Nữ người mẫu đầu trọc đầu tiên lên tạp chí áo tắm

Từng rất đau khổ vì chứng rụng tóc, Christie Valdiserri dần chấp nhận vẻ ngoài mang tính biểu tượng của mình.

Christie Valdiserri xuất hiện lần đầu tại cuộc thi tìm kiếm người mẫu năm 2020 của tạp chí Sports Illustrated. Cô thẳng thắn chia sẻ về hành trình vượt qua chứng rụng tóc. Valdiserri không ngừng thể hiện để chứng minh rằng đầu trọc vẫn đẹp.

Thay đổi cuộc sống mãi mãi

Christie Valdiserri đến từ Philly, Pennsylvania, Mỹ. Cô muốn trở thành vũ công khiêu vũ từ khi biết đi.

Trong thời gian theo học tại trường Penn State (Mỹ), Valdiserri là thành viên của hội nữ sinh Kappa Delta và là vũ công. Cô toát ra nguồn năng lượng vui vẻ, năng động và trải nghiệm cuộc sống theo cách tích cực. Nữ người mẫu từng cảm thấy mình có cả thế giới trong tầm tay.

Năm 2016, sau khi tốt nghiệp, cô đắm chìm trong niềm hạnh phúc, cùng bạn bè lên kế hoạch du lịch để ăn mừng.

Tuy nhiên, chỉ một tháng sau sự kiện tốt nghiệp, Valdiserri mất đi phần tóc đầu tiên. Cô không biết cuộc đời mình sẽ mãi mãi thay đổi từ đây.

Cuộc sống của Christie Valdiserri trải qua nhiều thăng trầm kể từ khi mảng hói đầu tiên xuất hiện trên đỉnh đầu. Ảnh: Christievaldiserri.

Cuộc sống của Christie Valdiserri trải qua nhiều thăng trầm kể từ khi mảng hói đầu tiên xuất hiện trên đỉnh đầu. Ảnh: Christievaldiserri.

Christie Valdiserri nhận thấy trên đỉnh đầu xuất hiện mảng hói nhỏ. Cô cho rằng mảng hói là do ánh nắng mặt trời hoặc tóc bị kéo quá chặt. Nữ người mẫu không thật sự nghĩ về nó cho đến khi tóc ngày càng rụng nhiều.

"Một tháng sau, tôi tìm thấy mảng hói khác. Và khi tình trạng rụng tóc tiếp tục tiến triển, tôi vẫn tin không có gì bất thường. Cũng giống như bất kỳ ai khi chứng kiến chuyện như thế xảy ra, họ sẽ không tin. Tôi thật sự không tin điều đó sẽ xảy ra", Valdiserri nói.

Validserri vẫn lạc quan, bắt đầu công việc mơ ước là làm việc trên du thuyền với tư cách vũ công trong thời gian 7 tháng.

Tuy nhiên, sau khi làm việc được 3 tháng, cô bị sa thải đột ngột. Lúc này, tóc của Validserri đã rụng rất nhiều. Cô mất việc vì mang vẻ ngoài gây sự chú ý.

Trong 3 tuần tiếp theo, Christie Valdiserri không tìm được việc làm, đồng thời tóc trên đầu hoàn toàn biến mất. Cô đội tóc giả, đặt vé máy bay một chiều đến Los Angeles, Mỹ.

Nữ người mẫu cho biết: "Tôi đã ở trạng thái rất tồi tệ kể từ khi bị sa thải. Tôi dùng tóc giả và tự nhủ rằng mình sẽ trở thành cô gái tóc vàng như chính tôi của trước kia.

Tôi chuyển đến Los Angeles vì ruột gan tôi bảo tôi làm như vậy. Tôi thật sự chán nản việc che giấu bản thân hay để mọi người nghĩ tôi hạnh phúc và có tất cả. Nhưng bên trong, tôi rất đau khổ".

Valdiserri giấu đi vẻ ngoài thật sự bởi bộ tóc giả trong một năm. Cô cố gắng giả vờ rằng mình không phải vật lộn với chứng rụng tóc.

