tôi và anh Tú mới bỏ nhau. Ngày xưa, bố mẹ tôi cũng chia tay, tôi sợ các con trải qua sự thiệt thòi như mình nên tự tôi dệt một ước mơ hoàn hảo quá. Tôi muốn giữ một mái ấm cho các con mình, không muốn chúng không có bố. Vì càng dệt mộng, khi không đạt được, mình bị suy sụp. Nếu tôi đặt nhẹ thì cuộc sống lúc đó đã nhẹ nhàng hơn nhiều.

Không có liều thuốc nào xóa vết thương lòng tốt bằng thời gian. Khi nhìn lại, tôi thấy, dù thế nào, cuộc sống vẫn tiếp diễn, mình vẫn phải kiếm tiền, nuôi con. Mình có đau khổ thế nào thì cũng vẫn phải lo những chuyện đó. Nhiều người còn vất vả hơn mình, họ vẫn làm được thì tại sao mình không thể?

Tôi sống không nhìn lên nhiều mà nhìn xuống nên lúc nào cũng hài lòng với chính mình. Giống như trong thi đấu, tôi không bao giờ nhìn người khác để cạnh tranh, vượt qua. Mỗi lần tập luyện thì chỉ tự nhủ phải cố gắng vượt qua chính mình. Vì vậy mà ra thi đấu không bị áp lực tâm lý.

Đến giờ, tôi thoải mái nói rằng, tôi không trách anh Tú. Ai còn trẻ mà tránh được những chuyện nông nổi. Những gì đã qua, tôi coi như trải nghiệm của cuộc đời, rèn luyện ý chí cho tôi. Nhiều người cũng hỏi tôi có ân hận khi quyết định chia tay anh Tú không? Tôi không ân hận. Trước đó, tôi đã cố gắng hết sức rồi". Thúy Hiền từng chia sẻ.

Thúy Hiền vẫn trẻ đẹp ở tuổi 43. (Ảnh: FB Thúy Hiền)

Thúy Hiền vẫn trẻ đẹp ở tuổi 43. (Ảnh: FB Thúy Hiền)

Có nhiều cách để người phụ nữ tự kéo bản thân ra khỏi vũng lầy của sự suy sụp. Sẽ có sự giằng xé, trốn tránh thậm chí tự làm đau bản thân mình để quên đi nỗi đau tinh thần. Nhưng với Thúy Hiền, cô chọn việc dành thời gian cho niềm đam mê riêng như cách để “xả van” đi những năng lượng tiêu cực.

Sau khi ly hôn, Thúy Hiền dành phần lớn thời gian cho con cái. Nhờ vậy, cô biết cách đón nhận mọi vấn đề một cách nhẹ nhàng và giản đơn.

"Không chỉ có tình yêu đôi lứa mới mang lại hạnh phúc. Công việc, sở thích và con cái cũng chính là những điều mang đến hạnh phúc trong cuộc sống". Đây cũng là góc nhìn lạc quan mà Thúy Hiền muốn gửi gắm đến những khán giả vẫn còn đang loay hoay trong mê cung của cuộc sống hậu hôn nhân.

Cùng wushu, cô tìm đến bóng bàn như đặt ra thêm một thử thách cho bản thân. "Đây là cách khiến bản thân bận rộn, không phải để trốn tránh mà là để giải thoát, để tìm cho mình một lối ra. Một khi đã làm điều gì mình yêu thích thì không còn thời gian để lo nghĩ về những chuyện khác", Thúy Hiền kể lại quãng thời gian khi mới ly hôn.

Ngoài thể thao, Thúy Hiền còn dành thời gian cho ca hát. Cô nói: "Trước kia, tôi không dám hát bởi khi sống chung với một ca - nhạc sĩ, tôi mất tự tin khi hát trước người có chuyên môn. Nhưng giờ đây, ở lối ra của mê cung hậu hôn nhân, tôi như tìm thấy một con người mới với những khả năng mới ở bản thân mình".

