Nụ hôn làm 'dậy sóng' của YoonA
Phân cảnh ngọt ngào của YoonA đã giúp nhà đài phát sóng lập kỷ lục rating trong năm 2025.
Tập phát sóng ngày 31/8 của bộ phim truyền hình cuối tuần "Bon Appétit, Your Majesty" (Ngự trù của bạo chúa) đã khiến khán giả dậy sóng với một trong những khoảnh khắc lãng mạn nhất từ đầu phim: nụ hôn đầu tiên giữa Yeon Ji-yeong (YoonA) và Yi Heon (Lee Chae-min).

Theo Nielsen Korea, tập 4 đã đạt tỷ suất người xem trung bình 11,4% tại Seoul (cao nhất 13,6%) và 11,1% toàn quốc (cao nhất 13%). Đây là mức rating cao nhất của một bộ phim tvN trong năm 2025 tính đến hiện tại, đồng thời dẫn đầu tất cả các đài trong cùng khung giờ, kể cả đài công lập. Đặc biệt, trong nhóm khán giả trọng điểm 20-49 tuổi, bộ phim cũng đứng đầu toàn quốc với mức cao nhất 5,3%.

Tập phim mở đầu bằng cuộc thi do Thái hậu Inju tổ chức với chủ đề "hiếu thảo", nguyên liệu chính là đậu phụ và tương đậu nành (doenjang). Mặc dù gặp bất lợi khi chỉ còn nguyên liệu kém chất lượng, Ji-yeong đã khéo léo tận dụng rau bina và nghêu để tái hiện món canh gắn liền với ký ức tuổi thơ của Thái hậu. Món ăn giản dị nhưng thấm đẫm tình cảm đã chinh phục hoàng thất, mang về chiến thắng cho cô.
Trong khi Ji-yeong tỏa sáng ở gian bếp, Yi Heon lại chìm trong những ký ức đau buồn về người mẹ đã khuất. Để an ủi anh, Ji-yeong nấu một bát mì tương đậu nành gắn liền với ký ức tuổi thơ của chính mình. Hương vị thân thuộc và sự chân thành của cô khiến Yi Heon dần mở lòng.
Cao trào cảm xúc đến khi Yi Heon, trong cơn say, kéo Ji-yeong lại gần và thì thầm: "Ở lại như thế này, chỉ một lát thôi". Nước mắt rưng rưng, Ji-yeong sững người trước khi nhận lấy nụ hôn dịu dàng từ nhà vua. Cảnh quay này không chỉ khiến khán giả "rụng tim" mà còn làm dấy lên nhiều tò mò về diễn biến tình cảm giữa hai nhân vật.

"Bon Appétit, Your Majesty" chỉ mới phát sóng được bốn tập nhưng đã chứng minh sức hút mạnh mẽ nhờ sự kết hợp giữa ẩm thực, cung đấu, bí ẩn lịch sử và lãng mạn. Diễn xuất ăn ý của YoonA và Lee Chae-min, đặc biệt qua cảnh nụ hôn bất ngờ, càng khiến khán giả mong đợi những tình tiết tiếp theo.