Ngoại hình mang tính biểu tượng

Christie Valdiserri cố gắng tiếp tục là cô gái tóc vàng rực rỡ, sôi nổi nhưng đó không hoàn toàn là con người của cô như trước. Nữ người mẫu quyết định mở lòng về cuộc sống cũng như hành trình đấu tranh với chứng rụng tóc. Những lời khen ngợi từ mọi người về sức mạnh, lòng dũng cảm giúp Valdiserri trở nên tự tin.

Sau khi chuyển đến Los Angeles, Christie Valdiserri nói chuyện cùng một đơn vị đại diện. Cô tiết lộ mình đang đội tóc giả và muốn chụp ảnh với đầu trọc. Đơn vị đại diện cho biết điều này không cần thiết và không nghĩ Valdiserri nên làm như vậy.

Sự mâu thuẫn về suy nghĩ giữa đôi bên thúc đẩy Valdiserri nhận ra đầu trọc là một phần bản sắc của cô.

Christie Valdiserri thoải mái đứng trước ống kính mà không có tóc giả. Ảnh: Christievaldiserri.

Christie Valdiserri thoải mái đứng trước ống kính mà không có tóc giả. Ảnh: Christievaldiserri.

Trước thềm diễn ra buổi khiêu vũ, Valdiserri cảm thấy tim đập thình thịch. Cô lo lắng và khóc.

"Tôi đội tóc giả, tôi bị rụng hết tóc và đó là căn nguyên cho mọi sự bất an của tôi", nữ người mẫu trải lòng.

Khi lên sân khấu, Christie Valdiserri gỡ mái tóc giả. Đó cũng là lần đầu tiên cô xuất hiện trước công chúng và không đội tóc giả.

Tóc của Valdiserri bắt đầu mọc trở lại, sau đó lại rụng.

Cô nói: "Chúng ở khắp gối, áo nỉ của tôi và những nơi khác. Tôi cảm thấy điều đó như đang hủy hoại tôi. Tôi nghĩ mình phải cạo đầu và mang ngoại hình mới. Sau đó, lông mày của tôi bị rụng và lông mi cũng mất một nửa".

Dù rất khó để nhìn nhận bản thân mỗi khi soi gương, Christie Valdiserri vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành vũ công, huấn luyện viên thể dục. Cô học cách yêu vẻ ngoài mang tính biểu tượng của mình cũng như trở thành người phát ngôn cho những phụ nữ bị rụng tóc.

Năm 2019, tạp chí áo tắm Sports Illustrated tổ chức casting nhằm tìm kiếm người mẫu mới cho năm tiếp theo.

Khi tóc mọc lại từng mảng, Valdiserri muốn thử sức casting ở Sports Illustrated nhưng cô cho rằng nên đợi tóc mọc lại hoàn toàn. Tuy nhiên, khi tóc tiếp tục rụng, Valdiserri nhận ra không có thời gian để suy nghĩ nữa.

Cô quay một video, đăng trên mạng xã hội, gắn thẻ tạp chí Sports Illustrated. Trong video, Valdiserri đi dạo trên bãi biển và gỡ bộ tóc giả.

Christie Valdiserri tâm sự: "Tôi đã có một số kinh nghiệm làm người mẫu thông qua niềm đam mê dành cho khiêu vũ. Tuy nhiên, đến với cuộc thi của Sports Illustrated, tôi lần đầu tiên làm người mẫu mà không có tóc giả. Đó là trải nghiệm hoàn toàn khác".

Góp phần thay đổi tiêu chuẩn vẻ đẹp của thời trang

Christie Valdiserri là người mẫu đầu trọc đầu tiên chụp ảnh cho tạp chí Sports Illustrated.

Buổi chụp hình cho tạp chí lần đó có sự tham dự của dàn người mẫu thuộc mọi kích thước, vóc dáng và độ tuổi. Valdiserri nói rằng sự hòa hợp, đa dạng có ý nghĩa lớn lao với cô.

