Nữ lao công Tạ Kiều Hương: 'Tôi yêu nghề làm sạch phố phường'

Gắn bó với công việc thu gom rác thải đã gần 30 năm, chị Tạ Kiều Hương - công nhân Đội vệ sinh môi trường 1, Công ty Môi trường và năng lượng Nam Thành Yên Bái luôn được người dân và đồng nghiệp yêu mến và tin tưởng. Bởi chị không chỉ là nữ lao công cần cù, gương mẫu, tận tụy với công việc mà còn là người truyền ngọn lửa yêu nghề tới các thế hệ công nhân gắn bó với công việc làm sạch, đẹp phố phường.

Ngày nào cũng vậy, cứ từ 3h - 6h sáng và buổi chiều từ 17h - 21h, đều đặn nắng cũng như mưa, trong khi mọi người đang chìm sâu trong giấc ngủ hay đã về sum vầy bên gia đình thì cũng là lúc chị Tạ Kiều Hương - công nhân Đội vệ sinh môi trường 1, Công ty Môi trường và năng lượng Nam Thành Yên Bái vẫn cần mẫn ở mỗi góc phố, con đường được phân công đảm nhiệm để làm công việc dọn dẹp, thu gom rác thải sinh hoạt từ hộ dân, doanh nghiệp trường học, chợ... không để tình trạng ứ đọng rác, mang lại sự sạch, đẹp cho phố phường.

Những ngày tháng 9, khi thành phố Yên Bái chìm sâu trong biển nước do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 thì công việc của chị cũng như các công nhân trong Công ty từ đó đến nay vất vả hơn gấp bội phần. Bởi rác thải từ trong mỗi gia đình, rác từ các cơ quan, đơn vị, rác trong các khu vui chơi giải trí, rác trên mỗi con đường sau lũ…, tất cả đều đưa hết ra đường.

Để có thêm nhân lực làm cho đường phố sạch đẹp trở lại, Công ty đã tạm ngừng các hoạt động sản xuất để ưu tiên cho hoạt động thu gom nên chị Hương và các công nhân phải liên tục tăng ca từ sáng sớm đến gần nửa đêm.

Phút giải lao của chị Tạ Kiều Hương (ngoài cùng bên trái) với đồng nghiệp.

Phút giải lao của chị Tạ Kiều Hương (ngoài cùng bên trái) với đồng nghiệp.

Chọn nghề lao công đồng nghĩa với chọn lấy phần vất vả, nhọc nhằn nhưng xác định "có duyên” với nghề nên gần 30 năm gắn bó với nghề cũng là từng ấy năm, chị Hương không ngại khó ngại khổ, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng với công nhân trong đơn vị nỗ lực hết mình để giữ thành phố sạch đẹp mỗi ngày. Gương mẫu đi đầu trong mọi công việc được giao và làm việc bằng cái tâm nên chị Hương luôn được đồng nghiệp và người dân tin yêu, được lãnh đạo đánh giá cao.

Dù là những ngày nắng nóng, có khi lên đến hơn 400C, hay những đêm đông giá rét, chị Hương vẫn miệt mài lao động để làm sạch những tuyến đường, trả lại sự trong lành cho phố phường. Không chỉ làm tốt công việc chuyên môn, chị còn tích cực tham gia, phối hợp với tổ dân phố tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định về vệ sinh môi trường như đổ rác đúng nơi quy định, không vứt rác thải bừa bãi…

Vất vả đối với nghề lao công là điều quá rõ, nhưng trong câu chuyện nói về nghề, chị Hương luôn ánh lên niềm vui, niềm tự hào khi được gắn bó với "nghề làm đẹp đường phố” và vẫn muốn duy trì công việc này khi thấy mình vẫn còn đủ sức khỏe để cống hiến, làm đẹp cho đời trong khi có thể chọn việc nhẹ nhàng hơn.

Những bàn tay quét dọn, thu gom làm sạch những con đường, ngõ nhỏ của chị Hương cũng như hàng trăm anh chị em công nhân môi trường không kể ngày đêm đã góp phần quan trọng từng bước hồi sinh diện mạo của thành phố Yên Bái, xóa đi những dư âm của cơn lũ lịch sử hướng tới dựng xây cuộc sống mới.

Thanh Chi - Mạnh Cường

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/210/330067/nu-lao-cong-ta-kieu-huong-toi-yeu-nghe-lam-sach-pho-phuong.aspx