Nữ nhân viên Sabeco cứu người trong dòng nước xiết: Nghĩa cử cao đẹp mà bình dị giữa đời thường

Hành động dũng cảm, kịp thời cứu người trong dòng nước chảy xiết của chị Trương Thị Mỹ Trường (27 tuổi, trú tại phường Thống Nhất, TP. Kon Tum) được chia sẻ rộng rãi những ngày qua, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng. Chị Trương Thị Mỹ Trường hiện là nhân viên phụ trách quảng bá sản phẩm của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco)- chi nhánh Kon Tum.

Thời gian này, chị Mỹ Trường làm việc tại quán ăn Cây Muồng (đường Hà Huy Tập, phường Quang Trung, TP.Kon Tum). Đây là địa điểm chị Trường được công ty phân bổ tới để quảng bá sản phẩm.

Chị Mỹ Trường kể, tối 30/8, TP Kon Tum xảy ra mưa lớn. Trong giờ làm, chị nhìn thấy cụ ông bán vé số đang dắt chiếc xe đạp tới khu vực gần quán ăn để trú mưa. Tuy nhiên, mưa to, nước chảy xiết, cụ ông ngã xuống và bị cuốn trôi một đoạn. “Giây phút đó, tôi không nghĩ nhiều, vội chạy ra đỡ cụ vào. Một nhân viên khác cũng nhanh chóng tới hỗ trợ. Sau khi sơ cứu, kiểm tra vết thương cho cụ, tôi xin lại chủ quán đoạn video ghi lại sự việc để làm kỷ niệm. Không ngờ, nhiều người dùng mạng xã hội biết đến sự việc và gửi lời hỏi thăm, động viên. Được nhiều người biết tới nhưng tôi không có ý định lợi dụng việc làm của mình để nổi tiếng, câu tương tác Niềm hạnh phúc lớn nhất với tôi là giúp đỡ một người khỏi tai nạn nguy hiểm”, chị Mỹ Trường tâm sự. Chị khẳng định việc làm xuất phát từ bản năng, không có bất cứ sự đắn đo, chần chừ nào. Lúc đó, chị cũng không kịp nghĩ việc lao vào dòng nước nguy hiểm tới mức nào.

Hành động của chị Mỹ Trường được giám sát khu vực kịp thời biểu dương. Cô gái trẻ kể, sự ghi nhận từ đồng nghiệp, cấp trên càng truyền động lực cho cô tiếp tục góp sức lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp, tương thân tương ái trong cộng đồng.

Chia sẻ thêm về công việc đã gắn bó gần 1 năm qua, chị Trương Thị Mỹ Trường khẳng định luôn yêu môi trường làm việc lịch sự, nơi cấp trên và các đồng nghiệp đều hòa đồng, thân thiện và sẵn lòng hỗ trợ nhau trong công việc.

“Từ khi làm việc tại Sabeco, tôi học được nhiều điều, có thêm nhiều kinh nghiệm trong công việc và cuộc sống hằng ngày. Trước đây, tôi rụt rè, ít nói và chưa từng nghĩ mình có thể làm được một công việc đòi hỏi giao tiếp nhiều. Giờ đây, làm việc trong môi trường tiếp xúc với nhiều khách hàng, tôi tự tin giao tiếp và cởi mở hơn với mọi người”, chị Trường hào hứng kể.

Từ một người nhút nhát, chị Trương Thị Mỹ Trường nhanh nhẹn, chủ động hơn trong công việc nhờ những hoạt động gắn kết của công ty. “Tôi gắn bó với Sabeco vì cảm thấy luôn được quan tâm, coi trọng”, chị Trường nói.

Môi trường làm việc nhân văn, năng động là yếu tố mà Sabeco luôn chú trọng đem tới cho bất cứ nhân sự nào tại công ty. Đó cũng chính là lý do mà hành động đẹp của chị Trương Thị Mỹ Trường - một thành viên trong đại gia đình Sabeco - được ghi nhận và biểu dương ngay lập tức tại nơi làm việc.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nu-nhan-vien-sabeco-cuu-nguoi-trong-dong-nuoc-xiet-nghia-cu-cao-dep-ma-binh-di-giua-doi-thuong-204240409161602511.htm