"Khi biết mình là cô gái tóc vàng trong 23 năm, sau đó rụng tóc và nghĩ rằng mình không thể tiếp tục sự nghiệp. Việc được chấp nhận mang đến ý nghĩa rất lớn với tôi cũng như những người mẫu có ngoại hình khác biệt", Christie Valdiserri chia sẻ.

Tháng 7/2019, Christie Valdiserri đi catwalk tại show thời trang Sports Illustrated Swim thuộc khuôn khổ Miami Swim Week.

Khi đến cuối đường băng, Valdiserri tháo tóc giả, đồng thời tạo dáng với thần thái rạng rỡ trước ống kính và khán giả.

Christie Valdiserri tự tin trút bỏ mái tóc giả tại show diễn thời trang áo tắm. Ảnh: Sports Illustrated Swim.

Christie Valdiserri tự tin trút bỏ mái tóc giả tại show diễn thời trang áo tắm. Ảnh: Sports Illustrated Swim.

Cô nói: "Đi bộ trên đường băng show diễn Sports Illustrated Swim, sau đó tháo tóc giả trước hàng trăm người sẽ là khoảnh khắc tôi kể cho các con tôi nghe vào một ngày nào đó. Tôi đã rất lo lắng ở hậu trường. Nhưng trong lòng tôi biết mình phải làm điều này, cho chính mình, cho những giọt nước mắt đã rơi và các phụ nữ ngoài kia - những người muốn trút bỏ mái tóc giả nhưng quá sợ hãi".

Khoảnh khắc phóng khoáng và mạnh mẽ trên đường băng khi đó chắc chắn sẽ gắn bó với Valdiserri mãi mãi. Nữ người mẫu đã lọt vào top 6 cuộc thi tìm kiếm người mẫu của Sports Illustrated và chụp ảnh cho tạp chí này.

"Tôi đã chuẩn bị cho việc đứng trước máy ảnh, để ánh sáng bên trong mình tỏa sáng. Cảm giác đó là huyền thoại - khoảnh khắc mà tôi sẽ nhớ mãi", nữ người mẫu nhấn mạnh.

Thông qua mạng xã hội, Christie Valdiserri muốn truyền cảm hứng cho những ai đang sống chung với chứng rụng tóc.

"Tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Tôi lan tỏa tình yêu cuộc sống thông qua các bài viết và sự hiện diện của mình. Tôi muốn mang đến cho mọi người (phụ nữ bị rụng tóc) sự khích lệ để trở nên dũng cảm hơn", cô nói.

Nữ người mẫu cũng ra mắt cộng đồng trực tuyến "The Baldtourage" nhằm hỗ trợ phụ nữ bị rụng tóc qua mạng. Họ cùng nhau tổ chức sự kiện, mời nghệ sĩ make up mắc chứng rụng tóc hướng dẫn trang điểm chuyên nghiệp.

Đối với nhiều người, đặc biệt là phụ nữ ở độ tuổi học đại học, họ chịu áp lực vô hình từ xã hội về vẻ đẹp. Giờ đây, Valdiserri hy vọng xác định lại tiêu chuẩn vẻ đẹp ở khắp mọi nơi.

Cô chia sẻ: "Bạn phải sống đúng với con người của mình. Giống như dành một chút thời gian để suy nghĩ điều gì làm bạn hạnh phúc, điều gì bạn yêu thích ở bản thân. Dù điều đó có xác thực với bạn hay không, hãy theo đuổi ước mơ đó. Làm bất kỳ điều gì cần thiết để biến ước mơ thành hiện thực và tin tưởng vào bản thân".

10 người mẫu được săn đón tại các tuần lễ thời trang Adut Akech, Kaia Gerber, chị em Gigi - Bella Hadid là những tên tuổi nổi bật của làng người mẫu thời trang cao cấp.

Tiểu Võ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nu-nguoi-mau-dau-troc-dau-tien-len-tap-chi-ao-tam-post1223944.html