Nụ hôn sau sân khấu World Cup

Cách đây 20 năm, khái niệm WAGS là điều gì đó mang tính giải trí, thậm chí với nhiều người còn gây ra sự khó chịu. Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác ở World Cup 2026.

Tại World Cup 2026, những thông tin, ồn ào quanh vợ, bạn gái các cầu thủ Anh đã không còn bao phủ mặt báo. Ngược lại rất khó tìm thấy hình ảnh hoặc những hoạt động của họ. Phải đến sau khi trận đấu với Croatia kết thúc, khi Anh có chiến thắng ấn tượng 4-2, dàn “hậu trường” khét tiếng của Tam sư mới xuất hiện. Đó lại là những hình ảnh đẹp, đầy màu sắc và vô cùng lãng mạn.

Tiền đạo Kane và vợ Katie tại World Cup 2026. Ảnh: The Sun

Tiền đạo Kane và vợ Katie tại World Cup 2026. Ảnh: The Sun

20 năm trước, việc vợ và bạn gái cầu thủ có được gặp nhau trong thời gian diễn ra giải đấu lớn hay không vẫn còn gây tranh cãi, nhưng bây giờ sự hiện diện của họ trên khán đài, phía sau khu vực kỹ thuật là điều quen thuộc. Với một cầu thủ ngôi sao, cả năm thi đấu với sức ép và cường độ cực lớn, đến Hè lại tiếp tục trải qua quãng thời gian cả tháng tập trung căng thẳng, việc có vợ, bạn gái bên cạnh dần trở thành điều tất yếu, với cả những đội trước đây từng cấm tiệt.

đội tuyển Đức, huấn luyện viên Nagelsmann sau mỗi trận thắng sẽ đi vòng ra phía khán đài để hôn vợ. Các cầu thủ Anh cũng vậy. Nó đang dần trở thành những hình ảnh đẹp, mang đầy tính nhân văn, truyền cảm hứng. Sau trận ra quân thắng Croatia, hàng loạt nụ hôn được các cầu thủ dành cho người phụ nữ của mình. Jude Bellingham và Ashlyn Castro, đội trưởng Kane và Katie, hay thủ thành Pickford và cô vợ Megan…

Megan và thủ thành Pickford hôn nhau tình tứ. Ảnh: The Sun

Megan và thủ thành Pickford hôn nhau tình tứ. Ảnh: The Sun

Nếu như 20 năm trước, các WAGs đời đầu với những Victoria Beckham, Cheryl Cole… náo loạn nước Đức, riêng Victoria tiêu gần 100.000 Euro cho mấy đồ linh tinh sau có gần một giờ mua sắm. Rồi họ rủ nhau xuống đường catwalk, chụp ảnh rầm rộ, khuấy đảo mọi khu VIP các sân vận động… thì bây giờ các WAGs nhẹ nhàng và ẩn mình, khi họ hiểu sân khấu phải thuộc về cầu thủ.

World Cup 2006 là đỉnh điểm của sự chỉ trích khi WAGs chiếm toàn bộ sự chú ý của các cổ động viên. Các tờ báo lá cải của Anh cắt cử riêng phóng viên săn tin, bài về lực lượng hùng hậu này. Càng nhiều chiêu trò càng thích, càng nhiều drama càng vui. Có những chuyện như Victoria có nguyên hai vali đựng gần 100 cái quần, mang 70 chiếc kính và rượu tặng đồng đội đi cùng, Elen Rives (vợ Lampard) lỡ chuyến bay vì quá nhiều đồ xách tay. Rồi cả chuyện hội WAGs đập phá, quậy tưng bừng ở quán bar, tụ tập với các cầu thủ ăn chơi nhảy múa thâu đêm dù họ đang phải tập trung tập luyện, thi đấu…

Lực lượng “hậu cần” của cầu thủ Anh khi ấy bị coi như gánh xiếc, bị chỉ trích thậm tệ, và bị coi như một phần nguyên nhân khiến đội tuyển Anh thất bại ở tứ kết trước Bồ Đào Nha.

Thời thế đã thay đổi, những biểu hiện của các WAGs lúc này khá tích cực. Như vợ của Pickford, cô bị mất sạch hành lý khi tới Mỹ, nhưng chỉ đăng lên Instagram rằng: “Không có sự cố nào có thể ngăn cản tôi cổ vũ”. Cô cũng nói rằng, bộ đồ cô mặc có mỗi cái áo cũ đang mặc, còn cái quần jean là đồ đi mượn.

Rất đơn giản. Đáng yêu. Điều cần nhất các cầu thủ cần ở vợ, bạn gái mình, là sự ủng hộ, cổ vũ bằng cả trái tim. Để kết thúc mỗi trận đấu, dù thắng hay thua, cảm xúc cũng sẽ được kết bằng một nụ hôn sau sân khấu!

TRUNG GIANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/worldcup-2026/nu-hon-sau-san-khau-world-cup-1044903