Nữ phi hành gia Amanda Nguyễn truyền cảm hứng 'chinh phục bầu trời' tại quê hương
Chiều 7/2, trong khuôn khổ Chương trình Xuân Quê hương 2026, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức hoạt động giao lưu giữa Trung tướng, Anh hùng Phạm Tuân, chị Amanda Nguyễn - nữ phi hành gia người Mỹ gốc Việt, với các sĩ quan trẻ của quân chủng Phòng không - Không quân và thanh niên Bộ Ngoại giao.

Chương trình có sự tham dự của Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; Đại tá Mai Xuân Anh, Trưởng phòng Công tác Quần chúng, Cục Chính trị, Quân chủng Phòng không - Không quân; đại diện các đơn vị thuộc Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, các sĩ quan trẻ Quân chủng Phòng không - Không quân, thanh niên Bộ Ngoại giao, sinh viên Học viện Ngoại giao và đại diện các cơ quan báo chí.
Buổi gặp mặt là không gian để các thế hệ người Việt dù đang sinh sống, làm việc trong nước hay xa quê hương có dịp cùng ngồi lại, lắng nghe, chia sẻ những câu chuyện nghề và những định hướng cho tương lai.
Phát biểu tại đây, Đại sứ Phạm Thị Kim Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao bày tỏ sự trân trọng đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là thế hệ trẻ - những người mang trong mình tri thức, bản lĩnh và khát vọng vươn lên trong một thế giới không ngừng biến đổi.
“Chúng tôi luôn trân trọng từng nỗ lực, từng thành tựu của các bạn, coi đó không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài mà là nguồn lực quý báu cho sự phát triển của đất nước”, Đại sứ nhấn mạnh.
Đại sứ mong muốn, dù sinh sống và làm việc ở bất cứ đâu, các bạn trẻ Việt Nam vẫn luôn giữ gìn tình yêu với quê hương, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, theo đuổi tri thức và sẵn sàng kết nối, đồng hành cùng Việt Nam bằng những cách làm linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả.

Đại diện Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng bày tỏ niềm vinh dự khi được tham dự buổi giao lưu giàu ý nghĩa, nơi hội tụ những tấm gương tiêu biểu của các thế hệ người Việt Nam.
Đây không chỉ là dịp để cán bộ, sĩ quan trẻ lắng nghe, học hỏi từ những câu chuyện truyền cảm hứng, mà còn là động lực để tiếp tục rèn luyện, cống hiến, góp phần bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong giai đoạn mới.
Tại buổi giao lưu, Trung tướng Phạm Tuân đã có những chia sẻ chân thành, sâu lắng và đầy cảm xúc về hành trình của một người lính, một phi công người Việt đầu tiên bay vào vũ trụ.
Trung tướng bày tỏ niềm xúc động khi được tham dự cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa hai người con của đất Việt từng có cơ hội chạm tới không gian vũ trụ, đúng vào dịp kỷ niệm 46 năm chuyến bay lịch sử năm 1980.
Với Trung tướng Phạm Tuân, đây là niềm vui lớn, là sự “sung sướng” khi những dấu mốc cá nhân được đặt trong dòng chảy chung của đất nước và dân tộc.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Trung tướng nhắc đến những năm tháng chiến đấu ác liệt trên bầu trời Hà Nội, nơi ông từng trực tiếp đối đầu với phi công Mỹ trong chiến tranh.
Từ trải nghiệm ấy, ông nhấn mạnh quan điểm ngoại giao nhất quán của Việt Nam ngày nay là gác lại quá khứ, tăng cường hợp tác quốc tế để cùng xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Khi theo dõi hình ảnh của Amanda Nguyễn bay vào vũ trụ, Trung tướng Phạm Tuân bày tỏ niềm tự hào khi nhìn thấy một cô gái gốc Việt tiếp nối hành trình chinh phục không gian.
Với ông, đó là minh chứng cho tinh thần hướng về Tổ quốc của người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới, dù ở bất cứ quốc gia hay hoàn cảnh nào.

Trước những lời chia sẻ của Trung tướng, Amanda Nguyễn cho biết, khi trở về sau chuyến bay vào không gian, cô vô cùng xúc động khi biết rằng Trung tướng đã ngồi cùng Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper theo dõi hành trình của cô.
Theo cô, đó không chỉ là một hình ảnh đẹp mang tính biểu tượng, mà còn thể hiện rõ sự kết nối giữa các thế hệ người Việt Nam trong hành trình chinh phục không gian vũ trụ.
Cô bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với Trung tướng Phạm Tuân - người đã đặt dấu ấn đầu tiên của Việt Nam trên bản đồ hàng không vũ trụ thế giới, mở đường cho những thành tựu nối tiếp của các thế hệ sau.
Nói về trải nghiệm bay vào vũ trụ, Amanda Nguyễn thẳng thắn chia sẻ đó là một hành trình căng thẳng, với áp lực lớn khi phải hoàn thành các nhiệm vụ và thí nghiệm khoa học.
Tuy nhiên, trong khoảnh khắc hiếm hoi của riêng mình, cô đã xin phép được để lại một dấu ấn cá nhân. “Khi đó, cháu đã nói ‘Xin chào Việt Nam", cô xúc động kể lại, coi đây là lời chào từ không gian gửi tới quê hương mà cô luôn hướng về.


Amanda Nguyễn cho biết từng có thời điểm cô lo lắng khó có thể được đón nhận ở Việt Nam, bởi cô là người Mỹ gốc Việt. Tuy nhiên, từ chính trải nghiệm của mình, cô gửi gắm thông điệp tới các bạn trẻ: Dù mang trong mình bao nhiêu dòng máu, sinh sống ở đâu, thì khi bước vào lĩnh vực khoa học, điểm chung lớn nhất chính là đam mê và tinh thần sẵn sàng cống hiến.
Trong phần giao lưu, các sĩ quan trẻ của Quân chủng Phòng không - Không quân cùng thanh niên Bộ Ngoại giao đã bày tỏ sự ngưỡng mộ sâu sắc và đặt nhiều câu hỏi dành cho Trung tướng Phạm Tuân và Amanda Nguyễn xoay quanh những khó khăn, thử thách trong hành trình chinh phục không gian.

Chia sẻ với các bạn trẻ, Trung tướng Phạm Tuân nhắc lại những thử thách khắc nghiệt trong quá trình huấn luyện và bay vào vũ trụ, khẳng định không có khó khăn nào là dễ vượt qua nếu thiếu rèn luyện nghiêm túc và ý chí bền bỉ.
“May mắn là cơ hội dành cho tất cả, nhưng chỉ những ai biết nỗ lực và nắm bắt thời cơ mới biến may mắn thành thành công”, ông gửi gắm.
Nhắc đến khoảnh khắc nhìn Trái đất từ vũ trụ và gửi lời chào đầu tiên về Tổ quốc, Trung tướng bày tỏ niềm tin thế hệ trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục viết tiếp những hành trình mới, đưa trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam vươn xa trong tương lai.

Trong không khí ấm áp hướng về Xuân Quê hương 2026, buổi giao lưu đã trở thành điểm gặp gỡ ý nghĩa của các thế hệ người Việt Nam từ thế hệ đã từng bay vào vũ trụ đến những chiến sĩ trẻ, những thanh niên đang nuôi dưỡng khát vọng vươn cao bằng tri thức và cống hiến.
Dù ở những hành trình khác nhau, tinh thần dám ước mơ, dám vượt giới hạn và luôn hướng về quê hương là điểm chung mà mỗi con người Việt Nam trong và ngoài nước đều hướng tới.












