Nữ 'nhiếp ảnh gia' đặc biệt tại Giải bóng đá Nhi đồng Cup Báo Thanh Hóa lần thứ III

Nổi bật trên khán đài với chiếc máy ảnh 'xịn xò', chị Lê Thị Phương không ngừng 'tác nghiệp' để lưu lại những khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ nhất cho con trai và đội U8 Thọ Xuân 2.

Chị Phương tập trung “tác nghiệp” trong phút đầu tiên của trận đấu.

Chị Phương tập trung “tác nghiệp” trong phút đầu tiên của trận đấu.

Toát lên niềm tự hào khi nhìn từ khán đài xuống sân đấu, chị Phương chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên con trai được tham gia giải bóng đá lớn, cả gia đình tôi rất vui và tự hào. Chúng tôi đến đây không chỉ để chụp ảnh lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ cho con mà còn cho cả đội U8 Thọ Xuân 2".

Với niềm đam mê bóng đá và sự hỗ trợ từ chồng làm trong ngành truyền thông, chị Phương đã trở thành một “nhiếp ảnh gia” đặc biệt tại giải đấu năm nay.

Chị không ngừng di chuyển quanh khán đài, tìm kiếm những góc máy đẹp để bắt trọn những khoảnh khắc thi đấu đầy cảm xúc.

Không chỉ là những hình ảnh đẹp mắt, mỗi bức ảnh mà chị Phương chụp đều chứa đựng cả tình yêu thương và sự kỳ vọng. Chị luôn nở nụ cười khi nhìn thấy con trai và các bạn chạy trên sân, mỗi khoảnh khắc ghi lại đều là một phần của câu chuyện lớn về hành trình của các cầu thủ nhí.

Mỗi bức ảnh đều chưa đựng tình yêu thương và niềm tự hào của người mẹ.

Mỗi bức ảnh đều chưa đựng tình yêu thương và niềm tự hào của người mẹ.

Ánh mắt của chị Phương luôn hướng về sân đấu, dõi theo từng diễn biến của trận. Mỗi lần con trai và các bạn tiến gần khung thành đối phương, chị như nín thở, hồi hộp chờ đợi.

Mỗi pha va chạm, mỗi cú ngã đều khiến chị lo lắng, nhưng cũng không kém phần tự hào khi thấy các cầu thủ nhí đứng dậy và tiếp tục chiến đấu.

Chị Phương cùng các cổ động viên nhí cổ vũ cho U8 Thọ Xuân 2.

Chị Phương cùng các cổ động viên nhí cổ vũ cho U8 Thọ Xuân 2.

Đối với chị Phương, việc con trai và đồng đội được tham gia giải đấu lớn này không chỉ là cơ hội để các con học hỏi và phát triển kỹ năng bóng đá mà còn là dịp để tạo nên những kỷ niệm đẹp.

"Chúng tôi không đặt nặng áp lực thành tích cho con. Điều quan trọng nhất là con được chơi vui và học hỏi kinh nghiệm từ các bạn. Tuy nhiên, tôi vẫn mong U8 Thọ Xuân 2 có thể tiến sâu vào các vòng cuối, để các cháu có thêm nhiều trải nghiệm quý báu", chị Phương nói.

Ánh mắt của chị Phương luôn hướng theo từng bước chạy của con.

Chị Phương chia sẻ rằng, Giải bóng đá Nhi đồng Cup Báo Thanh Hóa lần thứ III - năm 2024 là một sự kiện đặc biệt đối với chị và gia đình. Chị cảm nhận được sự nỗ lực và đam mê của con trai khi tham gia giải đấu này. Chị tin rằng giải đấu không chỉ là cơ hội để các em rèn luyện kỹ năng bóng đá, mà còn là nơi thúc đẩy tinh thần đoàn kết và phát triển toàn diện cho trẻ em Thanh Hóa.

Sự hiện diện của chị Lê Thị Phương trên khán đài là một nguồn động viên lớn lao cho con trai cũng như toàn đội U8 Thọ Xuân 2. Những bức ảnh chị chụp không chỉ lưu giữ những khoảnh khắc thi đấu đầy sôi nổi, mà còn ghi lại nụ cười, niềm vui và cả những giọt mồ hôi của các cầu thủ nhí. Những hình ảnh này sẽ trở thành kỷ vật ghi dấu ấn về một mùa giải đầy kỷ niệm.

Hoàng Phương

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/giai-bong-da-nhi-dong-cup-bao-thanh-hoa-lan-thu-iii-nam-2024-nu-nhiep-anh-gia-dac-biet-218771.htm