Về mối quan hệ với chồng cũ, Thúy Hiền quan niệm “trước tình yêu chúng tôi là bạn, sau tình yêu, chúng tôi vẫn có thể là bạn” để tiếp tục đồng hành cùng các con. Chính vì thế mà niềm vui trong cuộc sống hiện tại của Thúy Hiền chính là sự trưởng thành của các con.

Về hành trình nuôi con, Thúy Hiền cho biết thời điểm đó thỉnh thoảng cô và chồng cũ cũng trao đổi với nhau về tính cách của con, sự thay đổi của con. Anh Tú cũng bận, lại có gia đình riêng nên chúng tôi hạn chế giao tiếp. Tuy nhiên, vợ anh Tú cũng là người tôi có thể nói chuyện được. Cô ấy cũng hiểu chúng tôi chia tay đã lâu rồi. Các con tôi đã lớn rồi nên không có chuyện ghen tuông vô cớ. Tôi rất trân trọng những người phụ nữ của anh Tú đến sau mình vì họ là người đến sau thì chắc chắn phải có thiệt thòi rồi.

Đối với Thúy Hiền, niềm vui trong cuộc sống chính là được nhìn thấy các con lớn lên từng ngày. Cô từng chia sẻ với báo Tiền Phong: "Từ khi 1-2 tuổi, các con tôi đã quen cuộc sống chỉ có mẹ rồi nên cũng không có gì khó xử. Tôi và các con như những người bạn, chia sẻ cùng nhau mọi vấn đề trong cuộc sống. Khi có thời gian, bố vẫn tới nhà đưa các bé đi chơi."

Cựu vận động viên dành thời gian cho sở thích ca hát. (Ảnh: FB Thúy Hiền)

Cựu vận động viên dành thời gian cho sở thích ca hát. (Ảnh: FB Thúy Hiền)

Hiện tại cuộc sống của Thúy Hiền đã bình yên hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, Thúy Hiền cũng quay trở lại với niềm đam mê ca hát - sở thích khi mà hồi còn chung sống với người chồng nhạc sĩ, cô từng cảm thấy tự ti nên từ bỏ. Hiện tại ở tuổi 43, nữ vận động viên đã vượt qua được nỗi buồn đổ vỡ ngày xưa và tìm cho mình hạnh phúc mới.

Thúy Hiền sinh năm 1979 trong một gia đình giàu truyền thống thể thao ở Hà Nội. Cô bén duyên với nghiệp võ từ năm 12 tuổi, nhờ năng khiếu vượt trội, Thúy Hiền sớm trở thành hạt giống tiềm năng của làng wushu Việt Nam thập niên 90 và đầu những năm 2000, được giới truyền thông đặt biệt danh "Nữ hoàng wushu".

Năm 1993, Thúy Hiền là VĐV Việt Nam đầu tiên giành Huy chương vàng tại giải vô địch wushu thế giới ở Malaysia khi mới 14 tuổi. Trong sự nghiệp, cô từng giành 7 Huy chương vàng vô địch thế giới, 2 huy chương vàng châu Á, 8 huy chương vàng SEA Games... Trước đó, Thúy Hiền cũng chính là VĐV vinh dự được cầm ngọn đuốc tại lễ khai mạc SEA Games 22 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào năm 2003.

Năm 2002, Thúy Hiền kết hôn với ca sĩ Tú Dưa của nhóm Quả Dưa Hấu. Cuộc hôn nhân kéo dài bốn năm, họ có hai con gái, Ngân Hà (18 tuổi) và Lam Phương (17 tuổi), đều sống chung với mẹ. Ngân Hà cũng theo đuổi nghệ thuật, là sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Thúy Hiền kết hôn với người chồng thứ hai năm 2019. Tú Dưa sống cùng ca sĩ Lam Trang, có với cô một con trai, một con gái.

Tại SEA Games 31 sắp diễn ra từ 12 đến 23/5 tại Hà Nội, Thúy Hiền và kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên được ban tổ chức mời vào tổ rước đuốc tại lễ khai mạc.

Phương Nghi (t/h)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/nu-hoang-wushu-thuy-hien-tiet-lo-khoang-toi-lon-nhat-cuoc-doi-va-cach-vuot-qua-17222042408044623.htm