Nữ nhân viên karaoke 24 tuổi vứt bỏ thi thể trẻ sơ sinh sau khi sinh trong nhà vệ sinh

Một nữ nhân viên quán karaoke ở tỉnh Chon Buri (Thái Lan) được cho là không biết mình mang thai đã sinh con trong nhà vệ sinh. Sau đó, cô này đã cho thi thể bé trai sơ sinh vào túi nhựa và ném vào thùng rác.

Vụ việc xảy ra vào lúc 19h tối qua (16/4) tại huyện Bang Lamung, tỉnh Chon Buri. Một người thu gom ve chai đã phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong một thùng rác thuộc khu vực tiểu khu Mueang.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung úy Cảnh sát Mintharat Thongsai cùng đội điều tra và lực lượng cứu hộ Sawang Boriboon Thammasathan từ Pattaya đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nhiều người dân địa phương tập trung quanh khu vực, bày tỏ sự phẫn nộ và đau lòng trước sự việc.

Cảnh sát bắt giữ người phụ nữ vứt bỏ thi thể trẻ sơ sinh

Cảnh sát bắt giữ người phụ nữ vứt bỏ thi thể trẻ sơ sinh

Thi thể bé trai còn nguyên dây rốn, được quấn trong một chiếc áo sọc trắng xám và bỏ trong túi nhựa. Các chuyên gia ước tính bé đã tử vong sau khi sinh khoảng 12 tiếng.

Một cư dân địa phương 43 tuổi tên Ek cho biết, ông đang trò chuyện với bạn thì nghe thấy tiếng hét của người nhặt ve chai thông báo phát hiện thi thể em bé. Khi tận mắt chứng kiến thi thể trần truồng của bé được quấn sơ sài bằng áo sơ mi và nhét trong túi ni lông từ cửa hàng tiện lợi, ông Ek đã lập tức gọi cảnh sát. “Tôi sốc hoàn toàn, chưa từng chứng kiến chuyện đau lòng như vậy. Làm cha mẹ sao lại nhẫn tâm đến thế?”, ông nói trong xúc động.

Khi cảnh sát đang thu thập chứng cứ, họ nhận được tin báo dẫn đến một phòng trọ gần đó, nơi nghi có người mẹ của đứa trẻ đang cư trú. Tại đây, lực lượng chức năng tìm thấy một phụ nữ 24 tuổi, quê ở tỉnh Nakhon Ratchasima. Cô hoảng loạn rõ rệt khi thấy cảnh sát. Người phụ nữ thừa nhận là mẹ đứa trẻ, nói rằng cô mới đi làm tại quán karaoke và hoàn toàn không biết mình đang mang thai.

Nơi phát hiện thi thể bé sơ sinh

Nơi phát hiện thi thể bé sơ sinh

“Tôi hay đi chơi, uống rượu mỗi ngày. Đến khoảng 7 giờ sáng, tôi bị đau bụng dữ dội nên vào nhà vệ sinh. Em bé ra đời nhưng không thở. Tôi quá sốc và không biết phải làm gì,” cô kể. Cô cũng cho biết mình đã có một đứa con 4 tuổi.

Cảnh sát đã tạm giữ người phụ nữ để phục vụ điều tra thêm. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy cô mang một chiếc túi màu cam đến thùng rác, bỏ vào đó rồi quay trở lại phòng – nghi là túi đựng thi thể em bé.

Thi thể bé sơ sinh đã được đưa đi giám định pháp y để xác định nguyên nhân tử vong – liệu là trong bụng mẹ hay sau khi chào đời – từ đó làm cơ sở cho các thủ tục pháp lý tiếp theo, theo báo KhaoSod đưa tin.

Minh Khuê (theo KhaoSod)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/nu-nhan-vien-karaoke-24-tuoi-vut-bo-thi-the-tre-so-sinh-sau-khi-sinh-trong-nha-ve-sinh-14314.html